Bị cướp đạp ngã xe, một phụ nữ nguy kịch

(Kiến Thức) - Bị cướp điện thoại, chị Trân hô hoán và tăng ga đuổi theo thì bị đồng bọn của tên cướp đạp ngã xuống đường, chấn thương sọ não nặng.

Đến 23h đêm 10/11, công an quận Bình Tân, TP HCM mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ cướp giật táo tợn xảy ra trên đường số 4 (P. Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) và truy tìm nhóm cướp khiến chị Trương Ái Trân (32 tuổi, ngụ quận Bình Tân) phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Theo đó, vào khoảng 19h45 ngày 10/11, chị Trân đi xe máy trên đường số 4 dọc kênh Nước Đen hướng từ đường Gò Xoài về đường Bình Long.  Khi đến đoạn đường vắng gần khu xử lý nước thải sinh học quận Bình Tân, chị bị một thanh niên đi xe máy áp sát, giật điện thoại để trong túi quần. Phát hiện bị cướp, chị Trân vội hô hoán và tăng ga đuổi theo.

Tuy nhiên, khi vừa truy đuổi được khoảng 10m, chị Trân bị một đồng bọn của tên cướp chạy xe máy từ phía sau vọt lên đạp mạnh vào xe, khiến chị Trân ngã xuống đường bất tỉnh.

Truy đuổi theo tên cướp điện thoại được khoảng 10m, chị Trân bị một tên đồng bọn của tên cướp chạy xe máy từ phía sau vọt lên đạp mạnh vào xe khiến chị Trân té xuống đường bất tỉnh.
Truy đuổi theo tên cướp điện thoại được khoảng 10m, chị Trân bị một tên đồng bọn của tên cướp chạy xe máy từ phía sau vọt lên đạp mạnh vào xe khiến chị Trân té xuống đường bất tỉnh.

Bọn cướp liền phóng xe bỏ chạy, bỏ mặc nạn nhân nằm giữa đường. Người dân sống quanh khu vực chạy đến đưa chị Trân đi đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Công an quận Bình Tân cùng các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt để phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và thu thập chứng cứ.

Theo tin từ khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân dân 115, chị Trân được chuyển từ phòng khám gần hiện trường lên bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu. Các bác sĩ đang tích cực cấp cứu để giành lại mạng sống cho chị.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ để truy bắt bọn cướp gây ra vụ cướp táo tợn này.
 Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ để truy bắt bọn cướp gây ra vụ cướp táo tợn này.

Có mặt tại bệnh viện, chồng chị Trân cho biết: “Tối hôm nay Trân đến nhà một người quen và bị cướp khi đang trên đường về nhà. Khi đi, trong người Trân có hai điện thoại nhưng giờ đã không còn. Một số điện thoại gọi được nhưng không ai bắt máy, số điện thoại còn lại không liên lạc được”.

Một vụ việc tương tự cũng đã xảy ra vào đêm 24/8, chị Võ Thị Ngọc Liên (29 tuổi, ngụ quận Bình Tân) đeo túi xách đựng đồ cá nhân chạy xe máy từ nhà xuống quận 1 để làm việc. Khi đến giao lộ Hương lộ 2 – Tân Khai (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân), chị bị 4 thanh niên đi xe máy áp sát giật túi xách. Trong lúc giằng co, chị Liên ngã xuống đường, bị xe taxi chạy phía sau cán qua người. Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng chị Liên đã tử vong sau đó. 
4 ngày sau, công an đã bắt giữ 4 tên cướp gây ra cái chết thương tâm của chị Liên. Chúng đều nghiện ma túy.

DN không được đặt theo tên danh nhân: Sự kiêng húy vô lối

(Kiến Thức) - Quy định DN không được đặt theo tên danh nhân vì "vi phạm truyền thống lịch sử dân tộc" thể hiện sự kiêng húy vô lối của những nhà quản lý.

Doanh nghiệp (DN) không được đặt tên theo tên danh nhân vì "vi phạm truyền thống lịch sử của dân tộc". Đây là điểm đáng chú ý trong Thông tư số 10/2014/TT-BVHTTDL hướng dẫn đặt tên doanh nghiệp phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc của Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch, có hiệu lực từ ngày 25/11 tới. Kiến Thức đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Lê Quý Đức, nguyên Phó Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về vấn đề này. PGS.TS Lê Quý Đức cho rằng, quy định này thể hiện sự bối rối khi kiêng húy vô lối của những nhà quản lý.
Không hề hạ thấp danh nhân

Lạnh gáy với bẫy chết người tại các công trình giữa Thủ đô

(Kiến Thức) - Sau vụ sập giàn giáo đường sắt trên cao, người đi đường càng rùng mình hơn trước những cái bẫy chết người của hàng loạt công trình giữa phố Hà Nội.

bay chet nguoi o ha noi tu nhung cong trinh tren cao hinh anh 1
Sau vụ sập giàn giáo đường sắt trên cao, nhiều người không khỏi lạnh gáy bởi những cái bấy chết người ở Thủ đô. Theo khảo sát của PV Kiến Thức, tại các tuyến đường thuộc địa bàn quận Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hà Đông... (Hà Nội) có khá nhiều khối sắt khổng lồ cõng những cục bê tông nặng hàng tấn treo trên đầu người đi đường.