Bật mí tập 8 “Bố ơi, mình đi đâu thế“

(Kiến Thức) - Ở tập 8 "Bố ơi, mình đi đâu thế?", các ông bố sẽ phải trải nghiệm nhiều nghề để mưu sinh, kiếm tiền nuôi con.

"Bố ơi, mình đi đâu thế?" là chương trình truyền hình thực tế hấp dẫn nhất dành cho các em nhỏ và các ông bố nổi tiếng tại Việt Nam. Khách mời người lớn trong chương trình là các ca sĩ, diễn viên, MC nổi tiếng.
Trong tập 8 này, các ông bố được chọn cùng với con mình tham gia vào một nhóm, du lịch tới một ngôi làng xa xôi. Các ông bố sẽ phải trải nghiệm nhiều nghề khác nhau (như bán hàng, rửa xe) để mưu sinh và kiếm tiền nuôi con.
Mời quý độc giả xem trailer tập 8 "Bố ơi, mình đi đâu thế?"
Nguồn video: YouTube.

Phóng viên ANTV bị vây đánh hội đồng ở Hải Phòng

Chiều 18/12, phóng viên của Truyền hình Công an đã bị một nhóm đối tượng hành hung trong khi đang tác nghiệp tại quận Hải An, TP Hải Phòng.

Vào khoảng 13h ngày 18/12, một nhóm gần 10 người bất ngờ từ trong nhà lao ra, gây gổ, chửi mắng và hành hung các phóng viên (PV) bằng gậy trong khi nhóm PV ANTV đang tác nghiệp tại nhà số 12, ngõ 299, đường Ngô Gia Tự, phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng.

Nhìn lại 3 cái nhất trong gameshow truyền hình VN 2014

(Kiến Thức) - Các gameshow truyền hình năm 2014 cũng có không ít phần thi, người chơi gây ấn tượng mạnh với khán giả.

1. Người chơi xui xẻo nhất chương trình "Ai là triệu phú"

Chị Phạm Thị Thu được dân mạng cho là người chơi xui xẻo nhất chương trình "Ai là triệu phú" từ trước đến nay khi mất đến ba quyền trợ giúp để trả lời câu hỏi số 8 song vẫn thất bại.

Chương trình được phát sóng tối 6/5 với người chơi là chị Phạm Thị Thu. Sau khi trả lời đúng câu hỏi số 7, chị Thu bước vào câu hỏi số 8 với giải thưởng 10 triệu đồng. Tuy nhiên, một sự việc chưa từng có đã xảy ra tại trường quay "Ai là triệu phú".

Câu hỏi: "Tên ngọn thác Đambri hùng vĩ ở núi rừng Tây Nguyên có ý nghĩa là gì?” có 4 đáp án trả lời là “A. Đợi chờ”, “B. Bất khuất”, “C. Sương khói” và “D. Chung thủy”.

Ở lần trợ giúp đầu, chị Thu gọi điện cho sếp mình và nhận được đáp án B nhưng không chắc chắn. Chị Thu dùng quyền trợ giúp thứ 2 là 50/50. Tuy nhiên, khi loại trừ được 2 đáp án B và C thì còn lại 2 đáp án mà chị Thu đang phân vân là A và D. Chị Thu quyết định sử dụng quyền trợ giúp thứ ba là "Hỏi khán giả trường quay".

Với câu hỏi này, 100% khán giả tư vấn chọn phương án D và chị Thu cũng quyết định đáp án cuối cùng của mình là D. Nhưng thật đáng tiếc, đáp án chính xác lại là đáp án A.

Đây cũng là lần đầu tiên trong chương trình "Ai là triệu phú", tất cả khán giả tư vấn đều trả lời sai. Chị Thu đành ngậm ngùi ra về với số tiền thưởng trị giá 2 triệu đồng.

Sự thật đằng sau những chương trình truyền hình thiếu nhi

Phía sau những chương trình truyền hình thực tế dành cho các em thiếu nhi là những toan tính của người lớn.


Rất nhiều công ty, nhà đài tại TP HCM đang tập trung làm các gameshow hay ca nhạc giải trí liên quan đến trẻ em. Bên cạnh tính giải trí mà nó mang lại thì các chương trình này cũng gặp không ít những phản hồi của dư luận liên quan đến việc chương trình truyền hình thực tế "đánh cắp" tuổi thơ con trẻ hay biến trẻ em thành "mồi" kiếm tiền.

Bé gái 6 tuổi bị cha ruột dùng lửa đốt khắp người

Mới đây, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương phát hiện một bé gái 6 tuổi bị chính cha ruột của mình dùng lửa đốt khắp người bé.

Nạn nhân vụ bạo hành trên là một bé gái mới học lớp 1. Bé gái này đang ở trọ cùng bố mẹ tại một khu trọ thuộc thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Cậu bé bán rong hát “Đập vỡ cây đàn” hút dân mạng

(Kiến Thức) - Giọng ca cao vút khi hát ca khúc "Đập vỡ cây đàn" của cậu bé 5 tuổi thu hút sự chú ý của người dân và khách du lịch.

Một đoạn clip dài 5 phút ghi lại hình ảnh cậu bé hát ca khúc nổi tiếng của ca sĩ Quang Lê "Đập vỡ cây đàn" đang được chia sẻ trên các mạng xã hội.