Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

SPOTLIGHT

Photo

Bí ẩn thung lũng “người không đầu”, đến chuyên gia cũng bó tay

27/12/2021 12:20

Nahanni có biệt danh “Thung lũng của những người không đầu” vì người ta đã tìm thấy rất nhiều thi thể tại đây mà không rõ nguyên nhân tử vong.

Thùy Dung (T.H)

Bí ẩn sinh vật bất ngờ hiện ra trên vách đá bị xói mòn

Giật mình những lần xác thủy quái bí ẩn dạt vào bờ biển

3 bí ẩn vĩ đại không lời giải thách thức cả thiên tài

Đi dạo biển, giật mình phát hiện hàng nghìn sinh vật như “kẹo dẻo”

Rùng rợn những sinh vật bí ẩn gây tò mò nhất thế giới

Vườn quốc gia Nahanni là một phần của núi Mackenzie, ở Dehcho thuộc vùng lãnh thổ Tây Bắc, Canada, cách thủ phủ Yellowknife khoảng 500km về phía tây. Đây là một trong số những di sản đầu tiên của Canada được UNESCO đã công nhận đây là kỳ quan thiên nhiên thế giới với những vẻ đẹp tiềm ẩn.
Vườn quốc gia Nahanni là một phần của núi Mackenzie, ở Dehcho thuộc vùng lãnh thổ Tây Bắc, Canada, cách thủ phủ Yellowknife khoảng 500km về phía tây. Đây là một trong số những di sản đầu tiên của Canada được UNESCO đã công nhận đây là kỳ quan thiên nhiên thế giới với những vẻ đẹp tiềm ẩn.
Nahanni theo ngôn ngữ của người Dene bản xứ sinh sống ở đây hàng ngàn năm trước, có nghĩa là “tinh thần”, nhưng sau đó bộ lạc này đã biến mất một cách bí ẩn đến nay vẫn chưa có lời giải.
Nahanni theo ngôn ngữ của người Dene bản xứ sinh sống ở đây hàng ngàn năm trước, có nghĩa là “tinh thần”, nhưng sau đó bộ lạc này đã biến mất một cách bí ẩn đến nay vẫn chưa có lời giải.
Tương truyền, bộ tộc này sinh ra những chiến binh hung dữ, họ đeo mặt nạ quỷ đáng sợ, mặc áo giáp và sẵn sàng giao tranh. Họ cao lớn hơn những người bình thường và sử dụng vũ khí kỳ lạ chưa ai từng thấy trước đây.
Tương truyền, bộ tộc này sinh ra những chiến binh hung dữ, họ đeo mặt nạ quỷ đáng sợ, mặc áo giáp và sẵn sàng giao tranh. Họ cao lớn hơn những người bình thường và sử dụng vũ khí kỳ lạ chưa ai từng thấy trước đây.
Bộ lạc đáng sợ này cũng là một phần bí ẩn của thung lũng Nahanni khi những chiến binh Naha sau đó đã biến mất không một chút dấu vết, không ai biết điều gì đã xảy ra với họ. Những đồn đại về Nahanni ngày càng lan rộng, mọi người đều tin rằng đó là vùng đất huyền bí, nơi ở của thế giới thần linh, ma quỷ, linh hồn lang thang khắp nơi.
Bộ lạc đáng sợ này cũng là một phần bí ẩn của thung lũng Nahanni khi những chiến binh Naha sau đó đã biến mất không một chút dấu vết, không ai biết điều gì đã xảy ra với họ. Những đồn đại về Nahanni ngày càng lan rộng, mọi người đều tin rằng đó là vùng đất huyền bí, nơi ở của thế giới thần linh, ma quỷ, linh hồn lang thang khắp nơi.
Sau này, những cái chết và mất tích kỳ lạ trong thung lũng Nahanni lại làm dấy lên những bí ẩn xung quanh nơi này. Nơi được chú ý nhất là “Hẻm núi 200 dặm”. Người bản xứ nói rằng có một ác quỷ chưa từng biết đến cư ngụ ở đó.
Sau này, những cái chết và mất tích kỳ lạ trong thung lũng Nahanni lại làm dấy lên những bí ẩn xung quanh nơi này. Nơi được chú ý nhất là “Hẻm núi 200 dặm”. Người bản xứ nói rằng có một ác quỷ chưa từng biết đến cư ngụ ở đó.
Nguồn gốc của biệt danh kỳ lạ này có thể được bắt nguồn từ đầu thế kỷ 20, vào thời điểm “Cơn sốt vàng Klondike” nổi lên. Nhiều người muốn thử vận may đã đi đến vùng hoang dã hẻo lánh của Canada, đặc biệt là Yukon. Lý do là bởi họ nghe nói rằng ở đây có nhiều vàng lẫn trong dòng sông và đất.
Nguồn gốc của biệt danh kỳ lạ này có thể được bắt nguồn từ đầu thế kỷ 20, vào thời điểm “Cơn sốt vàng Klondike” nổi lên. Nhiều người muốn thử vận may đã đi đến vùng hoang dã hẻo lánh của Canada, đặc biệt là Yukon. Lý do là bởi họ nghe nói rằng ở đây có nhiều vàng lẫn trong dòng sông và đất.
Trong đó có 2 người đã quyết định thử vận may ở Thung lũng Nahanni. Họ là hai anh em cùng gốc gác Métis có tên là Willie và Frank McLeod. Năm 1906, họ đi ca nô ngược dòng để đến Thung lũng Nahanni, và đó là lần cuối cùng mọi người nhìn thấy họ còn sống.
Trong đó có 2 người đã quyết định thử vận may ở Thung lũng Nahanni. Họ là hai anh em cùng gốc gác Métis có tên là Willie và Frank McLeod. Năm 1906, họ đi ca nô ngược dòng để đến Thung lũng Nahanni, và đó là lần cuối cùng mọi người nhìn thấy họ còn sống.
Hai năm sau, một nhóm tìm kiếm đã phát hiện ra bộ xương của họ. Cả hai đều không có đầu. Có vẻ, họ đang ngủ khi bị tấn công. Một người bạn đồng hành của họ tên là Weir thì đã mất tích.
Hai năm sau, một nhóm tìm kiếm đã phát hiện ra bộ xương của họ. Cả hai đều không có đầu. Có vẻ, họ đang ngủ khi bị tấn công. Một người bạn đồng hành của họ tên là Weir thì đã mất tích.
Kể từ đó, những cái chết bí ẩn tiếp tục xảy ra ở thung lũng Nahanni. Năm 1945, một người thợ mỏ đến từ Ontario đã được phát hiện qua đời khi vẫn còn trong túi ngủ. Đầu của anh ta không bao giờ được tìm thấy.
Kể từ đó, những cái chết bí ẩn tiếp tục xảy ra ở thung lũng Nahanni. Năm 1945, một người thợ mỏ đến từ Ontario đã được phát hiện qua đời khi vẫn còn trong túi ngủ. Đầu của anh ta không bao giờ được tìm thấy.
Có tới 44 người đã chết hoặc mất tích trong đó bắt đầu từ năm 1908. Những câu chuyện kỳ lạ đã mang lại màu sắc u ám cho nơi đây. Cho đến ngày nay, chưa nhà khoa học nào có thể lý giải về những xác chết không đầu ở Nahanni, vùng đất bí ẩn này vẫn ám ảnh nhiều người.
Có tới 44 người đã chết hoặc mất tích trong đó bắt đầu từ năm 1908. Những câu chuyện kỳ lạ đã mang lại màu sắc u ám cho nơi đây. Cho đến ngày nay, chưa nhà khoa học nào có thể lý giải về những xác chết không đầu ở Nahanni, vùng đất bí ẩn này vẫn ám ảnh nhiều người.
Thậm chí có người còn cho rằng, thung lũng Nahanni là lối vào "Trái đất rỗng". Trên thực tế, nơi đây có nhiều hang động dưới lòng đất. Theo ước tính, có khoảng 250 hang động đã được tìm thấy và nhiều nơi vẫn chưa được khám phá.
Thậm chí có người còn cho rằng, thung lũng Nahanni là lối vào "Trái đất rỗng". Trên thực tế, nơi đây có nhiều hang động dưới lòng đất. Theo ước tính, có khoảng 250 hang động đã được tìm thấy và nhiều nơi vẫn chưa được khám phá.
Mặc dù đã được xây dựng thành vườn Quốc gia, tuy nhiên, phần lớn diện tích Nahanni vẫn chưa khai phá hết vì vậy đây vẫn là một vùng đất kỳ bí và gây tò mò bậc nhất thế giới.
Mặc dù đã được xây dựng thành vườn Quốc gia, tuy nhiên, phần lớn diện tích Nahanni vẫn chưa khai phá hết vì vậy đây vẫn là một vùng đất kỳ bí và gây tò mò bậc nhất thế giới.
Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV

Top tin bài hot nhất

Lọt trúng hố vàng, 3 con giáp 7 ngày tới giàu lên vun vút

Lọt trúng hố vàng, 3 con giáp 7 ngày tới giàu lên vun vút

12/05/2025 20:12
Diễn quán bar ở Thanh Hóa, Ngân 98 "mặc như không" cực phản cảm

Diễn quán bar ở Thanh Hóa, Ngân 98 "mặc như không" cực phản cảm

07/05/2025 08:30
4 con giáp tài lộc đi xuống, đen đủ đường 2 tuần tới ​

4 con giáp tài lộc đi xuống, đen đủ đường 2 tuần tới ​

13/05/2025 08:00
Cô gái diện đồ không nội y đi tập gym gây tranh cãi

Cô gái diện đồ không nội y đi tập gym gây tranh cãi

19/04/2025 08:30
5 con giáp không thành tỷ phú cũng là đại gia 2 tháng tới

5 con giáp không thành tỷ phú cũng là đại gia 2 tháng tới

02/05/2025 07:14

Bạn có thể quan tâm

Củ sen 7 lỗ và 9 lỗ loại nào bổ dưỡng hơn?

Củ sen 7 lỗ và 9 lỗ loại nào bổ dưỡng hơn?

Cuộc sống của nữ streamer sau vụ lộ "ảnh 40GB" giờ ra sao?

Cuộc sống của nữ streamer sau vụ lộ "ảnh 40GB" giờ ra sao?

Thác Rồng kiệt tác của tạo hóa giữa thiên nhiên hùng vĩ

Thác Rồng kiệt tác của tạo hóa giữa thiên nhiên hùng vĩ

Hot girl Liên Quân Mobile trần tình về tin đồn "bí mật"

Hot girl Liên Quân Mobile trần tình về tin đồn "bí mật"

"Cô chủ khách sạn" khoe vóc dáng nóng bỏng, 3 vòng quyến rũ

"Cô chủ khách sạn" khoe vóc dáng nóng bỏng, 3 vòng quyến rũ

Lộ ảnh cam thường nhan sắc em gái thủ môn Đặng Văn Lâm

Lộ ảnh cam thường nhan sắc em gái thủ môn Đặng Văn Lâm

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: 54 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status