Bé trai ở Thái Nguyên trượt chân rơi xuống sông mất tích

Tối 17/7, tại khu vực cầu Bến Tượng, phường Phan Đình Phùng (trước đây là phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên), tỉnh Thái Nguyên xảy ra một vụ đuối nước.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h30 cùng ngày, một nhóm trẻ em ra khu vực gầm cầu Bến Tượng chơi đùa. Trong lúc nô đùa, một bé trai không may trượt chân và rơi xuống sông.

Nạn nhân được xác định là cháu Đ.G.B. (SN 2017), trú tại phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên.

Ngay khi phát hiện sự việc, người dân xung quanh nhanh chóng lao xuống sông để ứng cứu. Tuy nhiên, do nước chảy xiết, mọi nỗ lực tiếp cận cháu bé đều không thành công.

1-9736.jpg
Cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường và tìm thấy cháu bé tại đập Ba Đa/Ảnh mxh

Anh Nguyễn Văn Thành, nhân chứng có mặt tại hiện trường, cho biết: “Sau khi rơi xuống sông, cháu bé đã cố gắng bơi ngửa được khoảng 20m trước khi bị dòng nước cuốn đi mất”.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, phối hợp cùng người dân triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động 1 xe chỉ huy, 1 xe cứu nạn – cứu hộ cùng 12 cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác cứu nạn, cứu hộ.

Đồng thời, huy động thêm 1 xuồng máy và 2 cán bộ thuộc Phòng CSGT, 2 xuồng máy của CLB xuồng máy, cùng 10 cán bộ, chiến sĩ Công an phường Phan Đình Phùng tích cực tham gia tìm kiếm.

1-1115.jpg
Cháu bé đã được tìm thấy tại khu vực đập Ba Đa/Ảnh congly.vn

Đến sáng ngày 18/7, công tác tìm kiếm vẫn đang được triển khai khẩn trương.

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm dọc tuyến sông, đến khoảng 9h30 sáng 18/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu bé tại khu vực đập Ba Đa.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc và hỗ trợ gia đình cháu bé lo hậu sự.

Cho trẻ em học bơi để có kỹ năng phòng tránh đuối nước/Ảnh minh hoạ

Từ vụ việc xảy ra thương tâm, chúng ta biết rằng có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn đuối nước ở trẻ em, nhưng phần lớn chủ yếu vẫn là do sự lơ là, chủ quan của các bậc phụ huynh, chưa giám sát chặt chẽ con trẻ hoặc thiếu người trông coi, chăm sóc, để trẻ tự do đi lại.

Bên cạnh đó, với điều kiện tự nhiên có sông, ao, hồ… là môi trường không an toàn cho trẻ nhỏ. Ngay cả những dụng cụ chứa nước trong gia đình như lu, vại, bể chứa nước… không có nắp đậy cũng là nguyên nhân gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ. Chỉ một vài giây lơi lỏng của người lớn là trẻ em có thể rơi xuống ao, hồ, sông, suối, giếng nước… có thể bị ngạt và chết đuối chỉ sau 2 phút rơi xuống nước. Đây cũng chính là mối hiểm họa tiềm tàng gây tai nạn đuối nước ở trẻ em.

Theo báo cáo của ngành Y tế nước ta, trung bình mỗi ngày có hàng chục trẻ em bị đuối nước. Tình trạng này xảy ra ở hầu hết các địa phương trong cả nước, nhất là những nơi có nhiều sông ngòi, ao, hồ. Thời gian nghỉ hè của các em học sinh đang tới gần, nếu các em không được thường xuyên giáo dục, nhắc nhở rất có thể gây nên những đáng tiếc có thể xảy ra. Vì vậy mỗi chúng ta cần có những hiểu biết về việc phòng, chống tai nạn đuối nước. Đặc biệt là người lớn, các bậc phụ huynh hãy luôn nêu cao ý thức tuyên truyền, nhắc nhở, quản lý con em mình.

Người đàn ông tử vong nghi ngộ độc do ăn sâu ban miêu

Sau khi ăn 20 con sâu ban miêu, người đàn ông ở thôn Cốc Chứ, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai tử vong nghi ngộ độc.

Trước đó, ngày 9/7, ông L.V.C, người dân tộc Nùng ở thôn Cốc Chứ, xã Mường Khương ăn cơm trưa cùng vợ với các món: Sâu ban miêu rang mỡ muối, thịt gà xào, dưa chuột, cơm, rượu gạo trắng. Riêng món sâu ban miêu rang chỉ có ông L.V.C ăn với khoảng 20 con.

Khoảng hơn 1 giờ sau khi ăn, ông L.V.C thấy đau bụng, buồn nôn, nôn và khó thở, tức ngực.

Bé trai 11 tuổi ở Lào Cai tử vong, nghi do mèo cào

Một bé trai 11 tuổi ở Lào Cai đã tử vong do nhiễm virus dại, nghi từ vết xước của mèo cào.

Một bé trai N.A.T (sinh năm 2014), học sinh lớp 6, Trường THCS và THPT Bắc Cường, trú tại tổ 29, phường Cam Đường, Lào Cai vừa tử vong sau hơn một giờ cấp cứu tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai.

Bé nghi bị mèo cào dẫn đến nhiễm virus gây bệnh dại. Ban đầu, vết cào tưởng chừng không nghiêm trọng nhưng chỉ vài tuần sau, ngày 3/7, N.A.T bắt đầu có các biểu hiện bất thường như khó thở, đau tức ngực, sợ nước, sợ gió. Tình trạng sau đó nhanh chóng chuyển biến xấu khi các triệu chứng gia tăng về mức độ, kèm theo biểu hiện hoảng loạn, kêu khó thở, cảm giác như bị côn trùng cắn, sợ lạnh, mất ngủ, nói nhảm, sợ tiếng ồn và ánh sáng.

Giành sự sống cho bệnh nhân 62 tuổi đuối nước ở Quảng Ninh

Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả (Quảng Ninh) vừa cứu sống bệnh nhân 62 tuổi bị đuối nước nguy kịch.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả (Quảng Ninh) vừa cho biết, sau 4 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân đã cai thở máy, tự thở, hồi phục tốt, không có di chứng về thần kinh.

Trước đó, vào lúc 18h ngày 10/7, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả tiếp nhận bệnh nhân N.B (62 tuổi, trú tại phường Cẩm Sơn cũ, TP Cẩm Phả cũ) trong tình trạng hôn mê, tím tái, miệng đầy dịch tiết lẫn bọt máu sau khi đuối nước, tắm tại hồ Cao Sơn.