Bi hài tên trộm bị móc quần lót vào hàng rào, lộn đầu xuống đất

Một người đàn ông được phát hiện treo ngược người trong khi quần lót bị móc vào hàng rào cao gần 2m.

Bi hai ten trom bi moc quan lot vao hang rao, lon dau xuong dat
 
Kẻ trộm, được cho là một người đàn ông 23 tuổi, đến từ Seaton (Adelaide, Australia), đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi nhận được thông báo rằng ai đó đã đập vỡ cửa sổ của một ngôi nhà đang xây dựng ở Findon, Dailymail đưa tin.
Sau khi phát hiện nghi phạm tại ngôi nhà, một người dân địa phương đã truy hô, khiến tên này bỏ chạy.
Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường lúc 3 giờ kém sáng hôm 20/2.
Nghi phạm sau đó đã được phát hiện ở khu vực gần đó với một con dao trong túi, nhưng đã bỏ chạy khi cảnh sát tiến lại gần.
Tên trộm đã cố gắng trốn thoát bằng cách leo lên hàng rào cao gần 2m nhưng “bị móc quần lót vào hàng rào và treo người lủng lẳng trên đó trong tư thế lộn đầu xuống đất”, cảnh sát Constable Matt Brown nói với Đài phát thanh ABC.
Cảnh sát địa phương đã bắt giữ và cáo buộc nghi phạm tội tàng trữ vũ khí trái phép và đột nhập bất hợp pháp.
Cảnh sát sẽ tiếp tục điều tra các thiệt hại về tài sản mà nghi phạm đã gây ra.

Người đàn ông ngồi tù 19 năm nhưng luôn mồm kêu oan

Mới đây, một người đàn ông Mexico đã đệ đơn lên Tòa án nhân quyền liên Mỹ xem xét lại bản án 43 năm tù của mình dù anh này đã ngồi tù 19 năm liền.

Anh Manuel Germán Ramírez Valdovinos từng là giáo viên dạy nhạc ở một trường học tại thành phố Texapan, bang Mexico. Ngày 26 tháng 5 năm 2000, khi vừa đi làm về để dự lễ đầy tháng của con trai mình, anh Manuel đã bị một nhóm 5 cảnh sát ập vào nhà, đánh đập, còng tay và ném lên 1 chiếc xe không biển số. Anh đã bị bắt mà không có giấy tờ chính thức và đưa tới đồn cảnh sát địa phương. Sau đó, anh bị treo bằng xích, chích điện và buộc tội giết một người mà anh chỉ quen biết xã giao. Khi đó, anh Manuel chỉ mới 22 tuổi.
Nguoi dan ong ngoi tu 19 nam nhung luon mom keu oan
Anh Manuel Germán Ramírez Valdovinos cho rằng mình ngồi tù oan từ năm 22 tuổi. 
Khi nghe lời cáo buộc của cảnh sát, Manuel đã vô cùng choáng váng. Anh chỉ biết sơ qua nạn nhân, người có tên là Manuel Martinez Elizalde, vì từng cho người này tiền vì gia đình anh ta “không có gì để ăn”. Tính đến thời điểm đó, giữa 2 người không hề có xích mích nào cả. Mọi chuyện càng đáng nghi hơn anh Manuel nhìn thấy cha của Elizalde đến sở cảnh sát và nói với cảnh sát rằng “không, không phải người này, anh ta là bạn của con trai tôi. Anh ta sẽ gây rắc rối cho chúng tôi”. Một sĩ quan cảnh sát đáp lời: “Nhìn đi, ông cần 3 người, chúng đây. Bọn tôi đã sắp xếp với bên Văn phòng công tố rồi”.

Mỹ, Hàn Quốc dừng tập trận lớn sau thượng đỉnh Mỹ - Triều

Một quan chức Mỹ cho biết quân đội nước này và Hàn Quốc sẽ ngừng các cuộc tập trận chung quy mô lớn khi Tổng thống Donald Trump đang nỗ lực cải thiện quan hệ với Triều Tiên.

Thông tin này được đưa ra bởi một quan chức giấu tên ở Washington ngay sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên diễn ra tại Hà Nội. Mặc dù không có thỏa thuận nào được ký kết nhưng cả hai bên đều bày tỏ mong muốn tiếp tục đối thoại.

Canada dẫn độ GĐ Tài chính Huawei sang Mỹ, Trung Quốc lên tiếng

Bộ Tư pháp Canada ngày 1/3 (giờ địa phương) cho biết sẽ bắt đầu quá trình dẫn độ bà Mạnh Vãn Chu - Giám đốc Tài chính (CFO) của tập đoàn Huawei - sang Mỹ.

Theo đó, bà Mạnh Vãn Chu - Giám đốc Tài chính Huawei, sẽ ra tòa vào ngày 6/3, thời điểm các công tố viên đưa ra những bằng chứng và đặt ra các lập luận chi tiết cho quyết định dẫn độ.
Canada dan do GD Tai chinh Huawei sang My, Trung Quoc len tieng
 Bà Mạnh Vãn Chu - Giám đốc Tài chính (CFO) của tập đoàn Huawei. Ảnh: AP.