Bình Phước: Ba học sinh đuối nước thương tâm sau khi rủ nhau chèo thuyền ra hồ tắm

(Vietnamdaily) - Sau khi tan học, cả nhóm học sinh lớp 9 rủ nhau về nhà bạn chơi và lấy cùng nhau chèo thuyền ra hồ chơi. Tuy nhiên không may bị lật thuyền khiến 3 học sinh chết đuối.

Ngày 20/9, ông Lê Văn Quân, Chủ tịch xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập (Bình Phước) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm, làm 3 học sinh lớp 9 tử vong.

Các nạn nhân được xác định là Nguyễn Ca Văn Phương, Lâm Quang Duy và Nguyễn Tiến Đồng đều sinh năm 2005, là học sinh lớp 9 trường THCS Lý Thường Kiệt.

Binh Phuoc: Ba hoc sinh duoi nuoc thuong tam sau khi ru nhau cheo thuyen ra ho tam
 Bờ hồ nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Lê Ngân

Theo thông tin bàn đầu, khoảng 9h sáng cùng ngày, sau khi tan học, Duy và Đồng cùng 3 học sinh khác rủ nhau về nhà Phương ở xã Phú Văn chơi.

Sau đó cả nhóm rủ nhau ra sông chơi, tại đây cả nhóm lấy xuồng của gia đình Phương chèo ra lòng hồ thủy điện Thác Mơ gần nhà để tắm.

Khi chèo ra được hơn 10 m thì bất ngờ xuồng bị nước tràn vào. Vài phút sau, xuồng lật úp khiến cả 6 học sinh rơi xuống hồ. Ngay sau đó Dũng bơi được vào bờ và dùng cây sào cứu được 2 bạn.

Còn lại Phương, Duy và Đồng lại biết bơi, và không kịp bám vào sào của bạn nên bị chìm và mất tích.

Sau khi gặp nạn, 3 em nhỏ may mắn thoát chết đã tri hô, kêu cứu, người dân gần đó tới lặn tìm các em.

Do lòng hồ nước sâu nên tới 10h30 thi thể các em mới được tìm thấy. Hiện thi thể các em đã được gia đình đưa về nhà an táng.

Thấy “em bé” nổi giữa hồ, chàng trai vội tới cứu, tá hỏa sự thật...

(Kiến Thức) - Bất chấp nước sâu, người đàn ông vội vã xuống xe và lao xuống nước để cứu vớt "em bé" nổi giữa hồ. Tuy nhiên, đến khi chạm vào "đứa trẻ", anh mới phát hiện hóa ra đó chỉ là...

Theo thông tin đăng tải, anh James Dowly, 28 tuổi, người Anh, trong khi lái xe qua một hồ nước thuộc vùng vắng người, ở khoảng cách xa, anh bất ngờ thấy một vật thể lạ trông như một "em bé" nổi giữa hồ.
Lúc đó, trên xe của James còn có mặt cha của anh. Hai người đồng tình với nhau rằng không thể cứ thế lái xe đi mà không cứu giúp, đó có thể là một mạng người.

Hai phụ nữ trượt chân chết đuối vì chụp ảnh bên suối

(Kiến Thức) - Hai phụ nữ trượt chân ngã chết đuối vốn là bạn học đang cùng một số người đi dã ngoại, chụp ảnh ở khu vực suối Nước Vàng (xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ, Thái Nguyên).

Sáng ngày 4/8, trao đổi với PV Kiến Thức, ông Nguyễn Văn Giáp - Trưởng Công an huyện Đại Từ (tỉnh Thái Nguyên) xác nhận và cho biết trên địa bàn xã Yên Mỹ vừa xảy ra vụ hai phụ nữ trượt chân ngã chết đuối trong khi đang đi dã ngoại bên bờ suối.
Hai phu nu truot chan chet duoi vi chup anh ben suoi
 Hiện trường vụ việc. Ảnh T/H.

Vớt ốc dưới ao, hai mẹ con đuối nước thương tâm

Chị Mai cùng con trai 5 tuổi cùng xuống ao vớt ốc thì cả hai bị đuối nước dẫn đến tử vong.

Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đã bàn giao 2 thi thể đuối nước là chị Vy Thị Ngọc Mai (SN 1990) và con trai Đặng Gia Bảo (SN 2013, cùng ngụ TP.HCM) cho gia đình mai táng.