Theo India Today, gia đình anh Ramesh, 35 tuổi ở Raichur, Karnataka (Ấn Độ), dùng bữa tối với các món ăn tự nấu gồm cà ri đậu, roti, cơm và sambar vào tối 21/7. Nhưng sau bữa ăn tối hôm đó, cả 6 thành viên trong gia đình đều kêu đau bụng dữ dội và được đưa tới bệnh viện Lingsugur vào khoảng 4 giờ sáng 22/7.
Vụ việc nghi do ngộ độc thực phẩm này đã khiến 3 người tử vong, bao gồm anh Ramesh, 35 tuổi, cùng hai con gái là Nagamma, 8 tuổi, và Deepa, 6 tuổi. Ngoài ra, vợ và hai người con còn lại của họ đang được điều trị tại bệnh viện.

"Ramesh và Nagamma qua đời trước khi được điều trị trong khi Deepa được cho là đã tử vong trên đường tới bệnh viện. Vợ của anh Ramesh là Padmavati cùng hai người con còn lại của họ là Krishna, 11 tuổi, và Chaitra, 10 tuổi, đang được điều trị tại các bệnh viện địa phương", nguồn tin cho biết thêm.
Vụ việc khiến người dân địa phương vô cùng bàng hoàng. Cảnh sát Kavital đã lập hồ sơ điều tra vụ việc.
Trước đó, ít nhất 25 học sinh bị ốm sau khi dùng bữa trưa tại một trường tiểu học công lập ở Kalaburagi, Karnataka.
"Sau khi ăn trưa vào ngày 16/7, các em học sinh bắt đầu có triệu chứng nôn mửa và tiêu chảy, có khả năng bị ngộ độc thực phẩm. Nhân viên trường học tại làng Maradagi đã phản ứng nhanh chóng và đưa các em tới Trung tâm Y tế Gangawara để điều trị", India Today đưa tin.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Sét đánh khiến 83 người tử vong trong một ngày ở Ấn Độ