Biết rồi, khổ lắm... không thể không buôn lậu!

(Kiến Thức) - Tại sao hàng hóa tuồn dễ dàng qua đường hàng không? Phải chăng do buông lỏng quản lý, chiều chuộng nhân viên hàng không quá mức, nên trước lợi nhuận... họ không thể không buôn lậu?!

Với sức nóng hầm hập từ vụ việc nữ tiếp viên Nguyễn Bích Ngọc (25 tuổi) của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) bị cảnh sát Tokyo bắt vì nghi ngờ buôn lậu, CAFE ĐẦU TUẦN của Kiến Thức bắt đầu bằng cuộc trò chuyện với chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú, Nguyên Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội, Chủ tịch Hiệp hội siêu thị TP Hà Nội.
Làm nhục quốc thể!
- Dư luận bất ngờ tiếp nhận thông tin cảnh sát Tokyo bắt tạm giam nữ tiếp viên Nguyễn Bích Ngọc (25 tuổi) của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines - VNA) do nghi ngờ mang hàng xách tay có nguồn gốc trộm cắp từ Nhật Bản về Việt Nam, ông nhận định gì về vụ việc trên?.
Bản thân tôi không bất ngờ khi biết thông tin trên. Đây không phải vụ đầu tiên có thông tin buôn lậu qua đường hàng không. Vài năm trở lại đây, VNA từng phải chịu tai tiếng với rất nhiều vụ nhân viên của hãng tham gia tiếp tay cho hành vi buôn lậu. Ngoài hàng hóa như giầy dép, điện thoại, người ta còn buôn lậu cả 7 kg vàng. Trước đây, ở khu trung cư tôi sống, có tiếp viên hàng không, mỗi lần về mang theo trăm thùng hàng hóa, giầy dép. Điều đó có thể thấy, việc buôn lậu qua đường hàng không là khá phổ biến. Vụ việc tiếp viên hàng không bị tạm giữ tại Nhật Bản khiến dư luận quan tâm bởi nước ngoài phanh phui vụ việc, chứ không phải là cơ quan chức năng của Việt Nam. Đây là vụ việc nghiêm trọng bởi làm nhục quốc thể.
- Có quá nặng khi nói hành động của nữ tiếp viên hàng không đang làm nhục quốc thể?
Vừa rồi, ngay cái nghi án quan chức đường sắt bị tố ăn hối lộ 16 tỷ đồng của công ty Nhật cũng làm nhục quốc thể. Giờ lại đến vụ việc này, quá nhục ấy chứ! Đến một công ty của Nhật sau vụ tiếp viên hàng không Nguyễn Bích Ngọc bị bắt cũng ra cảnh báo nêu rõ: “Người Việt Nam sẽ bị đánh giá thấp vì đã làm mất danh dự. Các bạn đang làm việc tại Nhật không nhiều thì ít sẽ bị ảnh hưởng”. Như vậy, chỉ một vụ việc đã gây ảnh hưởng đến hình ảnh người cộng đồng người Việt là không thể chấp nhận được.
Chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú.
 Chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú.
Tiếp viên hàng không quá được dung dưỡng
- Tiếp viên hàng không đang được dung dưỡng, buông lỏng quản lý quá mức nên mới dễ dàng buôn lậu?
Đúng thế. Lâu nay, chúng ta đang buông lỏng, chiều chuộng nhân viên hàng không quá mức. Lẽ ra phải coi tiếp viên hàng không như hành khách. Tin tưởng họ quá, rất dễ tạo điều kiện để họ làm việc xấu. Bản thân tôi đã chứng kiến cảnh hành khách đi qua hải quan thì phải làm thủ tục, kiểm tra rất lâu, trong khi tiếp viên hàng không thì rất nhanh chóng. Bản thân tôi cũng đã chứng kiến cảnh buôn hàng các nước nhiều, nhất là rạng sáng đi, chiều về như nhân viên hàng không. Vấn đề là quản lý nội bộ, giáo dục không tốt, kỷ cương không nghiêm, chứ chưa nói đến việc có nhân viên hàng không được cưng chiều do tình trạng con ông cháu cha...!
Trên thực tế, số người xấu không nhiều. Chỉ có những con sâu làm rầu nồi canh. Dân thường mấy ai ăn cắp kiểu thế. Phải có "ô dù" mới tạo điều kiện ăn cắp, làm liều. Anh không quản lý chặt nên họ mới ăn cắp, mới buôn lậu. Bây giờ muốn làm sáng tỏ thì phải tìm đường dây này gồm những ai? Tại sao hàng hóa lại tuồn dễ dàng qua đường hàng không đến như thế?
- Theo ông, trách nhiệm của Vietnam Airline trong vụ việc này như thế nào?
Vietnam Airlines rõ ràng phải chịu trách nhiệm. Anh không quản lý tốt, nhân viên vi phạm pháp luật thì anh phải chịu trách nhiệm. Dù ít nhiều, Vietnam Airlines sẽ bị ảnh hưởng về uy tín. Tuy nhiên, không chỉ Vietnam Airline, mà nhiều bộ ngành liên quan cũng phải chịu trách nhiệm như Bộ Công Thương, Hải Quan, Tài Chính…
Người chống buôn lậu tiếp tay cho buôn lậu?!
- Có tới 5 cơ quan hành chính xử lý buôn lậu, gian lận thương mại, nhưng vẫn luôn xảy ra tình trạng này. Ông đánh giá thế nào?
Chắc chắn quản lý nhà nước kém mới để xảy ra những sự việc như trên. Không chỉ có vụ tiếp viên hàng không này, mà tình hình buôn lậu nói chung ngày càng gia tăng. Hiện nay, có tới 5 cơ quan hành chính có chức năng xử lý buôn lậu, gian lận thương mại - là rất hùng mạnh nhưng lại thiếu đồng bộ, chức năng, nhiệm vụ còn chồng chéo. Hơn nữa, lực lượng chống buôn lậu còn có tiêu cực thì sao chống được buôn lậu.
Tiếp viên hàng không bị bắt ở Nhật vì nghi buôn bán đồ trộm cắp từ Nhật về Việt Nam.
 Tiếp viên hàng không bị bắt ở Nhật vì nghi buôn bán đồ trộm cắp từ Nhật về Việt Nam.
Việc ngăn chặn hàng lậu vào Việt Nam là việc làm bất khả thi kể cả qua đường hàng không và các đường khác vì người tiêu dùng Việt Nam vẫn đang vô tình "tiếp tay" cho hàng lậu. Nếu muốn ngăn chặn có hiệu quả các loại hàng lậu vào Việt Nam thì tiên quyết phải làm trong sạch đội ngũ chống hàng lậu. Nếu ai đi mua hàng hóa ở các cửa hàng bán lẻ quần áo, điện thoại, giầy dép, đồ chơi, thường chủ cửa hàng không bao giờ xuất hóa đơn, dù hàng hóa đó có giá thế nào đi nữa. Chưa kể, rất ít người tiêu dùng đi mua quần áo hay giày dép hỏi hóa đơn hay chứng từ xuất xứ hàng hóa. Họ chấp nhận vì lý do phần nhiều do giá rẻ. Chính sự dễ dãi của người tiêu dùng đã tiếp tay cho việc tiêu thụ hàng lậu.
- Người chống buôn lậu tiếp tay cho buôn lậu, điều này nghe có vẻ nghịch lý?
Khó khăn trong chống buôn lậu là lực lượng kiểm tra thị trường hiện nay rất mỏng. Ví như ở Hà Nội, với số lượng lực lượng quản lý thị trường như hiện nay mà muốn đi kiểm tra hàng hóa ở các cửa hàng, thì phải ít nhất 7 năm mới lại đến cửa hàng này lần nữa. Trong thời gian hơn 6 năm ấy, chủ cửa hàng có nhập hàng gì, như thế nào cũng không ai biết được. Thậm chí, trong số lực lượng quản lý đó, ai đảm bảo người ta sẽ làm hết trách nhiệm, nếu có người không trong sạch, thì nhiều khi chính trong số lực lượng quản lý thị trường cũng sẽ có người làm bảo kê cho hàng lậu. Vì thế, hãy làm trong sạch đội ngũ chống buôn lậu trước khi chống buôn lậu, như thế giảm tải được tình trạng buôn lậu như hiện nay.
Xin cảm ơn chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú!

Chết đứng vì thấy phó công an "đè" lên vợ... cạo gió

Cho rằng hành vi của phó công an xã  ngồi lên người vợ mình để cạo gió là hành vi bất chính, người chồng nổi cơn ghen phạt vạ 4 con bò.

Vụ việc này một lần nữa báo động về sự tồn tại của những luật tục trong đồng bào dân tộc thiểu số trên đại ngàn Tây Nguyên.

Ma Kiệt và câu chuyện phạt vạ phó công an xã.
Ma Kiệt và câu chuyện phạt vạ phó công an xã. 

“Ngồi lên người” là có ý đồ xấu

Kể chuyện với chúng tôi, một trong ba nhân vật của vụ việc trên là anh Ma Kiệt (36 tuổi, xã Ia Rmok, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) đã không ngại ngần tường thuật đầy đủ mọi chi tiết.

Anh Ma Kiệt cho biết vợ chồng anh sống bằng nghề buôn bán tạp hóa và sửa chữa xe máy. Anh vốn yêu thể thao nên anh đi đánh bóng chuyền trong huyện 3 ngày liên tiếp khiến chị Mí Kiệt (30 tuổi) buồn giận.

Khuyên chồng nhiều lần nhưng không được nên chị cũng chán nản bỏ bê công việc ở cửa hàng tạp hóa. Ma Kiệt chơi thể thao xong lại tham gia liên hoan nhậu nhẹt khiến vợ càng bực tức. Để hả cơn giận trong bụng, chiều ngày 10-11-2013, chị Mí Kiệt rủ hai người họ hàng đi… nhậu. Vừa nhậu chị vừa bảo đứa con trai 10 tuổi đi gọi chồng về xem.

Nghe con trai kể lại chuyện, Ma Kiệt thấy việc lạ lùng nên chạy về nhà. Về đến nơi thì chị Mí Kiệt đã say nên dìu vợ vào giường nằm nghỉ. Chẳng may chị Mí Kiệt lúc này bị trúng gió nên người chồng lấy dầu xoa và để vợ nghỉ ngơi. Khoảng 30 phút sau thì nhóm cán bộ xã Ia Rmok kéo đến quán gọi bia ra nhậu lai rai.

Cùng tham gia có Phó Công an xã là Ksor Dơr (35 tuổi, xã Ia Rmok, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai). Trong cái lạnh giữa cơn mưa đêm lất phất, sau khi uống hết hai thùng bia, đoàn cán bộ ngà ngà say nhưng vẫn gọi thêm thùng bia nữa ra uống.

Lúc này đứa con trai của anh Ma Kiệt bỗng dưng bị đau bụng, nôn mửa. Không biết con bị bệnh gì, Ma Kiệt hốt hoảng đưa con trai xuống huyện nhập viện đến mãi khuya mới về nhà. Khi cha về, đứa con trai 10 tuổi kể lại sự việc xảy ra lúc cha vắng nhà.

Theo lời cậu bé thì đám người cán bộ xã nhậu đến 21 giờ tối thì bỗng dưng mẹ vật vã lăn đùng xuống đất. Cậu bé lúc này đang ở trong nhà thấy vậy nên hốt hoảng chạy ra gọi các cán bộ vào giúp đỡ. Khi mọi người vào phòng thì thấy chị Mí Kiệt nằm trên nền nhà, miệng sùi bọt mép, mặt mày tím tái.

Xem kĩ lại thì mới biết nguyên nhân là Mí Kiệt đã bị trúng gió. Rủi thay, lúc vợ hoạn nạn, chồng chị lại không có ở nhà, đứa con trai mới 10 tuổi chỉ biết ú ớ. Nếu không “bắt gió” kịp thời thì Mí Kiệt sẽ gặp nguy hiểm.

Tệ hại hơn nữa trong đám người có mặt tại nhà chị Mí Kiệt lúc đó chẳng có ai biết cách cạo gió. Lo cho tính mạng người phụ nữ gặp nguy hiểm, lúc này anh Ksor Dơr tình nguyện vào để “bắt gió” cho Mí Kiệt. Lúc “bắt cái gió”, chẳng biết cố ý hay vô tình mà vị Phó Công an xã này đã ngồi lên bụng của người phụ nữ.

Khi Ksor Dơr “bắt gió” cho chị Mí Kiệt xong thì trời mưa to, điện bị cắt, nhà tối om. Ksor Dơr loay hoay tìm đôi dép để về nhưng lại vô tình đá dép văng vào gầm giường. Mò mẫm lúc lâu không tìm được dép, Ksor Dơr đành đi chân đất ra về.

Nghe con trai kể lại chuyện Ma Kiệt vẫn không tin được. Hỏi vợ thì chị Mí Kiệt vì lúc đó mê man nên chẳng biết trời trăng mây gió. Thấy cha mẹ không tin chuyện mình kể, cậu bé dắt cha vào phòng và chỉ tay xuống đôi dép cao su dưới gầm giường bố mẹ. Thấy quả là đôi dép của Phó Công an xã Ksor Dơ đã đi khi đến nhà mình nhậu ngày hôm trước, Ma Kiệt mới tin đó là sự thật.

Cho rằng trong lúc vắng nhà, Ksor Dơ đã dám ngồi lên người vợ mình anh chồng nổi cơn ghen. Ma Kiệt giận dữ kéo cả họ hàng đến nhà ông phó công an xã để “hỏi tội”. Sau một lúc hốt hoảng, Ksor Dơr mới biết mình bị nhà Ma Kiệt buộc tội “ngồi lên người” Mí Kiệt.

Ngôi nhà Rông nơi diễn ra phiên "xử án"
Ngôi nhà Rông nơi diễn ra phiên "xử án" 

"Phố xách tay" công khai hàng lậu của tiếp viên Vietnam Airlines?

(Kiến Thức) - Để thuyết phục khách, có cửa hàng xách tay trên phố Nguyễn Sơn, Hà Nội còn trưng cả vali còn nguyên cuống vé Vietnam Airlines ra mặt tiền.

Từ lâu, con phố Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội được biết đến như là "thiên đường" hàng xách tay.
Từ lâu, con phố Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội được biết đến như là "thiên đường" hàng xách tay.

Cảnh báo của công ty Nhật sau vụ tiếp viên Vietnam Airlines

(Kiến Thức) - Dư luận chưa hết trăn trở sau vụ việc của nữ tiếp viên Vietnam Airlines thì mới đây, thông báo của một công ty của Nhật lại khiến cộng đồng xôn xao.

Thông báo này được cho là của công ty MKO thuộc Nghiệp đoàn Osaka của Nhật gửi tới các Thực tập sinh và Kỹ sư người Việt. Thông báo được đưa ra sau vụ việc nữ tiếp viên Nguyễn Bích Ngọc (25 tuổi) của hãng hàng không Vietnam Airlines bị cơ quan điều tra Nhật bắt giữ vì cáo buộc vận chuyển đồ ăn cắp đang gây xôn xao dư luận.
Thông báo được cho là đưa ra sau vụ việc nữ tiếp viên Vietnam Airlines bị bắt giữ.
Thông báo được cho là đưa ra sau vụ việc nữ tiếp viên Vietnam Airlines bị bắt giữ.