Theo India TV ngày 26/7, vụ việc hy hữu xảy ra tại một ngôi làng xa xôi ở Tây Champaran, bang Bihar, Ấn Độ. Bé trai 1 tuổi, Govind Kumar, đã bất tỉnh sau khi cắn con rắn hổ mang tại nhà.
"Bé Kumar được trung tâm y tế gần làng chuyển đến đây. Bé được gia đình đưa đi cấp cứu do ngất xỉu sau khi cắn một con rắn hổ mang", Giám đốc bệnh viện Duvakant Mishra cho biết.

"Theo lời kể của gia đình Kumar, bé trai bắt được con rắn tại nhà của họ ở làng Mohachchhi Bankatwa. Khi nhìn thấy cháu trai đang cầm con rắn, bà của bé ngay lập tức chạy đến để lấy con rắn ra nhưng không kịp. Kumar đã cắn con rắn. Con rắn hổ mang nằm chết trên sàn nhà còn bé trai cũng bất tỉnh", ông Mohachchhi Bankatwa nói.
Ông Mohachchhi Bankatwa cho biết thêm sức khỏe bé trai đang được các bác sĩ theo dõi.
Tuần trước, một phụ nữ 65 tuổi và cháu trai 6 tuổi của bà thiệt mạng sau khi bị rắn cắn ở làng Shukl Chapra, Ballia, bang Uttar Pradesh.
Theo báo cáo, bà Phool Patti Devi và cháu trai Kanha đang ngủ trên cùng một chiếc giường sau bữa tối thì bất ngờ bị rắn cắn. Gia đình đã nhanh chóng đưa họ đến Bệnh viện Ballia nhưng cả hai đều đã tử vong trong quá trình điều trị.
>>> Mời độc giả xem thêm video: "Lạnh gáy" xem dàn "thú cưng" nuôi trong phòng ngủ của chàng trai