4 cậu bé bắt gọn tội phạm nhờ thứ chả ai ngờ

(Kiến Thức) - Trong 4 cậu bé, người lớn tuổi nhất chỉ 14 tuổi, thế nhưng đã cao tới 1m70. Cậu bé cho biết, bình thường rất thích luyện quyền đạo, từ nhỏ đã mơ ước được làm cảnh sát bắt tội phạm.

Vài ngày trước, tại nội thành thị Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc xảy ra sự việc hy hữu. Đêm khuya thanh vắng, một người đàn ông bị 4 cậu bé khoảng 13, 14 tuổi đuổi theo. Trong đó, một thiếu niên cầm súng đồ chơi, bắn đạn nhựa vào người đàn ông không ngừng.
Đuổi theo khoảng 300 mét, người đàn ông bị 4 cậu thiếu niên quật ngã xuống đất và khống chế. 4 cậu bé bắt tội phạm dễ dàng nhờ thứ chả ai ngờ. 
Sau khi người đàn ông bị khống chế, không thể thoát ra, một thiếu niên rút điện thoại cầm tay, gọi cho cảnh sát và nói: "Chú cảnh sát, mau tới đây ngay, chúng cháu vừa bắt được một người nghiện ma túy".
4 cau be bat gon toi pham nho thu cha ai ngo
 Ảnh minh họa.
Sau, sự việc được làm rõ, 4 thiếu niên hiện vẫn đang là học sinh của một trường trung học cơ sở ở Nam Sung. Cả bốn cậu bé có chung ước mơ được làm cảnh sát bắt tội phạm. Khi biết có một kẻ nghiện ngập thường hay xuất hiện ở nhà vệ sinh công cộng gần khu mình sinh sống, 4 cậu bé đã quyết định nhân cơ hội này lập công.

Mời quý vị xem video: Hiệp sĩ đường phố quét sạch tội phạm ở Bình Dương. Nguồn video: VTC14

Chẳng ngờ, người đàn ông bị 4 cậu thiếu niên này bắt được quả thật là một kẻ nghiện ngập. Khi bị bắt, người này khai rằng, lúc đầu bị đuổi, anh ta còn tưởng rằng đã gặp phải băng nhóm côn đồ trẻ tuổi, chuyên cướp bóc. Đêm tối nhìn không rõ súng đồ chơi nên vừa nhìn thấy đã quay người bỏ chạy.
Cảnh sát cũng cho biết thêm, trong 4 cậu bé, người lớn tuổi nhất chỉ 14 tuổi, thế nhưng đã cao tới 1m70. Cậu bé cho biết, bình thường rất thích luyện quyền đạo, từ nhỏ đã mơ ước được làm cảnh sát, vì cảnh sát là làm việc nghĩa, trừ gian diệt bạo, hơn nữa đồng phục của cảnh sát thực sự rất ngầu.
Xử lý xong vụ việc, cảnh sát khen ngợi sự dũng cảm của 4 thiếu niên nhưng cũng không quên răn dạy cả 4 cậu bé, mặc dù ước mơ làm cảnh sát rất tốt, thế nhưng tuyệt đối không được mạo hiểm đi bắt kẻ xấu. Hơn nữa, giả mạo làm cảnh sát cũng sai.
Vì vậy, khi phát hiện có kẻ gian, người xấu, chỉ cần báo cho cảnh sát là được. Việc hiện tại của cả 4 cậu bé là học cho giỏi, sau này thi đỗ trường cảnh sát, có thể trở thành một cảnh sát chân chính.

Nơi phụ nữ thoải mái “mây mưa” với người lạ trước mặt chồng

Khoảng 70% những du khách nam trẻ tuổi khi tới vùng đất này đều tìm kiếm những cô gái bởi tương truyền, họ được quan hệ tình dục với người lạ dù có chồng ở bên.

Noi phu nu thoai mai “may mua” voi nguoi la truoc mat chong
 Bộ tộc thiểu số Kalash của Pakistan đang phải chịu mối đe dọa ngày một tăng trên chính mảnh đất quê hương của mình do lượng du khách kéo đến ngày một nhiều. Với số lượng chưa tới 4.000 người, bộ tộc Kalash chỉ sinh sống tại một vài ngôi làng ở huyện miền núi Chitral, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, phía bắc Pakistan.
Noi phu nu thoai mai “may mua” voi nguoi la truoc mat chong-Hinh-2
Người ta có thể dễ dàng nhận ra cộng đồng này nhờ vào những bộ quần áo sặc sỡ và truyền thống độc đáo của họ tại một quốc gia Hồi giáo như Pakistan. 

Mực đại vương siêu khổng lồ "thách thức" giới khoa học thế này

(Kiến Thức) - Loài mực khổng lồ đại vương sống ở vùng biển sâu, vì vậy rất khó tìm thấy. Khi được phát hiện lần đầu tiên, mực đại vương khiến các nhà khoa học phải dùng tới 2 chiếc tàu lặn, 55 lần lặn và 285 lặn mới tìm thấy nó.

Sửng sốt chim bồ câu hồng cực quý hiếm xuất hiện

(Kiến Thức) - Không giống như những con chim bồ câu Nesoenas Mayeri khác, con chim bồ câu màu hồng này rất đặc biệt. Không phải hồng nhạt mà hồng đậm, hơn nữa phần đầu vẫn là lông xám đốm trắng, phần chóp cánh cũng vẫn là màu trắng.

Mới đây, anh Ben Hanks, một cư dân sống tại Bracknell, Berkshire, Anh ghi được những hình ảnh vô cùng ấn tượng về một con chim bồ câu màu hồng cực kỳ quý hiếm tại công viên địa phương.
Được biết, con chim bồ câu màu hồng này thuộc loài bồ câu Pink Pigeon, tên khoa học là Nesoenas Mayeri, có nguồn gốc ở Mauritis, Ấn Độ Dương.