Bé gái còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ở góc chùa

(Kiến Thức) -Nghe tiếng trẻ con khóc ở phía sau lưng chùa Thành Nội (TP Huế) ông Long tiến lại gần kiểm tra thì phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi nằm trong hộp giấy và còn nguyên dây rốn.

Ngày 27/8, ông Hồ Văn Long (57 tuổi, trú phường Thuận Thành (TP Huế, Thừa Thiên - Huế), cho biết ông cùng nhiều sư cô ở chùa Thành Nội vừa phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi.

Be gai con nguyen day ron bi bo roi o goc chua
Địa điểm bé gái được phát hiện. 

Trước đó, khoảng 9h sáng cùng ngày, ông Long nghe tiếng trẻ con khóc ở phía sau lưng chùa Thành Nội, đường Ông Ích Khiêm. Tiến lại gần kiểm tra, ông Long phát hiện bé gái bị bỏ rơi nằm trong hộp giấy và còn nguyên dây rốn, bé nặng khoảng 3 kg.

“Lúc phát hiện cháu gái, sức khỏe bé khá yếu. Tôi cùng các ni cô ở chùa sau đó đã đưa bé vào chùa chăm sóc, đồng thời báo chính quyền địa phương”, ông Long cho biết.

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND phường Thuận Thành đã cử cán bộ y tế về sơ cứu và đưa bé gái lên Bệnh viện TP Huế kiểm tra tình hình sức khỏe.

Sau khi được sự chăm sóc của các y bác sĩ, sức khỏe bé sơ sinh đã dần ổn định.

Hành động lạ của chàng cảnh sát khi thấy đứa bé bị bỏ rơi giữa đông lạnh

Khi nhìn thấy một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa công viên trong thời tiết mùa đông lạnh lẽo, anh cảnh sát trẻ đã cởi phăng áo của mình rồi ủ ấm đứa bé.

Câu chuyện xúc động lòng người này xảy ra ở công viên Futa thuộc quận Chuxiong thuộc tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Một chiến sĩ cảnh sát đã cởi trần giữa đêm đông lạnh xuống âm độ để lấy áo giữ ấm cho đứa trẻ bị bỏ rơi.

Làm cha của 71 đứa trẻ

Ở ngôi làng nhỏ xã Ia H’Lop (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai), có một người đàn ông một mình dựng nhà rồi gom những đứa trẻ bị bỏ rơi về nuôi dạy...

“Lắm lúc tôi thấy mình cũng là con người, cũng có những yếu đuối bản ngã, mệt mỏi và muốn buông xuôi lắm. Nhưng nhìn lũ trẻ quấn lấy mình, tôi không thể bỏ chúng được.
Các cháu đâu có biết để nuôi các cháu, lắm lúc tôi phải ăn mì gói lúc 2h sáng, nhưng vừa nấu tô mì ra các cháu thấy thèm quá phải nhường cho chúng. Vậy là nhịn đói
Ông Đinh Minh Nhật
Những đứa trẻ bị bỏ rơi ấy lớn lên trong lấm lem, đứa lớn thì bao bọc đứa nhỏ. Đến nay có 71 đứa trẻ như thế được nuôi dạy bởi ông Đinh Minh Nhật, 56 tuổi...