Bắt băng tội phạm gây “ô danh” cho du lịch TP HCM

(Kiến Thức) - Nhóm tội phạm do "nữ quái" cầm đầu gây ra 70 vụ dàn cảnh chiếm đoạt tài sản của du khách quốc tế đến TP HCM du lịch.

Ngày 17/2, Cơ quan CSĐT (PC45) Công an HCM đã khởi tố Tăng Thị Thuỳ Trang (tự Trang “Bắc kỳ”, 37 tuổi, trú quận 4) cùng đồng phạm về hành vi “trộm cắp tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Thông tin từ PC45, giai đoạn trước tết Giáp ngọ đến nay, tình hình tội phạm xâm phạm tài sản người nước ngoài tại các quận trung tâm của TP.HCM diễn ra phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động du lịch của du khách nói riêng và tình hình an ninh trật tự nói chung.
Nhóm dàn cảnh chiếm đoạt tài sản du khách nước ngoài ở trung tâm thành phố do Trang "Bắc kỳ" cầm đầu bị lực lượng Công an bắt giữ.
Nhóm dàn cảnh chiếm đoạt tài sản du khách nước ngoài ở trung tâm thành phố do Trang "Bắc kỳ" cầm đầu bị lực lượng Công an bắt giữ. 
Thiếu tướng Phan Anh Minh, phó giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo PC45 và lực lượng Công an các quận, huyện, đặc biệt là quận 1, quận trung tâm thành phố nhanh chóng lên kế hoạch tấn công tội phạm trả lại sự bình yên cho ngành "công nghiệp không khói' của thành phố.
Đội phòng ngừa và đấu tranh tội phạm trộm cắp – lừa đảo – giả mạo (thuộc PC45) phối hợp cùng Công an quận 1 và các phường trên địa bàn quận đã họp triển khai hàng loạt biện pháp để ra quân triệt phá nhiều nhóm tội phạm hoạt động nhưng có mối quan hệ mật thiết, hỗ trợ nhau để cùng gây án….
Bước đầu xác định nhóm tội phạm thường tụ tập tại các quán cà phê hoặc chở nhau trên nhiều xe máy dạo quanh các tuyến đường và gây án từ 21h đêm đến sáng hôm sau. Nạn nhân của chúng là những du khách nam đi dạo trên đường phố Sài Gòn. Khi đó, các nữ quái sẽ tiếp cận nói chuyện, mời mua kẹo hoặc chèo kéo mua dâm với những hành động như ôm, sờ vùng kín...rồi móc túi lấy ví tiền, ĐTDĐ...
Rạng sáng 16/2, tại quán cà phê trên đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng cầm đầu Trang "Bắc kỳ" và đồng bọn gồm: Châu Văn Nhiều (tự Chín, 40 tuổi, trú quận 7), Huỳnh Thị Phương Tuyền (tự Tuyền mập, 30 tuổi, trú quận 2), Lưu Hồng Ngọc Hương (tự Sấu, 17 tuổi), Phạm Thành Trung (tự Trung ngọng, 47 tuổi, cùng trú quận 4)… Công an thu giữ gần 10 ĐTDĐ, 4 xe gắn máy….
Tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan công an bắt giữ thêm 3 đối tượng khác, trong số đó có Đặng Văn Thái (tự Hiếu, SN 1981, là chủ tiệm ĐTDĐ Tiến Phát ở đường Tôn Đản, phường 15, quận 4). Khi khám xét tiệm của Thái, công an thu giữ 2 ĐTDĐ hiệu Iphone là tang vật của 2 vụ trộm mới đây và 100 triệu đồng.
Bước đầu Trang “Bắc kỳ” và đồng bọn khai nhận, đã gây ra tổng cộng khoảng 70 vụ dàn cảnh móc túi chiếm đoạt tài sản của người nước ngoài tại khu vực trung tâm TP.HCM. Tài sản trộm được, các đối tượng bán rẻ lại cho Thái để lấy tiền chia nhu tiêu xài.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan.

Những tên tội phạm khôi hài nhất Sài thành

Nhiều vụ án, tên trộm đã làm điều tra viên, thẩm phán bất ngờ vì những lời khai dẫn đến hành vi phạm tội quá hài.

“Giết” máy ATM bằng kéo
Được dẫn ra vành móng ngựa, Nguyễn Quốc Tuấn (37 tuổi, ngụ quận Tân Bình) cứ xin cán bộ dẫn giải được “nói chuyện chút xíu” với người thân. Trong lúc chờ hội đồng xét xử vào làm việc, Tuấn cứ phân trần với các bị cáo xung quanh “Tui cũng đâu có muốn xử cái máy ATM đó đâu, tại vì đang kẹt tiền mà rút không được nên tui lấy kéo ra xử nó luôn”.

Vụ kiện cưỡng dâm của kiều nữ Hải Dương diễn biến thế nào?

(Kiến Thức) - Câu chuyện kiều nữ Hải Dương bị tố cưỡng dâm hàng loạt tài xế taxi, sau khi bà Ngọc về nước làm rõ trắng đen, kết quả thế nào?

Đã hơn 1 tháng từ ngày bà Phạm Thị Thanh Ngọc (SN 1974), người bị gọi là “kiều nữ Hải Dương” từ Mỹ trở về nước để làm rõ vụ việc một tờ báo đã đăng loạt bài viết cho rằng, bà Ngọc có hành vi hiếp dâm hàng loạt tài xế taxi của hãng Mai Linh.

Đã hơn 1 tháng từ ngày bà Phạm Thị Thanh Ngọc (SN 1974), người bị gọi là “kiều nữ Hải Dương” từ Mỹ trở về nước để làm rõ vụ việc một tờ báo đã đăng loạt bài viết cho rằng, bà Ngọc có hành vi hiếp dâm hàng loạt tài xế taxi của hãng Mai Linh.

Chuyện ma quỷ chưa thể giải thích trên đỉnh Pù Luông

(Kiến Thức) - Bản Hiêu (xã Cổ Lũng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) chứa đựng nhiều điều bí ẩn, mà đến nay người dân vẫn chưa thể giải thích.

Truyền thuyết thác Hiêu
Từ Hà Nội chúng tôi vượt qua hơn 200km mới đến được xã Cổ Lũng. Từ trung tâm xã đến bản Hiêu chừng 5km, nhưng chúng tôi phải mất vài giờ đồng hồ mới tới nơi. Bởi xe máy chỉ đi chừng được nửa đường, muốn lên trung tâm của bản phải đi bộ qua một ngọn đồi. Vào thời gian này người dân bản Hiêu nhộn nhịp ra đồng cuốc đất, phát bờ để chuẩn bị cho một mùa vụ mới.