Vào tháng 11 năm 2016, Stephanie bắt đầu thường xuyên có những cơn đau đầu. Đến tháng Giêng năm nay, khi không thể chịu đựng được nữa cô đã đến bệnh viện khám. Tại đây, bác sĩ nói rằng, Stephanie có một khối u não ở vùng tuyến tùng và cô sẽ chỉ còn hơn 1 năm ngắn ngủi để sống. Bởi khối u nằm phần đầu của não, nếu phẫu thuật thì sẽ rất nguy hiểm, cơ hội sống sót coi như là số không.
![]() |
Ảnh phim chụp não của Stephanie. |
Stephanie đã bay đến phòng khám tư của bác sỹ để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật quan trọng. Stephanie thừa nhận, cô rất lo lắng mình sẽ không thức dậy sau cuộc phẫu thuật. Tuy nhiên, còn nước còn tát, cô tin vào tia sáng cuối cùng. Bác sĩ Sughrue và nhóm cộng sự của ông bắt đầu phẫu thuật và đã loại bỏ được 90% khối u ung thư. Kết quả như vậy là đã rất thành công. Sau khi giải phẫu, Stephanie tiếp tục trải qua 29 ngày xạ trị và 40 ngày hóa trị để diệt nốt khối u nhỏ còn sót lại.
![]() |
Stephanie và vị bác sỹ đã cứu cô khỏi lưỡi hái tử thần. |
http://www.dailymail.co.uk/health/article-4405654/Woman-cancer-free-told-months-live.html