Theo công bố điều tra mới đây của cảnh sát Ấn Độ thì vào hồi 1h sáng ngày 2/4 , Rishikant Kudupalli, 40 tuổi, đã treo cổ 2 đứa con gái của mình là Kartiki (8 tháng tuổi) và Narayani, (6 tuổi), sau đó chụp thi thể chúng và gửi ảnh qua WhatsApp cho vợ trước khi tự sát với mục đích trả thù người vợ được cho là đã bỏ rơi con và chồng để chạy trốn cùng người yêu.
![]() |
Bức ảnh cả gia đình trước khi diễn ra vụ sát hại và tự sát kép. Nguồn: Times of India. |
Theo lời người anh trai thì Kudupalli đã rất buồn bã và tức giận sau khi phát hiện ra vợ mình ngoại tình. Vài ngày trước, người vợ đã bỏ trốn cùng người yêu, bỏ rơi chồng và hai cô con gái. Kudupalli và gia đình đã cố gắng tìm cô, hy vọng có thể thuyết phục cô trở về nhà, nhưng cô đã lạnh lùng từ chối.
Gia đình và hàng xóm của Kudupalli cũng đổ lỗi cho vợ anh cũng phải chịu một phần trách nhiệm về cái chết thương tâm này. Theo lời một quan chức cảnh sát ở đây thì họ đang triển khai hoạt động tìm kiếm người vợ và "bồ" của cô ta để tiếp tục điều tra xung quanh vụ việc cáo buộc ngoại tình, như là một phần nguyên nhân dẫn đến hành vi giết người, tự tử theo Bộ luật hình sự Ấn độ.