Bé gái 3 tuổi chết ám ảnh chỉ vì bú sữa mẹ nhiễm thứ này

Cả hai mẹ con cùng thiệt mạng khi người phụ nữ bị rắn độc cắn trong lúc ngủ mà không hay biết rồi cho con gái 3 tuổi bú sữa ngay sau khi thức dậy.

Người phụ nữ 35 tuổi ở bang Uttar Pradesh không biết mình bị rắn độc cắn và cho con gái bú ngay sau khi thức dậy. Bé gái 3 tuổi của cô đã tử vong do bú sữa nhiễm độc rắn, AFP đưa tin.
“Cả hai mẹ con được chở đi cấp cứu ở bang Uttar Pradesh hôm 24/5 nhưng đều thiệt mạng trước khi tới được bệnh viện”, thanh tra cảnh sát Vijay Singh nói.
Ảnh minh họa
 Ảnh minh họa
Gia đình tìm thấy con rắn ở một căn phòng khác trong nhà nhưng không kịp bắt nó. Bác sĩ sẽ khám nghiệm tử thi nhưng cảnh sát xác nhận đây là hai trường hợp tử vong do tai nạn ngẫu nhiên.
Ấn Độ là nơi sinh sống của khoảng 300 loài rắn, trong đó có 60 loài rắn độc, đặc biệt là rắn hổ mang. Theo nghiên cứu của Hiệp hội Y học và Vệ sinh vùng nhiệt đới Mỹ năm 2011, mỗi năm Ấn Độ có 46.000 trong số 100.000 ca tử vong do rắn cắn trên toàn thế giới.

Rùng mình rắn độc phi thân đớp người đàn ông đi xe máy

Khoảnh khắc kinh hoàng khi một người đàn ông suýt chút nữa đã mất mạng bởi một con rắn độc.

Xem video: Rắn độc phi thân ra tấn công người

Xót xa vua sư tử bị đàn bỏ rơi, còn da bọc xương

(Kiến Thức) - Già yếu, không còn có thể thống trị bầy đàn, vị vua sư tử bị cả đàn ghẻ lạnh, bị chiếm ngôi, phải sống cuộc sống đói khổ, khiến người nhìn không khỏi xót xa, thương cảm.

Mới đây, tại vườn quốc gia Kruger, Nam Phi, nhiếp ảnh gia Larry Pannell ghi được cảnh tượng xót xa, khi một con sư tử đực đã từng đứng trên đỉnh cao danh vọng, từng là một vị vua sư tử, nay thất thế, bị đồng loại xa lánh, bị những loài động vật khác bắt nạt.
 Mới đây, tại vườn quốc gia Kruger, Nam Phi, nhiếp ảnh gia Larry Pannell ghi được cảnh tượng xót xa, khi một con sư tử đực đã từng đứng trên đỉnh cao danh vọng, từng là một vị vua sư tử, nay thất thế, bị đồng loại xa lánh, bị những loài động vật khác bắt nạt. 

Chuyện lạ hôm nay: Dị nhân từ chối sống văn minh, thích sống nguyên thủy

(Kiến Thức) - Không muốn sống cuộc sống văn minh, đầy đủ như người bình thường, dị nhân người Trung Quốc quyết tâm sống như người nguyên thủy, xa rời mọi phương tiện hiện đại, gần gũi tự nhiên nhất. 

Sống tại một túp lều bằng đá ở trên một ngọn núi gần sông Áp Lục, thị Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, một người đàn ông 71 tuổi có tên Duẫn Chí Luân được người dân địa phương gọi là dị nhân, tất cả là vì ông Chí Luân không thích sống một cuộc sống hiện đại, mà thích sống như người nguyên thủy, gần gũi tự nhiên nhất.
 Sống tại một túp lều bằng đá ở trên một ngọn núi gần sông Áp Lục, thị Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, một người đàn ông 71 tuổi có tên Duẫn Chí Luân được người dân địa phương gọi là dị nhân, tất cả là vì ông Chí Luân không thích sống một cuộc sống hiện đại, mà thích sống như người nguyên thủy, gần gũi tự nhiên nhất.