Bắt nghi phạm vụ thảm sát ở Quảng Ninh: Thủ tướng gửi thư khen

(Kiến Thức) - Ngay khi nhận được thông tin bắt được nghi phạm vụ thảm sát ở Quảng Ninh, Thủ tướng Chính Phủ đã gửi thư khen đến Bộ Công an, Tỉnh ủy UBND tỉnh Quảng Ninh và Công an tỉnh Quảng Ninh. 

Vào tối ngày 26/9, ngay khi nhận được thông tin bắt được nghi phạm Doãn Trung Dũng – kẻ tình nghi gây ra vụ thảm sát ở Quảng Ninh, Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư khen đến Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh và Công an tỉnh Quảng Ninh.
Nội dung thư khen: “Ngày 24 tháng 9 năm 2016, tại phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 4 người trong một gia đình.
Dưới sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Quảng Ninh, các đơn vị nghiệp vụ của Tổng cục Cảnh sát, Công an các địa phương và các lực lượng chức năng đã khẩn trương khởi tố, tập trung điều tra và đã bắt được nghi phạm Doãn Trung Dũng. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương thành tích xuất sắc của các lực lượng chức năng nêu trên, đặc biệt là Tổ công tác của Bộ Công an do đ/c Thứ trưởng Lê Quý Vương chỉ đạo đã trực tiếp đến Quảng Ninh để chỉ đạo chuyên án. Chiến công này góp phần quan trọng vào công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân, nâng cao hình ảnh của người chiến sĩ Công an nhân dân trên mặt trận bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
Bat nghi pham vu tham sat o Quang Ninh: Thu tuong gui thu khen
 Đối tượng Doãn Trung Dũng khi bị bắt.
Trước đó, ít giờ, vào 20h30 phút ngày 26/9/2016, tại xã Tân Dương (huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng), Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Doãn Trung Dũng, sinh năm 1971, trú tại tổ 07, khu 1, phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, là nghi can gây ra vụ Giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 24/9/2016 tại phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh làm 4 người chết (Quyết định truy nã số 61/QĐ-PC45 ngày 26/9/2016 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh)
Trao đổi với PV, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương, người trực tiếp chỉ huy vây bắt nghi phạm cho biết: “Cơ quan CSĐT đã bắt được Doãn Trung Dũng (sinh năm 1971, trú tại tổ 07, khu 1, phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) nghi phạm bị tình nghi tham gia giết 4 người ở Quảng Ninh, vào khoảng hơn 20h ngày 26/9. Khi bắt được đối tượng, các chiến sĩ cảnh sát đã đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân và các chiến sĩ cảnh sát. Bằng biện pháp nghiệp vụ của mình trong khi truy bắt Doãn Trung Dũng nghi phạm tham gia giết 4 người không thể chống cự”.
Theo Thứ trưởng Lê Quý Vương, các chiến sĩ cảnh sát, không ngại gian khó, khẩn trương truy bắt nghi phạm cả ngày lẫn đêm, để đưa về quy án.
PV Kiến Thức tiếp tục cập nhật...

Ngoại tình cho chồng biết mặt

Tôi đã từng lo lắng chồng ngoại tình và nghĩ rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ phản bội chồng.

Chị sợ nhất là cảnh ngoại tình rồi gia đình tan nát, cuộc sống vợ chồng gắn bó rồi lại ly tan.Với một người đàn bà, không tự nhiên người ta sợ chồng mình ngoại tình. Bởi, chồng chị quá vô tâm, quá lạnh lùng. Bởi chồng chị quá hờ hững với vợ con nên chị lúc nào cũng nơm nớp trong lòng.

Món ăn ngon, bài thuốc bổ từ các loại gà

(Kiến Thức) - Thịt gà ngon, bổ dưỡng và còn có nhiều dược chất, vì thế mà Đông y dùng thịt gà chữa bệnh rất hiệu quả.

Mon an ngon, bai thuoc bo tu cac loai ga
1. Gà ác. Còn được gọi là gà đen, gà chân chì, gà ngũ trảo. Thịt của loại gà này rất thơm ngon, nhiều dưỡng chất. Đông y cho rằng, gà ác có vị ngọt, tính ấm, không đôc. Vì thế Đông y dùng thịt gà chữa bệnh đầy bụng, bổ huyết, ra mồ hôi trộm... Ảnh: Amthucgiadinh.

Chồng có mùi hôi không thể chịu nổi, vợ nhất quyết đòi ly hôn

Sau 4 năm đi xuất khẩu lao động sang liên bang Nga, cô Duyên trở về quê nhà trong bộ dạng béo trắng, lộng lẫy như một quý bà nơi phồn hoa đô thị.

Sau khi mọi người đã về hết, căn nhà ngói ba gian của vợ chồng Duyên trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Hai đứa con lên giường ngủ ngon lành, Tú sắp xếp đồ đạc cho vợ, rồi giục Duyên đi ngủ sớm cho lại sức. Đã lâu lắm rồi, Tú mới có cảm giác háo hức được gần gũi vợ như đêm nay. Nằm trong màn, trái tim anh đập mạnh, khi thì dồn dập, lúc lại hối thúc như trống hội ngày mùa. Tiếng kim đồng hồ lách cách trên tường chỉ con số 12, mỗi giây trôi qua đối với người chồng dài bằng cả dải ngân hà.