Bị ép cưới người thiểu năng, cô dâu khóc nghẹn

Vụ việc cô gái xinh đẹp bị cha mẹ ép cưới người thiểu năng trí tuệ đổi lấy gần 700 triệu đồng đang gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc.

Tại thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã xảy ra một cuộc hôn nhân ép buộc gây xôn xao dư luận. Theo thông tin đăng tải, cô dâu tên Tiểu Dĩnh, là người Vân Nam, xinh đẹp nhưng gia cảnh nghèo khó, nhà lại có em trai. Gia đình cô trọng nam khinh nữ nên Tiểu Dĩnh sống rất khổ cực ngay từ nhỏ.
Lớn lên trở thành một cô gái xinh đẹp, Tiểu Dĩnh được nhiều chàng trai theo đuổi. Một chàng trai không để ý đến hoàn cảnh gia đình Tiểu Dĩnh, mỗi ngày đều đến giúp cô làm việc, hai người nảy sinh tình cảm, hứa hẹn sẽ cưới nhau.
Bi ep cuoi nguoi thieu nang, co dau khoc nghen
Ảnh minh hoạ. 
Không ngờ, lúc gia đình chàng trai đến hỏi cưới thì bị gia đình Tiểu Dĩnh từ chối. Lý do rất đơn giản, vì nhà trai cũng không khá giả, không có nhiều tiền sính lễ, không giúp được gì cho em trai Tiểu Dĩnh. Thậm chí, khi chàng trai cố chấp đến nhà xin bố mẹ Tiểu Dĩnh cho mình một cơ hội phấn đấu, mẹ của cô gái còn thẳng thắn nói: "Đừng nhiều lời, muốn kết hôn với con gái tôi, mang 200.000 tệ (khoảng gần 700 triệu đồng) đến đây".
Cuối cùng, Tiểu Dĩnh bị ép phải chia tay với người mình yêu. Chưa kịp bình tĩnh lại và vượt qua nỗi đau, cô bị bố mẹ ép cưới người đàn ông bị thiểu năng trí tuệ. Đổi lại, gia đình nhà gái sẽ nhận được 200.000 tệ tiền hồi môn.
Rất nhanh sau đó, hôn lễ không bình đẳng này được tổ chức trong không khí vui vẻ của hai bên gia đình, chỉ có cô dâu Tiểu Dĩnh đau lòng, oán hận.
Tuy nhiên, cuộc hôn nhân "mua bán" lại không có kết cục không hạnh phúc. Mặc dù đã bỏ ra tới 200.000 tệ để "mua" cô dâu xinh đẹp, trẻ trung nhưng đúng đêm tân hôn, chú rể trí óc không bình thường, nhất quyết cự tuyệt, không chịu động phòng. Vụ việc hy hữu này đang thu hút được sự quan tâm, chú ý của dư luận.

Thảm cảnh cuộc sống các cô dâu Pakistan bị bán sang Trung Quốc

(Kiến Thức) - Các cô gái Pakistan bị bán sang Trung Quốc làm vợ thường chịu cảnh bị chồng đối xử tàn tệ và nhiều người phải về nước trong tình trạng "thân tàn ma dại", thậm chí là tử vong sau đó.

Sau khi bị gia đình bán đi làm vợ cho một người đàn ông Trung Quốc, Samiya David chỉ sống ở Trung Quốc 2 tháng. Lúc quay trở lại Pakistan, David, người phụ nữ khỏe mạnh ngày nào giờ không còn ai có thể nhận ra. Thân hình cô gầy gò, yếu ớt, giọng nói rời rạc, trông cô không còn chút sức sống.
“Đừng hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra” – David chỉ nói được mỗi câu đó khi mọi người trong gia đình hỏi cô. Vài tuần sau, David qua đời.

Cưới 2 thiếu nữ trong vòng một tháng, chàng trai gây sốc

Quan chức địa phương nói rằng họ không thể ngăn chặn hai đám cưới này vì các cô gái đều đang mang thai.

Một thanh niên 18 tuổi ở West Lombok, tỉnh West Nusa Tenggara (Indonesia) được cho đã kết hôn với 2 cô gái vị thành niên trong vòng chưa đầy một tháng, trang Kumparan đưa tin.

Người đàn ông, được xác định tên ban đầu là R, đã kết hôn với người vợ đầu tiên, được xác định là F, vào ngày 17/9 và tiếp tục cưới một cô gái khác, được xác định là M, vào 19/10 vừa qua. Cả F và M đều mới 16 tuổi.