1.000 con bò ở Argentina "đột tử" vì nắng nóng kéo dài

Trận nắng nóng kỷ lục ở hai quốc gia này đã gây ra hiện tượng động vật chết hàng loạt và có thể gọi đây là thảm họa.

Trong khi nhiều nước ở châu Âu như Đức, Áo, Thụy Sĩ,… đang ban hành cảnh báo đỏ khi lượng tuyết rơi dày tới 1,8 m, khiến ít nhất 17 người thiệt mạng vì giá rét thì ở Argentina, Australia lại đang phải oằn mình chống lại trận nắng nóng kỷ lục. Trận nắng nóng kỷ lục ở hai quốc gia này đã gây ra nhiều tổn thất và những cảnh tượng kinh hoàng, thậm chí có thể gọi đây là thảm họa.
Cụ thể, một đoạn video mới được đăng tải trên trang Daily Star cho thấy, khoảng 1.000 con bò đã chết trải dọc theo theo tuyến đường dài 14 km ở tỉnh Santa Fe, phía bắc Argentina. Trước hiện tượng này, quan chức Argentina cho biết nhiệt độ tại đây lên tới 40 độ C, độ ẩm cao trong khi áp suất rất thấp và đây có thể là nguyên nhân khiến động vật chết hàng loạt.
Thế nhưng, quan chức Argentina không loại trừ khả năng có hành động phá hoại. Hiện các chuyên gia đã đến đây để lấy mẫu xác minh xem liệu những con bò này chết do nắng nóng hay bị đầu độc.
Một người dân chịu thiệt hại chia sẻ: “Tôi đã mất tổng cộng 120 con bò. Năm 2019 đã bắt đầu theo cách không thể nào tồi tệ hơn được nữa“.
Bên cạnh đó, hiện tượng động vật chết hàng loạt cũng xảy ra ở Australia khi cá chết trải dài 40 km tại lưu vực sông Darling gần thị trấn Memindee, bang New South Wales. Nói về hiện tượng này, Thủ tướng Australia Scott Morrison khẳng định tình trạng cá chết là do hạn hán, nắng nóng kéo dài nhiều ngày qua tại khu vực này của Australia.
1.000 con bo o Argentina
Cá chết trải dài 40 km ở lưu vực sông Darling, Australia 
Tuy nhiên, một số người dân tại Memindee cho rằng chất lượng nước kém mới là nguyên nhân gây ra tình trạng cá chết. Thế nhưng, tình trạng nắng nóng tại khu vực này ở Australia là không thể chối cãi được. Cục Khí tượng Quốc gia Australia dự đoán, đợt nắng nóng do không khí thổi từ khu vực trung tâm có thể đẩy nhiệt độ lên đến 46 độ C.

Chúng ta lạnh, nhưng có nơi nóng đến mức mặt đường chảy ra thế này...

(Kiến Thức) - Nắng nóng liên tục khiến mặt đường Hume ở Australia tan chảy, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân. 
 

Australia có một môi trường thiên nhiên tuyệt vời, cũng là điểm đến ưa thích của rất nhiều người yêu thích khám phá, du lịch. Không ai có thể nghĩ rằng, thời điểm này, Australia bỗng hóa thành "hỏa lò" vì những trận nắng nóng kỷ lục.
Theo thông tin đăng tải, cuối tuần vừa qua tại Sydney và Melbourne, Australia đã diễn ra đợt nắng nóng chưa từng có, nhiệt độ lên đến xấp xỉ 40 độ, khiến tất cả mọi người đều choáng váng.

Đang gọi điện bị ngắt kết nối, mở điện thoại phát hiện rợn người...

(Kiến Thức) - Không muốn mất tiền gọi thợ, chàng trai thử tự sửa chữa để tiết kiệm. Chẳng ngờ, sau khi vừa tháo tung chiếc điện thoại bị ngắt kết nối ra, anh phát hiện điều đáng sợ, suýt chút nữa nôn mửa ngay tại chỗ.

Theo thông tin đăng tải, một chàng trai ở Sydney, Australia trong lúc đang dùng điện thoại bị ngắt kết nối đột ngột.

Không muốn mất tiền gọi thợ, chàng trai thử tự sửa chữa để tiết kiệm. Chẳng ngờ, sau khi vừa tháo tung chiếc điện thoại ra, anh phát hiện điều đáng sợ, suýt chút nữa nôn mửa ngay tại chỗ.

Dang goi dien bi ngat ket noi, mo dien thoai phat hien ron nguoi...
 

Chiếc điện thoại trong phòng của chàng trai là một chiếc điện cũ, được lắp nối vào tường và khá bụi bặm, bẩn, ố vàng.

Ngay khi tháo tung chiếc điện thoại, chàng trai nhìn thấy hàng chục con gián lớn bé đang chen chúc, xếp chồng lên nhau trong chiếc điện thoại. Đặc biệt, những con gián này đều đã chết khô.

Mời quý vị xem video: Đang gọi điện thì bị ngắt kết nối, mở điện thoại ra phát hiện điều kinh dị. 

Hình ảnh quá rùng rợn khiến chàng trai gần như muốn nôn tại chỗ.
Ngay sau khi đoạn video này được đăng tải lên mạng xã hội, đã nhận được sự chú ý lớn.
Rất nhiều người nói rằng họ thực sự bị giật mình khi xem video, may mắn là những con gián đều đã chết, nếu không chúng đã bay đầy nhà.
Một số người khác thì thắc mắc, làm thế nào những con gián chui vào trong chiếc điện thoại và mắc kẹt trong đó đến chết. Trông chúng hệt như là những kẻ nghe lén tội nghiệp.