Bao giờ mưa diện rộng ở miền Bắc mới giảm, Hà Nội liệu có tiếp tục mưa to?
Đợt mưa dông diện rộng đã bắt đầu ở miền Bắc, như đã đề cập trong một bản tin trước. Một số nơi đã có mưa to đến rất to. Từ 19h hôm qua đến sáng nay, 28/6, ở Ứng Hòa (Hà Nội) đã có lượng mưa 85,8 mm (là mưa to), Cao Bồ (Hà Giang) có lượng mưa 263,2 mm, Mường Lai (Yên Bái) có lượng mưa 186 mm, Cù Vân (Thái Nguyên) có lượng mưa 168,8 mm (là mưa rất to)…, theo ứng dụng Vrain.
Mưa dông vẫn tiếp diễn trên toàn miền trong cuối tuần này, thậm chí một số nơi có thể mưa to hơn.

Dự báo mưa ở nhiều tỉnh thành miền Bắc vào chiều Chủ Nhật, 29/6 (màu xanh là mưa nhỏ đến vừa, màu đỏ là mưa vừa đến mưa to). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.
Rất khó có thể dự báo chính xác và cụ thể là những nơi nào sẽ mưa to vào thời điểm nào, vì mưa dông phụ thuộc vào nhiều yếu tố thay đổi liên tục, nhưng theo các mô hình dự báo hiện tại thì ở vùng núi và trung du dễ có mưa to, cường suất lớn (mưa trên 100 mm trong 3 giờ), có thể dẫn đến nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Người dân lưu ý theo dõi, thực hiện hướng dẫn của các cơ quan chức năng để giữ an toàn cho cả con người và tài sản.
Ở Hà Nội và các tỉnh thành lân cận cũng sẽ có mưa to trong cuối tuần này, tập trung vào chiều tối và đêm, ngày thứ Hai (30/6) mưa có thể giảm. Ban ngày vẫn có thể mưa rải rác, gián đoạn. Vì vậy, người dân ra ngoài nên luôn mang theo đồ che mưa; nếu thấy có dông lốc, sấm sét thì nên tìm chỗ trú ngay, đừng cố đi tiếp. Nhiệt độ cảm nhận cao nhất trong ngày ở Hà Nội là khoảng 35oC hoặc hơn một chút, cũng đỡ nóng.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số tỉnh thành miền Bắc vào chiều Chủ Nhật, 29/6. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.
Dự báo đợt mưa ở miền Bắc sẽ giảm dần từ khoảng 3/7. Tuy nhiên, thời tiết sau đó khá phức tạp và các mô hình đang có những dự báo khác nhau, có thể phải sang đầu tháng 7 thì nhận định của các mô hình mới tương đối thống nhất được.
Xúc động câu chuyện bác sĩ cứu bé gái bị co giật trên chuyến bay
Ngày 28-6, bác sĩ Nguyễn Văn Tiến, Trưởng khoa Ngoại 1, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, đã chia sẻ trên trang facebook cá nhân về câu chuyện ông cùng đồng nghiệp và sự hỗ trợ của hành khách đã cứu bé gái bị co giật do hạ can xi máu trên một chuyến bay.
Cụ thể, trên chuyến bay từ TP.HCM đi Hà Nội sáng 26-6, có một bé gái xuất hiện dấu hiệu co giật, tím tái, khó thở.
Bác sĩ Tiến là một trong số hành khách trên chuyến bay này. Ông cùng đồng nghiệp và sự hỗ trợ của hành khách khác đã cứu sống bé gái.

Hai bác sĩ cùng đồng nghiệp và sự hỗ trợ của hành khách đã cứu bé gái bị co giật vì hạ can xi máu ngay trên chuyến bay. Ảnh cắt từ clip
Bác sĩ Tiến kể lại, sau khi máy bay cất cánh khoảng 15 phút và đạt được độ cao cần thiết, đột nhiên các tiếp viên hàng không ra hiệu cho nhau có dấu hiệu bất thường.
Nhiều bước chân chạy ngược về phía sau vội vã. Giữa lúc mọi người hướng về phía sau lo lắng thì loa phóng thanh của tiếp viên vang lên: Trên máy bay có ai là bác sĩ không? Chúng tôi cần hỗ trợ y tế.
Bác sĩ Nguyễn Văn Tiến cùng đồng nghiệp (bác sĩ Phạm Ngọc Trung) lập tức đứng dậy.
Ở hàng ghế sau, một bé gái khoảng 12-13 tuổi được người chị ôm chặt, cơ thể co giật nhẹ, tay chân lạnh ngắt, môi tím tái, hơi thở gấp, ánh mắt lờ đờ, dấu hiệu sinh tồn suy giảm rõ rệt.
Sau khi kiểm tra nhanh, bác sĩ Tiến nhận ra dấu hiệu kinh điển đó là bàn tay đỡ đẻ (Trousseau's sign) - một biểu hiện điển hình của hạ can xi máu cấp. Nếu không xử trí kịp thời có thể dẫn đến co giật toàn thân, ngưng thở, nguy hiểm tính mạng.
Trên máy bay không có thuốc chuyên dụng. Ngay lập tức, bác sĩ Tiến yêu cầu tìm viên sủi can xi, một loại thuốc phổ biến dùng trong thể thao. May mắn, một hành khách mang theo tuýp can xi sủi. 2 viên sủi được hòa nhanh trong nước ấm và cho bé uống.
Bé gái run rẩy uống từng ngụm trong sự theo dõi sát sao của 2 bác sĩ. Vài phút sau, sắc mặt bé hồng trở lại, nhịp thở ổn định hơn, bàn tay nhỏ xíu đã biết nắm lấy tay người cứu mình.

Bác sĩ Nguyễn Văn Tiến và đồng nghiệp tham dự hội thảo về phẫu thuật ung thư phụ khoa tại Hà Nội ngày 26-6. Ảnh: NVCC
Cũng theo lời bác sĩ Tiến, tiếp viên trưởng xúc động trước hành động cứu bé gái bị co giật nên đã mời 2 bác sĩ và bé gái chuyển lên khoang thương gia để tiện theo dõi. Trong khoang máy bay đang nhẹ rung vì nhiễu động không khí, một bác sĩ vẫn ngồi cạnh, tay đặt lên mạch cổ tay bé, ánh mắt không rời.
Máy bay hạ cánh, ngay khi cửa mở, đội ngũ cấp cứu sân bay nhanh chóng tiếp cận và đưa bệnh nhi tới cơ sở y tế gần nhất. Bác sĩ Tiến chỉ kịp nắm lại bàn tay bé, lúc này đã ấm trở lại.
“Không có tiếng vỗ tay, không có camera hay ánh đèn, chỉ có một ánh nhìn biết ơn và một bàn tay bé xíu dần ấm lên. Với tôi thế là quá đủ. Trên chuyến bay hôm ấy tôi đã sống lại cảm giác đầu tiên khiến mình chọn nghề này: Giữ lại sự sống bằng trái tim và hai bàn tay” - bác sĩ Tiến chia sẻ.
Uống bia từ sáng, đến tối thì bị CSGT xử phạt khi chạy xe
TP.HCM: Uống bia từ sáng, tối vẫn bị CSGT xử phạt vì có nồng độ cồn.
Tối 27-6, Đội CSGT Phú Lâm, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM lập chốt kiểm tra chuyên đề tại khu vực trạm thu phí An Sương - An Lạc, quận Bình Tân.
Khoảng 20 giờ, tổ công tác phát hiện ông L.R.Y (57 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) điều khiển xe máy trên đường Lê Đức Anh (hướng quận 12 đi quận Bình Tân) có dấu hiệu không tỉnh táo nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.
Kết quả kiểm tra cho thấy ông Y có nồng độ cồn là 0,111 mg/lít khí thở. CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với người này. Với mức vi phạm trên, ông Y sẽ bị xử phạt 2,5 triệu đồng và bị trừ 4 điểm trên GPLX.

CSGT làm việc với ông LRY. Ảnh: PHẠM HẢI
Trao đổi với PV, ông Y cho biết ông điều khiển xe máy từ tỉnh Tây Ninh lên TP.HCM để đi làm. Theo lời kể, ông đã uống bia cùng người thân lúc 9 giờ sáng cùng ngày, sau đó nghỉ trưa, đến tối mới điều khiển xe lên TP.
“Tôi không nghĩ uống bia buổi sáng mà đến tối vẫn còn nồng độ cồn. Sau lần này tôi sẽ không bao giờ nhậu nữa”, ông Y cam kết.
Tiếp đó, 15 phút sau, tổ công tác tiếp tục phát hiện một người đàn ông khác điều khiển xe máy có dấu hiệu say xỉn nên mời về chốt làm việc. Qua kiểm tra, người này có nồng độ cồn lên đến 1,266 mg/lít khí thở, vượt hơn ba lần mức vi phạm kịch khung.

Người đàn ông vi phạm nồng độ cồn vượt mức vi phạm kịch khung và không chấp hành việc cung cấp thông tin cá nhân để lập biên bản. Ảnh: PHẠM HẢI.
Tuy nhiên, tài xế không chấp hành việc cung cấp thông tin cá nhân để lập biên bản. Ngoài ra, người này cũng không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe và căn cước công dân. CSGT đã phối hợp với Công an phường Bình Hưng Hòa B mời người vi phạm về trụ sở để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.
Trong tối cùng ngày, lực lượng chức năng cũng kiểm tra hàng chục tài xế ô tô lưu thông qua trạm thu phí nhưng không phát hiện vi phạm.
Theo đại diện Đội CSGT Phú Lâm, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nồng độ cồn, nhằm kéo giảm tai nạn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn trên địa bàn.
Thêm 2 căn nhà bị cuốn trôi trong vụ sạt lở nghiêm trọng ở Tiền Giang
UBND huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) cho biết, vụ sạt lở nghiêm trọng trên kênh 28 (đoạn thuộc Đội 5, ấp Hậu Thuận, xã Hậu Thành, huyện Cái Bè) diễn ra chiều 27/6, khiến 2 căn nhà rơi xuống nước và bị cuốn trôi.
Trong đó, một căn nhà dùng làm nơi sản xuất, kinh doanh mặt hàng nhôm, cửa kính có chiều ngang hơn 15 mét, dài 15 mét, được xây dựng đã nhiều năm và được sửa chữa, nâng cấp vào năm 2019, trị giá khoảng 0,5 tỷ đồng. Căn nhà còn lại ngang 7 mét, dài 13 mét cũng được xây sửa lại vào năm 2021, trị giá khoảng 200 triệu đồng.
Cả 2 căn nhà bị sạt lở xuống kênh 28 đều nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường thủy và đường bộ.
Trước đó, vào ngày 11/6, tuyến kênh 28 cũng xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng khiến một nhà kho và 2 căn nhà trọ của người dân bị nước cuốn trôi.