Bắt Trưởng công an vì “bưng bít” thông tin con giết bố

Theo thông tin từ UBND xã Hoằng Ngọc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa, Trưởng Công an xã này đã bị CSĐT tỉnh Thanh Hóa bắt tạm giam.

Ông Bùi Ngọc Châu, Chủ tịch UBND xã Hoằng Ngọc cho biết, cơ quan CSĐT CA tỉnh Thanh Hóa ra lệnh bắt tạm giam ông Chu Đình Quy (SN 1961), Trưởng Công an xã Hoằng Ngọc, do trước đó ông này đã bưng bít thông tin người nhà của mình gây ra vụ án mạng nghiêm trọng trên địa bàn xã, mà không báo cáo sự việc lên cấp trên.
Vào khoảng 20h ngày 17/7/2013, một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại gia đình ông Chu Đình Hào (SN 1950, thôn 1 xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa). Nạn nhân là ông Chu Đình Hào và kẻ gây án chính là con trai của ông Hào, Chu Đình Quang (SN 1970).
Nguyên nhân ban đầu là khi thấy vợ chồng con trai mới từ nhà ngoại về, ông Hào đã mắng chửi. Có men rượu, Quang cũng đôi co chửi lại bố.
Quá bực tức, ông Hào đã chạy xuống nhà cầm 1 con dao lên đòi chém. Tiếp đó, hai bố con ông Hào còn cầm gạch, đá lao vào đánh nhau.
Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.
Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.
Hậu quả ông Hào trúng một viên gạch vào đầu ngã xuống sân bất tỉnh, chị Chung vào can ngăn cũng bị một nhát dao vào đầu. Ngay sau đó, người dân đã đến đưa ông Hào và chị Chung đi cấp cứu; tuy nhiên, ông Hào đã tử vong vì chấn thương sọ não, còn chị Chung phải khâu 5 mũi và điều trị nhiều ngày ở Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực.
Sau khi sự việc xảy ra, thay vì báo cáo lên cơ quan công an cấp trên, ông Chu Đình Quy (SN 1961), Trưởng Công an xã Hoằng Ngọc lại bưng bít thông tin.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Phá đỉnh Tam Đảo, tự ý xây chùa

(Kiến Thức) - "Tôi hết sức bất ngờ khi các anh cho xem bức ảnh "tòa lâu đài" 5 tầng nguy nga, phía trước cổng được đặt tên là chùa Thiên Phúc (thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc)".

Bà Nguyễn Thị Diện, Trưởng ban Quản lý di tích (Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc) đã nói như vậy khi trao đổi với phóng viên. 
Xây dựng chùa để kinh doanh?

Trò quái gở ở ngôi mộ Phước “tám ngón“

Bãi đất trống trước mộ Phước “tám ngón” chẳng khác nào bãi chiến trường với vô khối vỏ chai và những thây người say xỉn…

Cứ mỗi lần trúng số là những người ôm ấp giấc mộng đổi đời ấy lại đem lễ đến trước mộ Phước “tám ngón” để tạ ơn. Hầu hết những kẻ đến đây “xin lộc” đều đánh lớn nên lễ tạ ơn ấy cũng rình rang, linh đình lắm.

Con trai giết bố vì bị ném vỡ ti vi

(Kiến Thức) - Bị bố đẻ dùng gạch ném vỡ ti vi, Khanh dùng dao truy đuổi. Ông Khôi bỏ chạy nhưng vấp vào cây xanh, bị trượt chân ngã, Khánh chém 1 nhát vào đầu, khiến bố đẻ tử vong.

Sự việc đau lòng xảy ra vào khoảng 8h ngày 26/7, tại khu 7, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.
Nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng, con tâm thần giết bố
Nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng, con tâm thần giết bố