Bé trai Đồng Nai 3 tháng tuổi bị bỏ rơi đang tìm bố mẹ

Đã 2 ngày trôi qua, UBND xã Gia Tân 2 vẫn đang tích cực ra thông báo, tìm bố mẹ cho một bé trai khoảng 3 tháng tuổi bị bỏ rơi vào rạng sáng ngày 23/8 trên địa bàn xã.

Chiều 24/8, trao đổi với chúng tôi, ông Nông Ngọc Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Gia Tân 2 cho biết dù đã phát đi thông báo tìm người thân cho một bé trai khoảng 3 tháng tuổi nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có ai đến nhận bé.

Be trai Dong Nai 3 thang tuoi bi bo roi dang tim bo me
 Bé trai khoảng 3 tháng tuổi bụ bẫm, đáng yêu đang rất mong bố mẹ đến đón về (Ảnh: Người Đồng Nai).

Theo đó, khoảng 3h45 sáng 23/8, trên đường đi lễ nhà thờ, ông Lê Đức Lộc và vợ là bà Nguyễn Thị Kim Oanh (cùng 48 tuổi, ngụ ấp Đức Long, xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) nghe tiếng trẻ em khóc trước cửa nhà hàng xóm.

Khi tới, vợ chồng ông phát hiện một bé trai khoảng 3 tháng tuổi được đặt trong nôi nhựa màu đỏ, mặc áo thun ngắn tay, chân đeo vớ màu trắng. Ngoài ra, trong nôi còn có một hộp sữa. Không có giấy tờ nào liên quan đến lai lịch của bé.

Ngay sau đó, vợ chồng ông Lộc đã thông báo cho Công an xã Gia Tân 2. Chính quyền xã Gia Tân 2 đã có mặt tại hiện trường, lập biên bản, báo cáo với các cơ quan chức năng, đồng thời thông báo ai là cha mẹ hoặc người thân của bé đến liên hệ với chính quyền địa phương để làm thủ tục nhận lại.

"Nếu người nhà trong vòng 7 ngày không đến nhận bé thì UBND xã sẽ tiến hành làm các thủ tục tiếp theo, làm khai sinh cho bé. Tạm thời xã giao cho gia đình ông Lộc tạm nuôi bé, sau đó ai đủ điều kiện nuôi dưỡng cháu thì sẽ làm hồ sơ cho nhận con nuôi", ông Bình cho biết.

Rất mong bố mẹ, người thân của bé trai có thể đến nhận lại con, cháu mình để bé có một tổ ấm trọn vẹn. Hi vọng quý độc giả có thể chia sẻ thông tin để giúp bé sớm được gia đình đón về nhà.

Vợ mất khi mang thai, "gà trống" Hưng Yên gồng mình nuôi 8 con thơ

Không ít lần anh Hách khóc thầm tự trách bản thân làm bố nhưng không thể mang đến cho các con một mái ấm đầy đủ, vẹn tròn.

Từ khi vợ mất hồi đầu năm nay, anh Nguyễn Văn Hách, 38 tuổi ở Dương Quang (Mỹ Hào, Hưng Yên) phải kìm nén những giọt nước mắt, nỗi đau vào trong lòng để làm chỗ dựa cho 8 đứa con thơ. Mặc dù cuộc sống hiện tại của 9 bố con vô cùng khó khăn nhưng anh vẫn cố gắng làm ruộng và vay mượn để cho các con được học chữ đầy đủ.

Cái chết thảm của thương gia đa tình biến con nuôi thành bố nhí

Khi mọi người phá cửa xông vào, ông Việt kiều đã chết từ vài ngày, giường và nệm bị đốt, đồ đạc bị lục tung. Công an tình nghi thủ phạm giết người là cô con nuôi sau thành bồ nhí của ông này, nhưng sự thật không phải.

Do chuyện làm ăn, sau khi đóng hàng xuất khẩu có đôi chút trục trặc, hai bạn hàng tìm ông Lư Thành Tân (53 tuổi, Việt kiều Australia, trú xã Long Mỹ, huyện Long Đất, Bà Rịa - Vũng Tàu) bàn bạc. Sau nhiều ngày liên lạc không có kết quả, ngày 11.8.2003, họ quyết định tông cửa vào nhà thì phát hiện ông Tân đã bị giết.