Ám ảnh vì “chuyện chăn gối” hàng đêm của bạn cùng phòng

Tôi thực sự không biết nên giải quyết chuyện này thế nào, bởi dù sao chuyện cũng rất tế nhị.

Tôi tốt nghiệp đại học xong không xin việc mà thi lên cao học bởi muốn hoàn thành một lèo việc học cho xong. Cô bạn cùng phòng tôi cũng thế, chúng tôi ở với nhau tính đến thời điểm này đã tròn 5 năm.
Hai đứa khá hợp tính hợp nết, mấy năm ở cùng nhau chúng tôi thân thiết vô cùng. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu không phải gần đây cô bạn tôi có người yêu và thường xuyên đưa về phòng.
Ngày trước hai đứa cũng yêu đương, lâu lâu cũng đưa về phòng ăn bữa cơm sau đó thì ra ngoài, nếu cứ đơn giản vậy thì không nói làm gì, nhưng gần đây tôi cảm thấy phòng mình như phòng ở chung 3 người vậy.
Am anh vi “chuyen chan goi” hang dem cua ban cung phong
Ảnh minh họa. 
Người yêu cô bạn hôm nào cũng đến, cứ nấu ăn xong hai người bọn họ lại ôm ấp nhau đi ngủ. Giường thì chật, tôi nằm ngoài, bạn nằm giữa, còn anh người yêu kia nằm trong. Tôi khó chịu lắm mà không biết nói sao.
Có những đêm đang ngủ tỉnh dậy, thấy bên cạnh tiếng rên rỉ khe khẽ, định quay sang thì chợt nhớ ra đành cố nhắm mắt coi như không nghe thấy gì. Thỉnh thoảng, tay của anh kia lại chạm vào người tôi, vừa ngại vừa bực bội.
Mà không hiểu sao, tôi cứ cảm giác anh ta không đứng đắn. Cái kiểu đến phòng người yêu chơi, nhưng mỗi lúc cô bạn chạy ra ngoài, anh ta lại cố tình đụng chạm rồi ăn nói rất bỉ ổi.
Có lần tôi góp ý với bạn, nhưng cô bạn lại nằn nì bảo tôi cố thông cảm, vì anh ấy nhớ nói muốn gặp, không cho đến phòng thì chẳng biết đi đâu. Mấy lần tôi định chuyển đi, nhưng ở 1 mình thì đắt quá, còn đang đi học tôi kham không nổi. Ở ghép với người lạ cũng nhiều cái bất an. Giờ tôi nên làm gì đây?
Mời quý độc giả xem video hài hước về ngoại tình (nguồn Youtube):

Thất kinh vợ ngoại tình còn tổng sỉ vả chồng, chê “yếu“

Nếu hôm đó, tôi không mạnh dạn, không tinh ý thì tôi mãi mãi bị vợ cắm sừng mà không hay biết.

Tôi năm nay 35 tuổi, vợ tôi 25 tuổi. Lúc yêu, tuổi tác chênh lệch nhau khá lớn, nhưng vợ tôi thường lấy làm hạnh phúc vì điều đó. Mặc cho gia đình can ngăn, nhưng cô ấy nói “em không quan tâm tới bố mẹ nghĩ gì, miễn là được ở bên anh”.

Thích sống lăng nhăng, đắng lòng không biết thai của ai

Đến giờ, tôi thật không biết làm cách nào để có thể biết chính xác, cái thai trong bụng của tôi là của ai để tôi tính đường cho tương lai của mình.

Cũng tại tôi, người đàn bà sống lăng nhăng nên bây giờ tôi phải gánh chịu hậu quả. Tôi chỉ sợ lấy nhầm chồng, rồi sau này, con tôi lớn lên không giống bố, sự thật bị bại lộ thì tôi không còn đường lui. Và con tôi cũng sẽ khổ khi không được sống với người cha thật sự của mình.