Bé trai bị bỏ rơi trong chiếc túi nilon ven đường

(Kiến Thức) - Thấy chiếc túi nilon màu đen ven đường động đậy, người dân tiến lại gần mở ra thì tá hỏa phát hiện bé trai bị bỏ rơi còn nguyên dây rốn. 

Ngày 4/8, trao đổi với PV Kiến Thức, ông Nguyễn Đình Dũng – Phó trưởng Công an xã Hùng Tiến (huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng) cho biết, người dân trên địa bàn xã vừa phát hiện một bé trai bị bỏ rơi.
Theo đó, vào 7h sáng ngày 4/8, người dân thôn Phương Tường nghe thấy tiếng trẻ con khóc ở lề đường. Quan sát xung quanh, mọi người không thấy bóng dáng của đứa trẻ nào cả.
Nhìn vào một bọc túi nilon màu đen bên đường, người dân thấy bên trong túi nilon có sự chuyển động. Lại gần. mọi người mới hốt hoảng khi thấy bên trong túi nilon 2 lớn là một bé sơ sinh bị bỏ rơi.
Hai Phong: Be trai bi bo roi trong chiec tui nilon ven duong
 Rất đông người dân xã Hùng Tiến đã đến thay nhau chăm sóc bé trai sơ sinh.
Ngoài bé trai được bọc trong túi nilon, người dân không phát hiện được bất kỳ vật nào xung quanh hiện trường.
Ngay lập tức, bé trai được người dân chuyển đến trạm Y tế của xã Hùng Tiến để được các y tá, bác sỹ chăm sóc. Hiện tại, sức khỏe của bé trai đang dần hồi phục và rất kháu khỉnh.
Khi nghe được tin bé trai còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi, có rất đông các bà, các chị trong xã Hùng Tiến đến để bế ẵm, chăm sóc. Theo lời ông Dũng, nhiều khả năng thân nhân của bé trai không phải người địa phương, bé được đưa từ nơi khác đến.
Vị Phó trưởng Công an xã Hùng Tiến cho biết, đang có rất nhiều gia đình đang ở trạm Y tế của xã mong muốn được nhận cháu bé về làm con nuôi.
“Việc này chúng tôi rất ủng hộ, nhưng chúng tôi phải giải quyết theo quy trình. Cha hoặc mẹ của cháu bỏ rơi cháu tức người ta không còn muốn nuôi cháu nữa. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn phải lập biên bản sự việc với sự chứng kiến của các bộ phận tư pháp, chính sách xã hội, người làm chứng… Cũng mong cha mẹ cháu suy nghĩ lại mà nhận cháu về chăm sóc. Trong thời hạn quy định của pháp luật, nếu không có người thân đến nhận, chúng tôi sẽ giải quyết để cho một hộ gia đình đủ điều kiện chăm sóc cháu bé nên người", ông Dũng cho biết.

Đau lòng bé trai 2 tháng tuổi bị bỏ rơi trên xe khách

(Kiến Thức) - Nhờ bế hộ con trên chuyến xe, người phụ nữ không quay lại, lục tìm trong túi đồ đi kèm, người dân phát hiện số tiền 160 nghìn và lá thư có nội dung "không nuôi được con, ai có lòng nhặt được thì nuôi đỡ".

Sáng 18/4, trao đổi với PV, ông Lục Văn Nguyên - Cán bộ thuộc Công an huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) xác nhận và cho biết, đơn vị đang tiếp nhận, nuôi nấng một bé trai bị bỏ rơi vào chiều ngày 29/3/2018.
Thông tin ban đầu, sáng ngày 29/3, chị Phạm N.T (SN 1998, người địa phương) bắt xe khách tuyến Hưng Yên - Hà Giang để về nhà ở Hàm Yên (Tuyên Quang), nhưng khi đến địa bàn Phú Thọ bất ngờ có một người phụ nữ khoảng 27 tuổi, với tóc dài ngang vai, mặc quần bò xanh đi cùng chuyến xe nhờ bế một bé trai sơ sinh để đi vệ sinh.

Điều tra 3 vụ đất đai có dấu hiệu tội phạm ở Đà Nẵng

Các cơ quan chức năng TP Đà Nẵng đã lập thủ tục, chuyển hồ sơ 3 vụ có dấu hiệu tội phạm về đất đai qua công an để điều tra theo quy định.

Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng vừa có báo cáo tổng kết về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2018.

Hà Nội: Người mẹ trẻ bỏ rơi con ân hận đến đưa cháu về

(Kiến Thức) - Người mẹ trẻ bỏ rơi con gái vừa mới sinh cùng lá thư đáng trách bất ngờ đến xin nhận cháu về.

Liên quan đến sự việc bé gái vừa sinh bị mẹ bỏ rơi cho chị Phạm Thị Ly Hòa (33 tuổi, quê Lạng Sơn) - đang thuê trọ và bán hàng tạp hóa ở trong ngõ 442 (đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội) chăm sóc gây xôn xao dư luận thời gian qua, trưa 9/9, một lãnh đạo UBND phường Cổ Nhuế 2 (Hà Nội) cho biết, ngày 8/9, mẹ cháu bé - N.T.N. (1995, quê ở Nghệ An) đã cùng bố và một số người thân tìm đến UBND phường Cổ Nhuế 2, nhà trọ chị Hòa để xin nhận lại cháu.
Trước đó, ngày 24/8, UBND phường Cổ Nhuế 2 đã bàn giao bé gái 14 ngày tuổi cho mẹ đẻ của bé trước sự chứng kiến của các bên liên quan. Tuy nhiên, sau khi rời khỏi trụ sở UBND phường, chị N. lại tiếp tục nhờ chị Hòa nuôi con hộ. Tiếp đó chị Hòa cùng một nhóm từ thiện tìm về Nghệ An để làm các thủ tục muốn gửi lại cháu bé cho gia đình cô gái nhưng họ không chấp nhận. Đến sáng 8/9, thì N. và người thân bất ngờ ra xin nhận lại con.