
Binh sĩ Ukraine giăng lưới ở nhiều nơi tại tiền tuyến nhằm đối phó UAV Nga. Ảnh: CNN.
Tại thành phố chiến lược Kostiantynivka – một trong ba điểm nóng nơi lực lượng Ukraine đối mặt nguy cơ bị bao vây – những tấm lưới được giăng dọc đường trên các cột gỗ nhằm ngăn chặn UAV Nga. Lưới có thể làm vướng cánh hoặc làm rối hệ thống điều hướng của UAV mang thuốc nổ, khiến chúng mất điều khiển trước khi kịp gây sát thương.
Dù chỉ là biện pháp phòng thủ thô sơ giữa chiến trường công nghệ cao, các loại lưới này ngày càng trở nên cần thiết. Nhưng đây chỉ là giải pháp mang tính tạm thời. Người dân địa phương vì nhu cầu đi lại, thường xuyên tạo các khoảng trống trong lưới, vô tình tạo cơ hội cho UAV Nga len lỏi, săn tìm các mục tiêu quân sự ở thành phố.
Theo truyền thông Nga, quân đội nước này cũng đang thích nghi, trong đó người điều khiển có thể lách UAV qua các khe hở trong khu vực được che chắn bằng lưới. Trong một đoạn video xuất hiện gần đây ở Kostiantynivka, một chiếc UAV đã tấn công xe quân sự của Ukraine, trong khi một chiếc khác ghi lại vụ nổ từ khoảng cách gần.

Tấm lưới được mắc ngay lối vào một cứ điểm phòng thủ của Ukraine ở thành phố Kostiantynivka, vùng Donetsk. Ảnh: Reuters.
Chỉ huy Vasyl của Lữ đoàn cơ giới 93, nói việc giăng lưới đánh cá chỉ là biện pháp tình thế và không thể ngăn chặn UAV Nga một cách lâu dài.
Vasyl tiết lộ đơn vị chưa nhận được binh lực bổ sung trong suốt 8 tháng phòng thủ ở Kostiantynivka. “Chúng tôi thiếu nhân lực trầm trọng. Những người cũ đã mỏi mệt và muốn được nghỉ ngơi, nhưng không có ai thay họ cả”, Vasyl nói.
Ở một số cứ điểm phòng thủ, đôi khi chỉ có hai binh sĩ phải cầm cự trước hàng chục lính Nga. Phương tiện vận chuyển khó tiếp cận nên việc tiếp tế hiện tại chỉ có thể được thực hiện bằng UAV. Mỗi UAV có thể mang 10 kg nhu yếu phẩm và bay xa khoảng 12 – 15 km.

Binh sĩ Ukraine hiện chủ yếu ngăn chặn các đợt tiến công của Nga bằng UAV FPV. Ảnh: Reuters.
Ngoài lưới đánh cá, mặt trận còn xuất hiện những sợi cáp mảnh như tóc. Đó là sợi cáp quang còn sót lại sau khi UAV gắn dây cáp quang đã tấn công mục tiêu.
“Chúng tôi bị săn lùng bởi UAV, và đồng thời cũng là người đi săn”, Vasyl nói khi đứng trong căn hầm chỉ huy với dãy màn hình điều khiển UAV. Một màn hình hiển thị cảnh tượng giống như đám mây hình nấm bốc lên – kết quả của đợt không kích của Nga nhằm vào vị trí điều khiển UAV của Ukraine.
Vasyl bày tỏ lo ngại rằng các vấn đề tại mặt trận không được thông tin đầy đủ. “Rất nhiều điều không được đề cập. Chúng tôi mệt mỏi rồi. Tôi tin rằng các quốc gia hỗ trợ chúng tôi cũng đã mệt mỏi”, Vasyl nói với phóng viên CNN.