Bác sĩ quên kim 9 năm trong bụng sản phụ

(Kiến Thức) - Một chiếc kim cong, có độ dài chừng 3- 5 cm được phát hiện bị bỏ quên sau 9 năm mổ đẻ trong thành bụng một bệnh nhân ở Hà Tĩnh.

9 năm trời, sau khi mổ đẻ thường xuyên bị đau đầu, đau bụng, đau thắt sống lưng và huyết áp cao chị Nguyễn Thị Hòa ở Can Lộc, Hà Tĩnh mới phát hiện trong bụng mình dưới vết mổ cũ có 1 chiếc kim khâu mà bác sĩ để "quên".
Theo anh Đậu Quốc Tiến chồng chị Hòa vào khoảng tháng 10/2005, lúc này chị Hòa có bầu được 6 tháng thì đột nhiên bị vỡ tử cung rồi được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Can Lộc để cấp cứu. Tại đây, sau khi thăm khám, các bác sĩ đã tiến hành mổ cho sản phụ. Kíp mổ chính gồm: bác sĩ Nguyễn Đức Ngọc - Phó GĐ BV, BSCKI; bác sĩ Nguyễn Phước Chung, trưởng khoa Sản cùng một vài nhận viên phụ giúp. Kết thúc ca mổ, chị Hòa được cứu sống còn cái thai thì không giữ được.
Hình ảnh chiếc kim bị bỏ quên trong bụng bệnh nhân Hòa. Ảnh: Vietnamnet.
 Hình ảnh chiếc kim bị bỏ quên trong bụng bệnh nhân Hòa. Ảnh: Vietnamnet.
Tuy nhiên, từ sau khi vết mổ liền da, suốt nhiều năm qua, chị Hòa thường xuyên cảm thấy đau nhức trong người: đau đầu, đau bụng, đau lưng, kèm theo đó là huyết áp cao. Cơn đau kéo dài suốt 9 năm.
Đến ngày 4/11/2014, anh Tiến đã đưa vợ vào Bệnh viện Đa khoa Can Lộc để chụp X-quang và giật mình khi phát hiện trong bụng vợ dưới vết mổ cũ có 1 chiếc kim khâu mà bác sĩ để "quên". Chiếc kim đó cong cong như lưỡi câu cá, có độ dài chừng 3- 5 cm.
Sau khi phát hiện sự việc gia đình đã đưa bệnh nhân gặp và trao đổi, hai đã trực tiếp mổ để cho sản phụ này 9 năm trước, hai bác sĩ đã yêu cầu chị Hòa lên bàn mổ để tiến hành lấy chiếc kim bị để "quên" suốt 9 năm qua.
Trả lời báo chí Nguyễn Đức Ngọc - Phó GĐ BVĐK huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), BSCKI - người trực tiếp mổ cho chị Nguyễn Thị Hòa năm 2005 cho biết: Vào năm 2005, chị Hòa được đưa vào viện trong tình trạng khẩn cấp bị phong huyết tử cung, choáng, mất máu nên BV rất khẩn trương để cứu mẹ. Trong quá trình cấp cứu có thể có những vấn đề sai sót. Và không hiểu sao cái kim lại nằm ngay thành bụng.
Ông Ngọc cũng xác nhận: Khi bệnh nhân Hòa đến chụp phim thì phát hiện đang còn 1 cái kim nằm thẳng ở thành bụng, ngay vết mổ cũ. Cái kim này là do khi phẫu thuật sơ suất rơi, không có việc gì phải chối cãi cả.

Chống sợ “đói” ở người già bằng sự quan tâm

(Kiến Thức) - Bị “bỏ đói” lại là nỗi sợ của nhiều người già, nhất là những người không có lương hưu, không có bảo hiểm y tế, sức khoẻ sa sút...

Theo cách hiểu giản đơn thì hằng ngày người già ăn uống chẳng đáng bao nhiêu, cuộc sống ngày nay cũng không còn chật vật về kinh tế. Tuy nhiên, bị “bỏ đói” lại là nỗi sợ của nhiều người già, nhất là những người không có lương hưu, không có bảo hiểm y tế, sức khoẻ sa sút, trong khi lại không nhận được sự quan tâm từ con cháu.
“Đói” vật chất lẫn tinh thần

Bé dị tật 8 chi được mệnh danh là vị thần Hindu

(Kiến Thức) - Một bé trai sơ sinh mới ra đời với dị tật 4 tay 4 chân đang gây ra sự hoảng loạn ở Baruipur, 

Cậu bé này được mệnh danh là "Em bé Thiên chúa" vì có nhiều tay chân như các vị thần Hindu. Ngày càng có nhiều người từ khắp nơi đổ đến đây để chứng kiến em bé này.
Một bé trai sinh ra với bốn cánh tay và bốn chân ở Ấn Độ.
 Một bé trai sinh ra với bốn cánh tay và bốn chân ở Ấn Độ.