Ba trẻ em bị bắt cóc đưa lên xe tải chở đi ở Nghệ An là sai sự thật

Chiều 17/7, Công an tỉnh Nghệ An cho biết thông tin về việc 3 trẻ em bị một người đàn ông bắt cóc đưa lên xe tải chở đi đăng tải trên mạng xã hội là sai sự thật. Hiện cơ quan công an đang xác minh làm rõ động cơ của việc tung tin sai sự thật gây hoang mang dư luận.

Ba tre em bi bat coc dua len xe tai cho di o Nghe An la sai su that
3 em nhỏ đi lạc được đưa vào trụ sở Công an xã Diễn Kỷ chăm sóc - Ảnh: Tú Nguyễn 
Chiều nay 17-7, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cho biết thông tin 3 trẻ em bị bắt cóc lan truyền trên mạng xã hội là không đúng sự thật. Hiện cơ quan công an đang xác minh làm rõ động cơ của việc tung tin sai sự thật gây hoang mang dư luận.
Trước đó, vào sáng cùng ngày 17-7, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin vào sáng ngày 16-7, 3 em gồm Nguyễn Công Th. (14 tuổi), em Nguyễn Văn H. (10 tuổi) và em Nguyễn Văn Th. (9 tuổi, cùng trú xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) chở nhau bằng xe đạp đi chơi thì bất ngờ bị một người đàn ông "bắt cóc" đưa lên một chiếc xe ôtô chở đi. Khi xe ôtô lưu thông trên Quốc lộ1A đoạn qua xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, lợi dụng tài xế đi vệ sinh, 3 em đã trốn thoát khỏi xe ôtô. Rạng sáng ngày 17-7, người dân phát hiện 3 trẻ em này đứng bên đường nên báo cho cơ quan công an. Các em được đưa về trụ sở và bàn giao cho gia đình ngay sau đó.
Ngay sau khi sự việc trên được đăng tải đã được chia sẻ trên mạng xã hội rộng rãi. Nhiều người dân hoang mang, lo lắng khi đọc những thông tin trên.
Chiều ngày 17-7, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, thượng tá Nguyễn Duy Thanh, Trưởng Công an huyện Diễn Châu, cho biết thông tin 3 trẻ em bị bắt cóc là sai sự thật. Thượng tá Thanh cho biết ngày 16-7, 3 em rủ nhau đi chơi và bị lạc đường. Lo sợ bố mẹ mắng nên em Th. dựng lên câu chuyện bị bắt cóc nói với mọi người. "Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã mời gia đình các em xuống cùng làm việc. Tại đây, các em khẳng định không bị ai bắt cóc nên chúng tôi đã bàn giao các em cho gia đình ngay sau đó"- Thượng tá Thanh cho biết.

Nữ công an xinh đẹp kể lại giây phút cứu cháu bé suýt bị “ném” xuống cầu

(Kiến Thức) - Nữ thượng úy công an xinh đẹp kể lại giây phút ứng cứu người bố ôm con có ý định nhảy cầu Nhật Tân (Hà Nội) tự tử khiến dư luận trầm trồ cảm phục. 
 

Nu cong an xinh dep ke lai giay phut cuu chau be suyt bi
Vào ngày 15/7, nhiều người lưu thông trên cầu Nhật Tân (thuộc quận Tây Hồ, Hà Nội) phát hiện người đàn ông ôm bé gái còn rất nhỏ ngồi gần lan can cầu trong trạng thái suy sụp, không minh mẫn, có ý định nhảy cầu tự tử nên thông báo liền vụ việc lên cơ quan chức năng.

Nu cong an xinh dep ke lai giay phut cuu chau be suyt bi
Sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng cảnh sát 113 quận Tây Hồ, Đông Anh đã phối hợp đến ứng cứu kịp thời và đưa người đàn ông cùng cháu bé an toàn về Công an phường Phú Thượng.
Nu cong an xinh dep ke lai giay phut cuu chau be suyt bi
Tại trụ sở công an, người đàn ông được xác định là V. Q (30 tuổi, trú tại huyện Đông Anh) do mâu thuẫn gia đình nên đã bế con gái 7 tháng tuổi lên cầu Nhật Tân để tự tử


Nu cong an xinh dep ke lai giay phut cuu chau be suyt bi

Là người trực tiếp chăm sóc cháu bé và động viên người bố ôm con đòi nhảy cầu tự tử, thượng úy Nguyễn Khánh Ly (30 tuổi, cán bộ Công an phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, cháu bé rất xinh xắn và bụ bẫm. Sau khi đưa về đơn vị, cháu liên tục khóc vì thấy người lạ.


Nu cong an xinh dep ke lai giay phut cuu chau be suyt bi

May mắn, khi được cho ăn và dỗ dành, cháu bé ngoan ngoãn không còn khóc nữa. “Thấy cháu bé có vẻ đói, tôi đã mua sữa cho cháu uống, nhưng cháu vẫn khóc. Sau khi mua thêm cháo và bón cho cháu ăn, cháu đã ngoan ngoãn nằm trong vòng tay tôi và không còn khóc nữa”, Thượng úy Ly chia sẻ.


Nu cong an xinh dep ke lai giay phut cuu chau be suyt bi

Trong lúc thượng úy Khánh Ly chăm sóc cháu bé, anh Q. cũng có mặt trong phòng và ngồi kế bên. Thượng úy Khánh Vi cùng mọi người đã mua bánh mì và nước cho anh Q. ăn, đồng thời liên tục động viên anh từ bỏ ý định tự tử.


Nu cong an xinh dep ke lai giay phut cuu chau be suyt bi

“Tôi có động viên anh ấy rằng có vấn đề gì thì cũng phải ăn đã, là đàn ông phải mạnh mẽ, làm chỗ dựa cho vợ và con. Việc gì cũng có cách giải quyết, hai người về nhà và nói chuyện với nhau, con gái ngoan và xinh xắn như thế này...”, thượng úy Ly chia sẻ.

 

Nu cong an xinh dep ke lai giay phut cuu chau be suyt bi
Hành động cứu người và nghĩa cử đầy tình cảm của thượng úy Ly khiến nhiều người cảm phục.
Nu cong an xinh dep ke lai giay phut cuu chau be suyt bi
Nữ thượng úy công an tên là Nguyễn Thị Khánh Ly.

Nu cong an xinh dep ke lai giay phut cuu chau be suyt bi
Sau khi báo chí đưa tin, những hình ảnh đời thường của nữ thiếu úy công an xinh đẹp được nhiều "fan" hâm mộ lục tìm.

Nu cong an xinh dep ke lai giay phut cuu chau be suyt bi
 Nhiều người cảm phục với nghĩa cử của nữ công an vừa đẹp người vừa đẹp nết.

Con không chịu uống sữa, cha làm điều... để rồi hối hận cả đời

(Kiến Thức) - Do cô bé không chịu uống sữa, bị cha phạt đứng ở ngoài cửa lúc nửa đêm, dẫn đến bi kịch bị bắt cóc rồi giết chết. 

Mới đây, tại Dallas, Texas, Mỹ diễn ra vụ án rợn người, khiến dư luận phẫn nộ. Theo đó, cô bé Sherin Matthews, 3 tuổi được báo cáo là mất tích. Sau khi cảnh sát đến nơi, xác định sơ bộ là cô bé bị bắt cóc.
Họ tiến hành tìm kiếm gắt gao nhiều ngày tất cả các khu vực phụ cận xung quanh thì phát hiện thi thể của cô bé nằm dưới cống ngầm. Hiện tại, vẫn chưa bắt được nghi phạm trong vụ án thế nhưng nguyên nhân dẫn đến cái chết của Sherin đã được hé lộ. Do cô bé không chịu uống sữa, bị cha nuôi là Wesley Matthews, 37 tuổi phạt đứng ở ngoài cửa mới dẫn đến bi kịch bị bắt cóc rồi giết chết lúc nửa đêm.
Theo thông tin đăng tải, cô bé Sherin Matthews, 3 tuổi sinh ra ở Ấn Độ. Do mắc bệnh chậm phát triển mà bị người nhà vứt bỏ. Chẳng bao lâu sau, Sherin bị đưa tới trại trẻ mồ côi và cuối cùng được một cặp vợ chồng người Mỹ nhận nuôi.
Con khong chiu uong sua, cha lam dieu... de roi hoi han ca doi
Sherin Matthews, 3 tuổi.
Ngày xảy ra bi kịch, Sherin không chịu uống sữa tươi khiến cho cha mình là Wesley Matthews bực bội. Cảm thấy cần trừng phạt con, mặc dù đã là nửa đêm nhưng Wesley phạt Sherin đứng ngoài cửa, không cho vào nhà. Trong lúc đó, Wesley bỏ đi giặt quần áo còn vợ anh đang ngủ.
MỜI QUÝ ĐỘC GIẢ XEM VIDEO: Con gái suýt bị bắt cóc khi mẹ mải chọn hàng trong siêu thị
Khoảng 15 phút sau, không thấy động tĩnh của con, anh Wesley vội vã chạy ra thì phát hiện, cô con gái 3 tuổi Sherin đã biến mất.
Lo lắng, Wesley Matthews đánh thức vợ dậy và đi tìm Sherin, không báo cáo ngay cho cảnh sát.
5 tiếng sau, lúc đã kiệt quệ về sức lực và tinh thần, Wesley mới gọi điện báo cảnh sát. Khi cảnh sát đến nơi, sơ bộ nhận định rằng Sherin đã bị bắt cóc. Tuy nhiên, tìm kiếm khắp nơi, cảnh sát vẫn không thấy dấu vết của cô bé Sherin.
Đến mới đây, quá trưa ngày 22/10, cảnh sát mới phát hiện thi thể một bé gái cách ngôi nhà của gia đình Wesley Matthews nửa dặm. Qua xác định, thi thể bé gái tìm thấy xác nhận chính là cô bé Sherin Matthews.
Sau khi tìm thấy xác bé gái, người bố Wesley Matthews cũng bị khởi tố vì tội bỏ bê, gây nguy hiểm cho trẻ em.