Bé 6 tuổi Bình Phước bị mẹ ruột đánh tím mặt, bầm người: Nguyên nhân càng...phẫn nộ

(Kiến Thức) - Nghe nói con làm cho con hàng xóm khóc, người mẹ ruột đã ra tay đánh tím mặt, bầm người con khiến dư luận phẫn nộ về hành vi tàn nhẫn của người phụ nữ này.

Ngày 27/11, ông Vũ Ngọc Đỉnh - Chủ tịch UBND xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trường hợp nghi bạo hành trẻ em, hiện cháu bé đang trong bệnh viện điều trị vết thương và giám định thương tật.
Be 6 tuoi Binh Phuoc bi me ruot danh tim mat, bam nguoi: Nguyen nhan cang...phan no
Cháu bé bị mẹ đánh đập vì trêu con nhà hàng xóm khóc.
Ông Đình cho biết thêm, ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã đã mời những người có liên quan đến trụ sở để làm việc.
Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh kèm theo thông tin "Mẹ đánh con như vậy, có chấp nhận được không?". Qua hình ảnh cho thấy cháu bé bị đánh dã man ở mặt và nhiều bộ phận khác trên cơ thể khiến nhiều chỗ sưng tấy, bầm tím.
Sau khi những hình ảnh này được đăng tải đã thu hút hàng trăm người vào bình luận và phẫn nộ trước hành vi tàn nhẫn của người phụ nữ này.
Theo đó, dư luận cũng cho rằng cháu bé mặc lỗi nghiêm trọng gì mà khiến người phụ nữ này ra tay đánh cháu bé như vậy.
Được biết, cháu bé bị đánh sưng tím khắp cơ thể là cháu T., trú tại xã Đăng Hà. Còn người phụ nữ xuống tay đánh đập cháu bé chính là mẹ ruột của cháu.
Nguyên nhân xảy ra sự việc trên là do chiều 25/11, khi cháu T. sang nhà hàng xóm chơi rồi nghịch ngợm, trêu chọc con nhà hàng xóm khiến bé này khóc. Sau đó, người phụ nữ này biết chuyện nên đã đánh con một cách dã man như vậy.
Hiện, vụ việc người mẹ đánh tím mặt, bầm người con ruột đang được cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
>>> Xem thêm video: Bé 4 tuổi bị cha mẹ hành hạ dã man ở Bình Dương.
(Nguồn: VTC14)

Chuyện lạ hôm nay: Vì điện thoại, mẹ nhẫn tâm làm điều kinh khủng với con

(Kiến Thức) - Vì một chiếc điện thoại mà người mẹ đánh con tới chết. Suốt từ 6h chiều đến gần 11h đêm vẫn đánh. Đánh mệt, người mẹ nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục đánh tiếp... Đến khi nguôi giận, thì người con đã không còn.

Vì một chiếc điện thoại mà mẹ đánh con thì thực sự không đáng. Mới đây, tại Thái Châu, Giang Tô, Trung Quốc, một người mẹ đánh chết con mình chỉ vì một chiếc điện thoại di động.

 

Cậu bé mượn điện thoại của mẹ rồi đi ra ngoài chơi nhưng vô tình đánh mất nên sợ hãi trở về nhà nói lại với mẹ.

 

Chẳng ngờ, mẹ cậu vô cùng tức giận, đã đánh con ngay khi cậu bé chưa kịp nói xong. Trong đêm đó, người mẹ đã đánh con trai mình liên tục 5 lần. Đến rạng sáng, cậu bé quá đau đớn liền thều thào nói một câu: "Mẹ, con không muốn nhìn thấy mẹ nữa".

Người mẹ bỏ ra khỏi nhà. Sáng hôm sau nguôi giận quay lại, cô phát hiện con trai mình đã tắt thở. Đưa con đi cấp cứu, cậu bé đã hoàn toàn tắt thở.

 

Cơ thể của cậu bé đầy vết thương vô cùng đáng sợ. Miệng cậu bé có dấu hiệu bị dán băng dính.

Tại đồn cảnh sát, người mẹ khai báo do con trai làm mất điện thoại, cô tức giận nên dùng gậy gỗ để đánh con.

 

Người mẹ nhẫn tâm còn dùng băng dính cuốn chặt tay, chân và cơ thể của con lại.

Mời quý độc giả xem video: Tâm lý của kẻ giết người

Ngay sau khi biết tin, người cha - hiện đang đi làm công ở xa, đã vô cùng đau khổ. Anh nói: "Nhà tôi thế là tan nát rồi, đối mặt với cha mẹ tôi mất đi cháu trai, tôi là con trai. Đối mặt với người vợ trong tù, tôi là chồng. Đối với con trai đã khuất, tôi là cha nó. Tôi không biết phải làm sao, chỉ cảm thấy đau đến mất đi cảm giác, chỉ như cái xác không hồn".

 

Sau khi mẹ đánh chết con trai, có người nhặt được chiếc điện thoại di động đem để lại một chòi nghỉ mát trong công viên. Đáng tiếc, điện thoại đã tìm thấy, còn cậu bé xấu số đã không còn trên thế giới này.

Không một ai nghĩ được rằng, người mẹ có thể đánh con trai mình đến chết.

Bố bắt con nhổ nước bọt vào mồm nhau: Đừng làm con trẻ đau lòng

(Kiến Thức) - Đó là quan điểm của một luật sư nổi tiếng thuộc đoàn luật sư TP Hà Nội trong sự việc ông bố bắt hai con nhổ nước bọt vào mồm nhau xảy ra ở xã Bình Phú (huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) đang gây xôn xao dư luận.

Sự việc anh N.V.T (ở xã Bình Phú, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) bắt hai con nhổ nước bọt vào mồm nhau vì đi học bị lưu ban được lan truyền qua một đoạn clip trên mạng xã hội facebook vẫn đang gây tranh cãi kịch liệt trong dư luận.
Điều đáng nói trong sự việc này khi Công an xã Bình Phú phối hợp cùng đại diện Công an huyện, Chủ tịch Hội phụ nữ và trẻ em xã đến gia đình anh T., nhằm xác minh để tìm ra hướng xử lý thỏa đáng tránh ảnh hưởng đến tâm lý hai con anh T., - cháu N.V.M. (học lớp 7A) và cháu N.V.H. (học lớp 6A, trường THCS Bình Phú) thì anh T., lại tỏ ra bất hợp tác. Thậm chí ông bố này còn lớn tiếng trước mặt những người đại diện các cơ quan chức năng và cho rằng: “Đây là chuyện của gia đình không liên quan đến bên ngoài, chỉ là bố con đùa nhau”. Đồng thời anh T., yêu cầu các cơ quan ban ngành “không can thiệp vào chuyện gia đình”.

Những vụ cha mẹ đánh con khiến dư luận phẫn nộ

Những ngày gần đây, cộng đồng mạng đang xôn xao những vụ việc cha mẹ đánh con cái bằng những hình thức khó chấp nhận.

Cha đánh con... tứa máu