Anh trai cần truyền máu, chị dâu phù hợp điều kiện nhưng lại từ chối

Chị dâu vừa trẻ khỏe, nhóm máu phù hợp lại là vợ chồng tình nghĩa sâu đậm, chị hiến máu cho chồng là hợp lý nhất nhưng bất ngờ là chị từ chối.

Hiện tại nhà tôi đang xáo xào cả lên vì những biến cố liên tiếp. Đầu tiên là chuyện cách đây một tuần anh trai tôi phải nhập viện. Anh đi nhậu say với bạn chẳng may gặp tai nạn giao thông. Cũng may dù có thương tích nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng.

Anh trai tôi được một người tốt bụng qua đường đưa vào bệnh viện, sau đó họ lấy số điện thoại trong máy anh để gọi cho chị dâu. Nghe chị dâu thông báo, cả nhà tôi sợ thót tim, vội vã vào bệnh viện với anh.

Bác sĩ bảo anh phải truyền máu và yêu cầu gia đình tôi chọn một người hiến máu. Chẳng cần chọn lựa cũng biết người thích hợp nhất là chị dâu vì chị nhóm máu O. Mẹ tôi già cả rồi, nhóm máu của tôi thì không tương thích với anh trai. Chị dâu vừa trẻ khỏe, nhóm máu phù hợp lại là vợ chồng tình nghĩa sâu đậm, chị hiến máu cho chồng là hợp lý nhất.

Ai ngờ được chị dâu lại tỏ vẻ khó xử, muốn từ chối. Thời gian gấp gáp, tôi và mẹ thúc giục thì chị đột ngột thông báo một chuyện khiến cả nhà tôi không khỏi sững sờ: “Con đang mang thai nên không thể hiến máu được”.

Tôi vội liên hệ với họ hàng để nhờ người hiến máu cho anh trai nên cũng không hỏi kĩ chị nữa. Nhưng trong lòng tôi thì lấn cấn lắm. Trước đó chúng tôi chưa hề được chị thông báo về chuyện này. Rõ ràng chị dâu đã biết mình mang thai song lại không kể với ai, cho dù là anh tôi. Lý do vì sao chị phải làm như vậy? Có thai là chuyện vui cơ mà!

Anh trai can truyen mau, chi dau phu hop dieu kien nhung lai tu choi

Sau khi anh tôi được đưa về phòng hậu phẫu chờ tỉnh lại, tôi mới có thời gian chất vấn chị dâu chuyện mang thai. Chị cúi đầu im lặng một lúc rồi thẳng thắn thừa nhận đứa bé ấy không phải con của anh tôi. Chị bảo thực ra chị đang định đưa đơn ly hôn, giấu nhẹm chuyện mang thai. Ai ngờ anh tôi xảy ra tai nạn, chuyện hiến máu khiến chị buộc lòng phải công bố bí mật ấy.

Chị dâu nói rằng thời gian chung sống với anh tôi, chị luôn phải chịu tủi thân và ấm ức. Anh tôi quá vô tâm với vợ, suốt ngày nhậu nhẹt và bù khú với bạn bè. Mẹ tôi thì xét nét ghê gớm, chị chán ngán nên đã mềm lòng ngã vào vòng tay người yêu cũ. Chị sai nhưng chị cũng không muốn tiếp tục chung sống với chồng nữa.

Anh tôi vừa trải qua tai nạn, nếu còn nhận thêm cú sốc này, chẳng biết anh có gượng dậy nổi không? Chị dâu khẩn thiết mong tôi giữ kín giúp chị, để chị và anh tôi ly hôn một cách hòa bình. Chị sẽ nói với anh tôi rằng đã hết yêu, như vậy đỡ đau đớn cho anh hơn là biết vợ phản bội còn mang thai con của gã đàn ông khác. Về phía mẹ tôi, có thể giải thích rằng lúc đó chị nói dối chuyện có thai vì chán chồng, không muốn hiến máu cho anh.

Tôi giận chị dâu, tất nhiên rồi. Tôi uất hận thay anh trai mình. Nhưng nghĩ đến lợi ích của anh trai tôi và gia đình, tránh cho anh bị tổn thương và gia đình tôi đỡ bị mang tiếng, có lẽ tôi nên giữ kín bí mật của chị dâu phải không?

Anh trai hám tiền khiến tôi tức nghẹn, mẹ đau xót ngã gục

Tôi không ngờ anh trai lại có thể nói ra câu nói đó. Cả nhà tôi vô cùng thất vọng vì sự lạnh nhạt bạc bẽo của anh chị.

Bố mẹ tôi làm nông, quanh năm vất vả mới kiếm đủ tiền cho ba anh em tôi ăn học. Trong số ba người con, ông bà dành nhiều tình cảm và đầu tư cho anh tôi hơn cả. Bởi họ quan niệm sau này chúng tôi sẽ lấy chồng , theo chồng. Cuối đời họ sẽ sống với vợ chồng con trai. Hơn nữa anh tôi học cũng rất giỏi, lại có đầu óc kinh doanh, kiếm ra tiền từ thời sinh viên.

Sau khi ra trường, anh tôi nhỏ to xin bố mẹ bán mảnh đất vườn để lấy tiền đầu tư sự nghiệp. Khi đó tôi không đồng ý vì nếu bán mảnh vườn, gia đình tôi sẽ chỉ còn vỏn vẹn căn nhà, muốn trồng rau nuôi gà cũng không được nữa, Nhưng bố mẹ có nghe tôi đâu. Họ vẫn bán đất , gom tiền bạc dành dụm để cho anh mở công ty riêng .

Chẳng cứ Tuesday, 5 câu nói này của chồng cũng khiến chị em tăng xông

Đâu phải tự nhiên mà người đời lại có câu: "Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu"...

Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu... nhưng tới khi chung sống, câu chuyện lại bỗng đảo chiều rất khác. Sự thật này, dù đắng lòng nhưng cũng không hề khó hiểu. Lúc hẹn hò, cả anh cả chị đều xuất hiện trước mặt đối phương với cơ thể thơm tho và những bộ đồ vừa tươm tất, vừa bắt mắt.

Tôi ân hận vì đã phản bội cô ấy

Cả đêm ấy Long mất ngủ, sáng ra anh vẫn cố vớt vát gọi điện cho Ngân, hi vọng rằng cuộc gọi đêm qua chỉ là một giấc mơ.

Nếu có một cuộc phỏng vấn những người đàn ông bỏ vợ cưới người tình, chắc hẳn câu trả lời sẽ không nằm ngoài hai chữ “hối hận”. Một người vợ tần tảo sớm hôm đi bên cạnh chồng từ những ngày còn gian khó, anh ta còn nỡ lòng bỏ rơi thì người đàn ông ấy có xứng đáng được hạnh phúc? Một cô nàng ngang nhiên qua lại với đàn ông có vợ, muốn nhẹ tênh mà được thừa hưởng tất cả thành quả vợ chồng người khác gây dựng nên, đó có thể là người phụ nữ tốt được hay sao? Chẳng cần nói cũng biết sự kết hợp giữa hai con người ấy sẽ tạo nên một mối quan hệ như thế nào.