ATM “chết”, nhân viên mở ra sốc nặng khi thấy thứ bên trong

(Kiến Thức) - Cách đây không lâu, một cây rút tiền ATM thuộc Ngân hàng Quốc gia Ấn Độ (SBI) bất ngờ gặp trục trặc. Khi các nhân viên ngân hàng mời kỹ thuật viên giúp đỡ, họ choáng váng khi phát hiện tình trạng kinh dị bên trong máy ATM.

Những cây rút tiền ATM thực sự đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại. Sự có mặt của ATM tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhiều người, tuy nhiên nó cũng gây áp lực đáng kể cho các ngân hàng.
ATM “chet”, nhan vien mo ra soc nang khi thay thu ben trong
 
Theo thông tin đăng tải, Ngân hàng Quốc gia Ấn Độ (SBI) là ngân hàng lớn nhất Ấn Độ với hơn 50.000 máy ATM. Mới đây, một máy ATM nằm ở phía đông bắc Assam đã bị hỏng. Đến khi các kỹ thuật viên có mặt và tiến hành tháo rỡ, sửa chữa, họ vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện tất cả số tiền trong ATM đã bị rách nát hết. Nằm trên đống tiền rách đó là một con chuột đã chết.
ATM “chet”, nhan vien mo ra soc nang khi thay thu ben trong-Hinh-2
 
Người đứng đầu chi nhánh ngân hàng ở Assam - ông Chandan Sharma cho biết, các máy ATM đều có camera giám sát, thế nhưng khi xem lại video, họ không thể hiểu con chuột đã chui vào máy ATM bằng cách nào.

Mời quý vị xem video: Kinh hãi khoảnh khắc động vật tấn công người

Được biết, thời điểm xảy ra sự việc, vẫn còn ít nhất 2,9 triệu rup trong máy ATM, thế nhưng hiện chỉ có 1,7 triệu rup có thể dùng được, 1,2 triệu rup đã bị cắn nát, rách hỏng, không thể sử dụng.
ATM “chet”, nhan vien mo ra soc nang khi thay thu ben trong-Hinh-3
 
Sự việc đã khiến nhiều người bàng hoàng. Đây cũng là một bài học dành cho các ngân hàng, họ cần phải có biện pháp khắc phục và tránh lặp lại sự cố đáng tiếc này.

"Trần như nhộng" sống trên đảo, cuối cùng người đàn ông đã bị...

(Kiến Thức) - Mới đây, chính quyền Nhật Bản đã từ chối ước muốn được chết trên hòn đảo hoang của "dị nhân" Masafumi Nagasaki, người đàn ông đã sống một mình trên hoang đảo suốt gần 3 thập kỷ. Họ buộc ông phải quay trở lại đất liền. 

"Dị nhân" Masafumi là cư dân duy nhất của hòn đảo hoang Sotobanari, rộng 1,2km ở Nhật Bản. Ông đã sống cô độc ở đó từ năm 1989 và được biết đến như một dị nhân kỳ lạ vì lối sống hoang dã, muốn gắn bó với thiên nhiên.
 "Dị nhân" Masafumi là cư dân duy nhất của hòn đảo hoang Sotobanari, rộng 1,2km ở Nhật Bản. Ông đã sống cô độc ở đó từ năm 1989 và được biết đến như một dị nhân kỳ lạ vì lối sống hoang dã, muốn gắn bó với thiên nhiên. 

Chuyện lạ hôm nay: Con trai bị bố mẹ cấm liên lạc, kiện ra tòa vì...

(Kiến Thức) - Gọi điện tới 30 cuộc một ngày, thậm chí quấy rối điện thoại của cha mẹ vào nửa đêm chỉ để xin tiền, Matthew Kerley, 24 tuổi, người Anh, cậu con trai bị bố mẹ cấm liên lạc, kiện ra tòa.

Ở những nước phương Tây, khi con cái đủ tuổi trưởng thành, cha mẹ sẽ yêu cầu họ phải sống độc lập, tự kiếm tiền nuôi chính mình. Tuy nhiên chàng trai Matthew Kerley, sống ở Eastleigh, Anh lại sống phụ thuộc, ăn bám vào cha mẹ, cậu con trai bị bố mẹ cấm liên lạc, kiện ra tòa vì quá phiền nhiễu.
Matthew bị cha mẹ ruột miễn cưỡng kiện ra tòa vì không ngừng gọi điện đòi tiền.