Bé gái 17 tháng bỏng nặng vì... bom xăng

(Kiến Thức) - Bị kẻ lạ ném chai thủy tinh chứa xăng, bé gái cùng mẹ đã bị bỏng ngay nhà trưởng Công an xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Chiều nay (26/3), cháu Nguyễn Bảo Nhi (SN 2012) vẫn đang được điều trị đặc biệt tại Khoa phỏng BV Nhi Đồng 1, TP HCM trong tình trạng bỏng nặng gần 20% vùng mặt, tay, chân.
Hai chân vẫn còn băng chặt vì bỏng, chị Quyến có mặt tại BV Nhi Đồng 1 để lo cho con gái hiện nằm tại Khoa chăm sóc đặc biệt.
Hai chân vẫn còn băng chặt vì bỏng, chị Quyến có mặt tại BV Nhi Đồng 1 để lo cho con gái hiện nằm tại Khoa chăm sóc đặc biệt.
Có mặt tại bệnh viện chăm sóc con, chị Lê Hồng Quyến (25 tuổi, ngụ ấp Phước Dân, xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng) 2 chân vẫn còn băng kín, đau đớn kể lại: "Tối 24/3, tôi bế con là cháu Nhi sang nhà bác chồng là ông Nguyễn Thành Ưng (trưởng Công an xã Phước Chỉ) ngồi chơi cùng một số hàng xóm".
Lúc này, từ phía ngoài đường có tiếng xe máy dừng phía trước, rồi trong lúc không ai để ý, bất ngờ đối tượng (chưa xác định rõ) bật lửa ném nhanh chai thủy tinh chứa xăng về phía mẹ con chị Quyến, sau đó lên xe tháo chạy.
Sự việc diễn ra quá nhanh khiến chị Quyến không kịp bồng con để chạy, nên đã bị chai thủy tinh phát nổ, xăng bùng cháy khắp cơ thể cháu Nhi và 2 chân chị Quyến.
Tuyến đường khu vực trước nhà trưởng Công an xã Phước Chỉ, nơi xảy ra vụ việc đối tượng ném "bom xăng" gây bỏng nặng mẹ con chị Quyến.
Tuyến đường khu vực trước nhà trưởng Công an xã Phước Chỉ, nơi xảy ra vụ việc đối tượng ném "bom xăng" gây bỏng nặng mẹ con chị Quyến. 
Mọi người đã tìm cách dập lửa cứu 2 mẹ con và nhanh chóng đưa cả 2 về bệnh viện huyện Củ Chi (TP HCM) cấp cứu. Do vết thương quá nặng, bệnh viện đã chuyển tiếp cháu Nhi về BV Nhi Đồng 1 và chị Quyến về BV Chợ Rẫy chữa trị.
"Vợ chồng tôi sống lâu nay ở địa phương, không gây mâu thuẫn với ai nên không có chuyện bị trả thù tàn ác như vậy. Tôi nghĩ có lẽ đây là sự nhầm lẫn nhưng đã gây hại đến tính mạng của đứa con thơ vô tội...", chị Quyến nghẹn ngào nói trong nước mắt.
Hiện, vụ việc đang được các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh khẩn trương điều tra truy bắt hung thủ.

Dùng “bom xăng” chống cưỡng chế đất

(Kiến Thức) - Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đang tạm giữ hai đối tượng sử dụng “bom xăng” tấn công đoàn cưỡng chế đất.

Rúng động súng nổ đêm khuya gần trụ sở Công an

(Kiến Thức) - Hai tiếng súng nổ giữa đêm khuya tĩnh lặng khiến cả khu dân cư bàng hoàng, rúng động nhưng rất may, nạn nhân đã không bị thương tích.

Ngày 26/3, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM đang phối hợp cùng Đội CSĐT Công an quận 6 tiến hành truy xét nhóm đối tượng dùng súng gây án giữa đêm khuya, xảy ra gần trụ sở Công an phường 11, quận 6.

Thoát nạn may mắn dù bị hung thủ nhắm bắn liên tiếp 2 viên đạn, ông Nguyễn Hoàng Thanh (40 tuổi, ngụ đường Nguyễn Văn Luông, phường 11, quận 6, chủ cửa hàng vật liệu xây dựng) kể lại: Rạng sáng 25/3, trời nóng bức nên tôi ra phía trước nhà (cách trụ sở Công an phường 11 khoảng gần 100m- PV) ngồi hút thuốc. Lúc này trên đường xuất hiện 5 thanh niên đi trên xe máy chạy ngang qua nhà".
Đoạn đường trước nhà ông Thanh (gần trụ sở Công an phường 11, quận 6), nơi các đối tượng liều lĩnh nổ súng giữa đêm khuya rồi tẩu thoát.
 Đoạn đường trước nhà ông Thanh (gần trụ sở Công an phường 11, quận 6), nơi các đối tượng liều lĩnh nổ súng giữa đêm khuya rồi tẩu thoát.

Thư tuyệt mệnh của hai nữ sinh uống thuốc trừ sâu tự tử

(Kiến Thức) - Hai nữ sinh của một trường tư thục tại TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) vừa uống thuốc trừ sâu tự tử, bỏ lại hai lá thư tuyệt mệnh.

Anh Nguyễn Hữu Tùng, một người phát hiện và đưa nạn nhân đi cấp cứu kể lại, khoảng 5h, gia đình anh còn chưa thức giấc thì một người tới đập cửa thì thào “cứu cháu với, bạn cháu uống thuốc sâu chết rồi”. Người cầu cứu là một nữ sinh trẻ tuổi.

Anh Tùng cùng một số người dân địa phương đã đưa nữ sinh này đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng 2 tại TP Bảo Lộc cấp cứu.
Tại hiện trường vụ tự tử
 Tại hiện trường vụ tự tử