Bắc Giang: Ôtô làm rơi nhiều khối bê tông, đè chết người đi đường
Đang lưu thông trên đường thuộc huyện Việt Yên, Bắc Giang một nam công nhân bất ngờ bị cả chục khối bê tông trên xe đầu kéo rơi trúng và tử vong tại chỗ.
Ngày 7/12, Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) cho biết, khoảng 17h ngày 6/12, đơn vị nhận được thông tin vụ ô tô làm rơi nhiều khối bê tông, đè chết người đi đường. Sự việc xảy ra tại đường gom phía Tây, đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đoạn qua cống chui, gần Công ty Sài Gòn- Bắc Giang, KCN Quang Châu.
Hiện trường vụ tai nạn.
Vào thời điểm trên, xe đầu kéo BKS: 29H - 481.94, kéo theo rơ moóc 29R - 082.80 làm rơi cả chục khối bê tông cỡ lớn xuống đường, khiến nam công nhân điều khiển xe gắn máy BKS: 22- FA 008.69 tử vong tại chỗ. Cả nạn nhân và xe máy bị vùi lấp trong các khối bê tông. Sau khi vụ việc xảy ra, tài xế điều khiển xe đầu kéo đã rời khỏi hiện trường.
Lực lượng chức năng nhanh chóng đến phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường và tử thi. Tuy nhiên, do thi thể nạn nhân bị các khối bê tông cỡ lớn vùi lấp, đã bị biến dạng nên hiện chưa xác định danh tính nạn nhân. Hiện ô tô làm rơi nhiều khối bê tông, đè chết người đi đường ở Bắc Giang đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
>>> Xem thêm video: Sóc Trăng: “Ngáo đá”, tài xế xe đầu kéo liên tiếp gây tai nạn rồi bỏ chạy
Hành trình phá án: Gã trai hiếp hàng xóm trong đêm rồi sát hại
Sau khi uống rượu, hung thủ đã lẻn sang nhà hàng xóm cướp, giết, hiếp hàng nạn nhân dã man. Vụ án được ANTV dựng lại trong chương trình Hành trình phá án.
Theo hồ sơ vụ án, sáng sớm 6/4/2013, con gái bà Nguyễn Thị Dung (SN 1962, trú tại xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm - tỉnh Hà Nam) là chị Lê Thị Chung (SN 1986) sang nhà mẹ ruột nhờ đến phụ giúp chị nấu nướng vì hôm đó vợ chồng chị Chung động thổ xây nhà mới. Khi đến cổng, gọi mãi không thấy mẹ trả lời, chị Chung trèo tường vào và phát hiện máu chảy qua khe cửa.
Biết có chuyện chẳng lành, chị Chung vội vàng hô hoán hàng xóm sang phá cửa vào trong. Khi cánh cửa vừa bật mở, thì bên trong là một cảnh tượng hãi hùng và vô cùng thương tâm, bà Dung nằm chết gục trên vũng máu dưới nền nhà trong tình trạng lõa thể với nhiều vết thương, trên người đắp một cái chăn. Quanh nhà nạn nhân cũng có nhiều vết máu.
Hành trình phá án: Phán sai số đề, thầy bói bị “con nhang” đâm chết
Người phụ nữ hành nghề bói toán ở Quảng Nam bị con bạc sát hại vì phán sai số đề. Vụ án được ANTV dựng lại trong chương trình Hành trình phá án.
Theo hồ sơ vụ án, ngày 4/4/2012, anh Hồ Trọng Đạt (SN 1997, trú tại xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) đi chơi về nhà thì phát hiện thấy chân cầu thang có vết máu. Đạt vội chạy vào nhà tìm mẹ thì phát hiện mẹ mình là bà Nguyễn Thị Thanh (SN 1973), trú tại xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, nằm bên vũng máu trong phòng ngủ.
Hoảng hốt, Đạt kêu la nhờ người đến giúp. Khi hàng xóm chạy sang hỗ trợ đi cấp cứu mới biết nạn nhân đã chết trước đó. Kết quả giám định tử thi của Trung tâm Giám định Pháp y tỉnh Quảng Nam cho thấy, nạn nhân tử vong do đa vết thương xuyên thấu ngực và bụng, tổn thương nội tạng gây mất máu cấp.
Tai nạn khiến 7 người tử vong: Lộ tốc độ xe trước khi tai nạn
Trong vụ tai nạn khiến 7 người tử vong ở Thanh Hóa có đến 5 nạn nhân ở xã Trí Nang. Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn chiếc xe chạy tốc độ 46km/h.
Thông tin mới nhất về vụ tai nạn khiến 7 người tử vong tại xã Trí Nang (huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa) hiện Công an huyện Lang Chánh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa và lực lượng chức năng đang có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân.
Sáng 23/3, ông Đỗ Công Thủy, Phó vụ trưởng Vụ Vận tải (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn khiến 7 người tử vong ở Thanh Hóa, chiếc xe tải chạy với tốc độ 46km/h. Theo đó, tốc độ ghi nhận tại thời điểm 21h18 ngày 22/3 của xe tải mang BKS 36C-136.40 là 46Km/h. Đáng chú ý, chỉ trước đó 10 giây, xe tải này chạy với vận tốc 33Km/h.