4 nữ nhân viên không mặc quần áo trong quán massage Tokuda

(Kiến Thức) - Bất ngờ kiểm tra hành chính cơ sở massage Tokuda, Công an quận Nam Từ Liêm ( Hà Nội) phát hiện 4 nhân viên nữ của cơ sở cùng 4 người đàn ông không mặc quần áo ở chung phòng, cơ sở cơ sở massage này cũng không có giấy phép hoạt động.

Ngày 25/3, Công an quận Nam Từ Liêm ( Hà Nội) cho biết đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm cơ sở massage Tokuda (có địa chỉ tại đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2) hoạt động trái phép trên địa bàn. Đặc biệt, ngoài không có giấy phép, thời điểm kiểm tra cơ quan chức năng phát hiện nữ nhân viên cơ sở massage Tokuda đang không mặc quần áo, kích dục cho khách.
4 nu nhan vien khong mac quan ao trong quan massage Tokuda
Tổ công tác Đội CSHS Công an quận Nam Từ Liêm bất ngờ kiểm tra hành chính cơ sở massage Tokuda phát hiện tại 4 phòng ở tầng 2 của cơ sở có 4 cặp nam nữ trong trạng thái “trần như nhộng”. 
Qua thông tin xác minh ban đầu, cơ sở massage Tokuda bắt đầu hoạt động từ khoảng tháng 2/2019. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không cung cấp được giấy phép hoạt động, chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo về An ninh trật tự.
Trước đó, đầu tháng 3/2019, cơ sở này cũng từng bị Công an quận Nam Từ Liêm ra quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng do thiếu giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo về ANTT và yêu cầu cơ sở dừng đóng cửa, hoàn thành thủ tục theo quy định. Tuy nhiên, cơ sở vẫn lén lút hoạt động.
Ngày 23/3, tổ công tác Đội CSHS Công an quận Nam Từ Liêm bất ngờ kiểm tra phát hiện những sai phạm như trên. Tổ công tác đã lập biên bản đưa toàn bộ nhân viên và khách về trụ sở cơ quan công an để làm rõ.

Lạnh gáy kể 33 năm làm trưởng công an ở thủ phủ đá đỏ

Người dân gọi ông Hoài là thủ lĩnh của xã Châu Bình (huyện Quỳ Châu, Nghệ An), bởi từng nóc nhà, ngọn đồi nơi thủ phủ đá đỏ ông đều thuộc trong lòng bàn tay. 

Châu Bình là xã thuộc huyện miền núi Quỳ Châu (Nghệ An) có 50% dân số là đồng bào dân tộc Thái. Vào thập niên 1990, nơi đây được biết đến là thủ phủ đá đỏ với tình hình an ninh cực kỳ phức tạp.

Đi massage, bị lột sạch vì... sa chân vào ổ nhền nhện

Không ít người đã bị mất tài sản sau khi vào những quán massage này để thưởng thức “cảm giác lạ”.

Thời gian vừa qua, trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận Thăng Bình (Quảng Nam) mọc lên nhiều quán cắt tóc, gội đầu, massage “tươi mát”, cám dỗ các đấng mày râu.
Điều đáng nói, không ít người đã bị mất tài sản sau khi vào những quán massage này để thưởng thức “cảm giác lạ”. Mới đây, ngày 15/5, Công an huyện Thăng Bình đã triệt phá thành công một ổ “nhền nhện” đội lốt massage để trộm cắp tài sản.

Khởi tố đối tượng giết nữ nhân viên massage rồi tự tử bất thành

(Kiến Thức) - Công an TP Đà Nẵng đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với kẻ đã giết nữ nhân viên massage rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình.

Thông tin tiếp vụ án mạng nữ nhân viên massage chết thảm bên khách nam thoi thóp, ngày 9/4, Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Võ Văn Hiệu (41 tuổi, quê xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) để điều tra hành vi "Giết người".
Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị T. (35 tuổi, ấp 7 xã Vĩnh trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang).
Đối tượng tại cơ quan công an.
 Đối tượng tại cơ quan công an.
Trước đó, chiều ngày 26/3, Hiệu đến cơ sở massage Minh Thành (Đà Nẵng) và yêu cầu quản lý bố trí chị T. vào phục vụ massage. Tại phòng massage, người đàn ông này dùng dao chuẩn bị sẵn cứa vào cổ người yêu sau đó cắt đứt mạch máu tay, đâm vào bụng mình tự vẫn.
Tuy nhiên sau đó Hiệu được nhân viên khác của quán massage phát hiện nên cấp cứu kịp thời.
Khai với cảnh sát, Hiệu thừa nhận có tình cảm với nạn nhân, nhiều lần bảo chị T. nghỉ việc. Do T. không đồng ý và nói lời chia tay khiến Hiệu nghĩ rằng T. đã có người khác nên ra tay sát hại nữ nhân viên massage.
Được biết, trước khi gây ra vụ án này thì vào năm 2014 Hiệu từng có tiền án về tội Cố ý gây thương tích và bị TAND huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) xử phạt 18 tháng tù treo.