5 bị cáo lãnh án vì đánh chết người do nghi ngờ bắt cóc trẻ em

(Kiến Thức) - Chỉ vì nghi ngờ bắt cóc trẻ em, 5 bị cáo đã xông vào đánh một người đàn ông có biểu hiện loạn thần dẫn đến tử vong.

Sáng 13/5, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo: Đậu Nguyễn Đăng Khoa (32 tuổi), Nguyễn Đình Thái (37 tuổi), Đinh Tiến Vũ (33 tuổi), Trần Ngọc Linh (34 tuổi) và Trương Văn Nam (29 tuổi) cùng trú tại phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, do nghi ngờ chồng mình là Y Sul Êban (SN 1985, trú tại xã Ea Kiết, huyện CưM’gar, tỉnh Đắk Lắk) bị bệnh tâm thần nên sáng 21/10/2018, chị H’Yết Ksiu (34 tuổi) đã đưa Y Sul đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để khám bệnh.

Quá trình thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán Y Sul có biểu hiện loạn thần do rượu, xơ gan do rượu nên đã có văn bản chuyển tuyến điều trị Y Sul đến Bệnh viện tâm thần tỉnh Đắk Lắk.

5 bi cao lanh an vi danh chet nguoi do nghi ngo bat coc tre em
Các bị cáo tại phiên tòa. 

Đến khoảng 8h ngày 22/10/2018, trong lúc chị H’Yết đang thu dọn hành lý để chuyển viện thì Y Sul bỏ đi. Sau đó, chị H’Yết đi tìm nhưng không thấy. Đến 19h40’ cùng ngày, Y Sul đi đến nhà thờ Duy Hoà ở phường Khánh Xuân thì nhìn thấy ông Nguyễn Anh Khoa đang đứng hút thuốc còn cháu Nguyễn Khởi My (SN 2014) là con ông Khoa đang ngồi trên yên xe máy. Lúc này, Y Sul tới bế cháu My và nói là con của mình.

Thấy vậy, ông Khoa giằng co cháu My lại và tri hô có người bắt cóc con của mình thì Y Sul bỏ chạy. Nghe anh Khoa tri hô, nhiều người dân đuổi theo và bắt giữ được Y Sul. Lúc này, cả 5 bị cáo nói trên chạy đến dùng tay, chân, đấm đá liên tiếp nhiều cái vào người Y Sul. Đến khoảng 20h cùng ngày, Công an phường Khánh Xuân đến hiện trường và phát hiện Y Sul bị chảy máu ở đầu nên đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên. Thế nhưng, do thương tích quá nặng nên Y Sul đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Tại bản kết luận pháp y, nguyên nhân Y Sul tử vong là do đa thương đầu, mặt, ngực, bụng, tứ chi, gây nên tụ máu dưới da đầu, tụ máu phổi và phù phổi dẫn đến choáng chấn thương và suy hô hấp không hồi phục.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đăng Khoa 13 năm tù; Nguyễn Đình Thái và Đinh Tiến Vũ bị tuyên phạt cùng mức án 12 năm 6 tháng tù, bị cáo Trần Ngọc Linh và Trương Văn Nam cùng lãnh mức án 12 năm tù.

Đánh khách massage tử vong vì không trả tiền dịch vụ

(Kiến Thức) - Thấy bảng hóa đơn kê dịch vụ phải thanh toán ở quán  massage không đúng, anh Lực đã phản ứng và quyết định không trả tiền liền bị Lực đánh chấn thương sọ não và tử vong sau đó.

Ngày 24/12, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Tiến (SN 1985, ở Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) về tội “Cướp tài sản”. Bị hại là anh Bùi Văn Lực (SN 1984, quê Thanh Hóa).
Tại phiên tòa, bị cáo Tiến khai, bản thân bị cáo là người trông nom quán kinh doanh massage (mát xa) “King Massage” cho anh Nguyễn Văn Quyết làm chủ.

Người đàn ông vốn tốt tính, hiền lành đánh bố đẻ tử vong

Sau khi cãi cọ, nghịch tử dùng cây gỗ đánh vào đầu khiến người cha tử vong.

Công an Thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước đang tạm giữ Nguyễn Ngọc Trọng (SN 1982, xã Thanh Lương, TX.Bình Long) để điều tra hành vi giết người. Nạn nhân là ông N.V.Đ (cha của đối tượng).
Nguoi dan ong von tot tinh, hien lanh danh bo de tu vong
Ảnh minh họa. 
Trước đó, khoảng 16h ngày 8/2, giữa Trọng và ông Đ. xảy ra mâu thuẫn dẫn tới cự cãi và đánh nhau tại nhà.

Đắk Lắk: Tìm vợ không thấy, dùng luôn cuốc đánh chết người

(Kiến Thức) - Trên đường đi tìm vợ con nhưng không thấy, Y Biên Ram gặp ông Tự rồi dùng cuốc đánh chết nạn nhân. Gây án giết người xong, Y Biên Ram vứt hung khí phi tang.

Sáng 1/9, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự nghi can Y Biên Ram (trú xã Ea Ral, huyện Ea H’leo) để điều tra về hành vi giết người.

Dak Lak: Tim vo khong thay, dung luon cuoc danh chet nguoi
Hiện trường vụ việc