Án mạng kinh hoàng, người đàn ông nghi sát hại vợ con và bố đẻ

(Kiến Thức) - Liên quan đến án mạng kinh hoàng, nghi can là người chồng đã ra tay sát hại dã man cha ruột, vợ và đứa con trai nhỏ 5 tuổi ngay tại khu vực nghĩa địa ở thôn Đức Long, xã Ân Đức, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Đình.

Hơn 17h chiều nay, thông tin nhanh với PV Kiến Thức, Công an huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định) cho biết, đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Định tiến hành phong tỏa hiện trường, thu thập dấu vết và ghi lời khai các nhân chứng để điều tra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người trong gia đình tử vong.
Hiện trường vụ thảm án 3 người chết ở nghĩa địa thôn Đức Long, xã An Đức, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.
Hiện trường vụ thảm án 3 người chết ở nghĩa địa thôn Đức Long, xã An Đức, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. 
Thông tin ban đầu, trưa cùng ngày người dân sống tại thôn Đức Long (xã Ân Đức, huyện Hoài Ân) một phen kinh hoàng khi phát hiện thi thể của ông Nguyễn Trung Hạnh (65 tuổi), chị Nguyễn Thị Vi (31 tuổi, con dâu ông Hạnh) và cháu Nguyễn Trung Đàn (5 tuổi, con của chị Vi) tại một nghĩa địa trên địa bàn. Sau đó người dân trình báo với công an địa phương về vụ việc.
Tại hiện trường, chị Vi tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể, cạnh đó là một cây gỗ nghi là vật dụng gây án. Còn ông Hạnh cũng tử vong gần đó. Trong khi đó, thi thể của bé Đàn nằm cách ông nội và mẹ khoảng vài chục mét.
Vụ thảm án người người dân một phen rúng động.
Vụ thảm án người người dân một phen rúng động. 
Theo người dân, được biết trước đó vào sáng cùng ngày ông Hạnh dẫn con dâu và cháu nội đi tìm con trai tên Nguyễn Trung Vinh (37 tuổi) mắc bệnh tâm thần bỏ nhà đi. Người dân thấy cả 3 người vào nghĩa địa thôn Đức Long để tìm Vinh, sau đó đến trưa cùng ngày thì phát hiện sự việc thương tâm.
Sau đó, công an đã bắt giữ Vinh vì nghi ngờ liên quan đến việc sát hại bố, vợ và con trai mình.
Hiện nguyên nhân vụ án mạng đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Cụ ông tuổi 80 nằng nặc đòi ly hôn vì nghi vợ ngoại tình

Hơn 50 năm chung sống, người đàn ông luôn nghi ngờ vợ không chung thủy. Ông cho rằng, hai đứa con trai của họ là kết quả từ những lần vụng trộm của vợ với người tình.

“Các anh làm thủ tục ly hôn cho tôi sớm. Tôi không thể chịu đựng thêm giây phút nào nữa. Mấy chục năm nay tôi sống trong đau khổ, dày vò vì bị vợ lừa dối…”.

Chuyện chưa kể về truy bắt hung thủ vụ thảm án ở Quảng Ninh

Vụ thảm án ở Quảng Ninh được nhanh chóng khám phá thể hiện sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ CA, sự phối hợp hiệu quả của các đơn vị chức năng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, sau hơn 2 ngày huy động tối đa lực lượng, phương tiện của một số đơn vị thuộc Bộ Công an, Công an Quảng Ninh, Hải Phòng điều tra, lúc 21 giờ ngày 26/9, tại chân cầu Bính, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, lực lượng phối hợp truy bắt đã bắt giữ đối tượng Doãn Trung Dũng, sinh năm 1971, trú tại tổ 7, khu 1, phường Trưng Vương, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh - đối tượng gây ra vụ thảm án ở Quảng Ninh ngày 24/9/2016.

Công an lên tiếng vụ cựu tuyển thủ U23 Từ Hữu Phước bị truy tìm

Phía Công An TP. Nha Trang cho biết, việc cơ quan điều tra ra quyết định truy tìm đối tượng Từ Hữu Phước là hoàn toàn đúng quy định pháp luật, đồng thời khẳng định không có chuyện ông Phước đến cơ quan chức năng để phản ánh như trả lời báo chí.

Cách đây 2 ngày, một số tờ báo thể thao tại Việt Nam đăng tải thông tin cho hay, Cơ quan CSĐT TP. Nha Trang đã phát lệnh truy tìm một người được cho là cựu trung vệ Từ Hữu Phước (sinh năm 1987) - người từng khoác áo Khatoco Khánh Hoà và Hải Phòng, đồng thời cũng từng được triệu tập vào ĐT U23 Việt Nam dưới thời HLV Phan Thanh Hùng. Theo đó, người này có liên quan đến một vụ án “Cướp giật tài sản” tại địa bàn TP. Nha Trang.