Bắt 2 kẻ giết ân nhân sau hơn 200 ngày lẩn trốn

(Kiến Thức) - Để có tiền hút ma túy, hai thanh niên đã lên kế hoạch sát hại ân nhân của mình để chiếm đoạt tài sản. Sau 7 tháng bỏ trốn, chúng không ngờ bị Công an bắt khi trở về quê... ăn lễ.

Ngày 4/9, Công an TP. HCM cho biết đã di lý hai đối tượng Nguyễn Bá Lĩnh (25 tuổi) và Mai Ngọc Tâm (17 tuổi, cùng quê Bạc Liêu) từ Bạc Liêu về TP. HCM để điều tra hành vi “Giết người” và “Cứớp tài sản”.
Bat 2 ke giet an nhan sau hon 200 ngay lan tron
 
Bat 2 ke giet an nhan sau hon 200 ngay lan tron-Hinh-2
Hai nghi can Lĩnh và Tâm 
Theo hồ sơ vụ án, chiều (30/1), ông Đ., chồng bà Nguyễn Thị Hằng (46 tuổi; quê Bạc Liêu) đi làm về thì phát hiện vợ bị sát hại dã man tại nhà trọ nằm trên đường Phan Đình Thông, phường An Lạc ( quận Bình Tân) nên báo công an.
Từ lời khai nhân chứng và những dữ liệu quan trọng khác, cơ quan công an xác định kẻ thủ ác chính là Lĩnh và Tâm. Xác minh nhanh nơi ở của Lĩnh tại ấp Cá Rô, xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) thì từ sau khi vụ án xảy ra y không có mặt tại địa phương.
Đầu tháng 9/2018, một nguồn tin cho biết Lĩnh trở bề Bạc Liêu nhân dịp nghỉ lễ nên đêm 1/9 nên các trinh sát, điều tra viên Đội trọng án, Phòng CSHS Công an TP. HCM lập tức lên đường về Bạc Liêu.
Với sự hỗ trợ của Phòng CSHS - Công an tỉnh Bạc Liêu, chiều 2/9, lực lượng phối hợp đã bắt giữ Nguyễn Bá Lĩnh trong một căn nhà giữa cánh đồng hoang thuộc xã Vĩnh Trạch, TP Bạc Liêu. Từ lời khai của Lĩnh, cơ quan công an bắt giữ tiếp Mai Ngọc Tâm khi y đang làm việc tại một vựa tôm gần nhà cũng thuộc xã Vĩnh Trạch.
Tại cơ quan điều tra hai đối tượng khai rằng cả hai cùng làm công trong một cơ sở thu mua tôm sú ở Bạc Liêu nên quen biết nhau.
Đến gần cuối năm cả hai nghỉ việc và rủ lên Sài Gòn tìm việc làm mới và thuê phòng trọ ở gần cầu Mỹ Thuận thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân.
Do Lĩnh quen biết với ông Đấu, bà Hằng từ trước nên nhờ hai người này tìm việc làm. Ông Đấu giới thiệu cho Lĩnh, Tâm làm phụ hồ ở gần phòng trọ. Lĩnh khai rằng do nghiện ma túy nên nhiều lần mượn tiền bà Hằng. Bà Hằng cho Lĩnh mượn tiền nhưng được vài lần thì không cho mượn nữa.
Tối 29/1, do quá cần tiền mua ma túy nên Lĩnh rủ Tâm giết bà Hằng để cướp tài sản vì bà Hằng đeo nhiều vòng vàng trên người.
Sáng 30/1, Lĩnh và Tâm đi xe gắn máy sang nhà bà Hằng. Do chỉ có mình bà ở nhà nên cả hai ra tay sát hại bà dễ dàng. Sau đó, Tâm và Lĩnh chiếm đoạt 3 nhẫn vàng và 1 dây chuyền của nạn nhân cùng một máy tính băng rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Bị ngăn cấm yêu, giết mẹ người yêu trả thù

Giết mẹ người yêu trả thù, bị cáo Châu Thanh Long (24 tuổi; Bình Hòa Nam - Đức Huệ - Long An) bị tuyên phạt tù chung thân về tội "Giết người".

Ngày 29/12, tại UBND xã Thành Đông, huyện Bình Tân, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa lưu động xét xử và tuyên phạt bị cáo Châu Thanh Long (24 tuổi; ngụ xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) tù chung thân về tội "Giết người". Ngoài ra, tòa còn buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại 114 triệu đồng.

Tài xế taxi bỏ người chết giữa đường vì nạn nhân hết tiền?

(Kiến Thức) - Theo lời chia sẻ của người chồng, trên đường chở khách về miền Tây, tài xế taxi biết được người phụ nữ đã chết, trong khi người chồng đi cùng không có tiền nên tài xế taxi bỏ người chết giữa đường.

Hôm nay 4/9, trao đổi với PV Kiến Thức, Công an tỉnh Long An cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Bến Lức để làm rõ nguyên nhân tử vong của chị Nguyễn Châu Anh Thư (31 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh.

Bắt giữ nghi phạm giết xe ôm vào đêm 2/9 ở Sơn La

(Kiến Thức) - Công an huyện Vân Hồ (tỉnh Sơn La) đã bắt giữ được nghi phạm giết xe ôm vào đêm 2/9, gây chấn động dư luận những ngày qua.

Trưa ngày 4/9, nguồn tin riêng của PV Kiến Thức cho biết, Công an huyện Vân Hồ (Sơn La) vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ nghi phạm giết xe ôm vào tối 2/9.
Theo nguồn tin, nghi phạm bị bắt vào khoảng 10h sáng nay (4/9), khi đang lẩn trốn tại bản Un (xã Song Khủa, huyện Vân Hồ, Sơn La), cách hiện trường khoảng 20km.