Hành trình tìm về với cội nguồn của những người con xa xứ thực sự không hề đơn giản, và càng khó khăn hơn khi họ chẳng còn chút thông tin nào về địa chỉ quê quán. Giống như trường hợp của cô Phạm Thị Xài (SN 1952, hiện đang ở Mỹ), tìm gia đình ruột thịt chỉ với vài tấm hình xưa cũ và những cái tên của người trong nhà.
Ngày lấy chồng cũng là ngày chẳng còn quê hương
Cha cô Xài là ông Phạm Văn Hoan, mẹ là bà Vũ Thị Xắc, anh trai là chú Phạm Ngọc Khải, gia đình bốn người cùng nhau sinh sống tại Kiên Giang. Cuộc sống tuy vất vả mưu sinh, nhưng chưa khi nào xảy ra mâu thuẫn.
Vào khoảng trước năm 1960, mẹ cô Xài sinh thêm một người con nhưng đã mất. Sau đó ít lâu, mẹ cô cùng ra đi, trụ cột gia đình dồn hết lên vai người cha tần tảo. Hai anh em cô Xài cũng làm nhiều việc để giúp cha trang trải cuộc sống.

Cô gái lấy chồng năm 19 tuổi (Ảnh minh họa)
Năm 1971, cô Xài quyết định lấy chồng và theo chồng sang Mỹ. Cô đâu ngờ ngày rời khỏi quê hương là một ngày định mệnh, để rồi sau này cô mất hết liên lạc với người nhà.
Được một thời gian sau khi sang Mỹ, cô Xài vẫn liên lạc với cha và anh trai qua những bức thư tay. Đôi bên có gửi thông tin địa chỉ và những tấm hình qua lại để giữ liên lạc. Thế nhưng biến cố xảy đến khi cô ly hôn, người chồng cũ đã vứt bỏ toàn bộ những lá thư có ghi địa chỉ của gia đình cô ở Việt Nam, khiến cô không thể nào liên lạc lại.
Bẵng đi một thời gian, cô Xài nhiều lần muốn tìm về nhưng điều kiện kinh tế không cho phép. Tới khi đã có cuộc sống tốt hơn lại chẳng có chút thông tin nào. Những tưởng chẳng còn hi vọng, nhưng bất ngờ thay, khi chia sẻ trên kênh Tuấn Vỹ được ít ngày, tin vui đã đến với gia đình cô.

Cô Xài chia sẻ thông tin tìm người nhà
Nghẹn ngào giây phút gặp lại người thân
Người lên tiếng xin xác nhận thông tin là chị dâu cô Xài. Khi vừa nghe thông tin mà cô Xài chia sẻ, chị dâu đã nhẫn ra ngay và khẳng định chắc chắn là em mình. Vừa nhìn thấy chị dâu qua màn hình, cô Xài xúc động bật khóc, không ngờ chuyện may mắn đã đến với cô khi cô lúc cuối đời.
Sau khi xác nhận những thông tin trùng khớp và nhận ra nhau qua những tấm ảnh cũ, cô Xài nghẹn ngào: “Đúng là gia đình tôi rồi”. Ở đâu dây bên này, chị dâu đã an ủi cô và cho biết gia đình cũng tìm kiếm cô bao năm nhưng không được.

Cô Xài và chị dâu đã gặp lại nhau
Qua chia sẻ của chị dâu, cô Xài được biết gia đình mình vẫn sống ở Kiên Giang, vì không có thông tin về cô nên bao năm cứ bặt vô âm tín. Nghe chị kể chuyện gia đình và biết các cháu còn khỏe mạnh, cô Xài vui mừng và hứa hẹn sẽ về Việt Nam thăm gia đình.
“Người nhà mong cô lắm, tôi nhờ cả những người sang Mỹ kiếm giúp mà cứ bặt vô âm tín. Gia đình cũng mất hết hi vọng rồi nhưng bất ngờ khi thấy cô lên kênh Tuấn Vỹ để chia sẻ thông tin tìm người nhà ở Việt Nam, tôi vui lắm và khẳng định đúng là cô rồi”, chị dâu tâm sự với cô Xài.
Họ cùng nhau trò chuyện, ôn lại kỷ niệm cũ và chia sẻ về cuộc sống hàng ngày. Cô Xài cũng hứa chắc chắn sẽ về Việt Nam thăm gia đình, báo cáo tổ tiên sau hơn 50 năm xa cách.
Nguồn: Tuấn Vỹ kết nối yêu thương