Yêu mù quáng, trai trẻ tạt axit hàng loạt người vô tội

(Kiến Thức) - Một vụ “trả thù tình” bằng axit đặc biệt nghiêm trọng làm nhiều người bị thương, hiện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Chiều 3/11, Công an quận 5, TP HCM đang tạm giữ hình sự hung thủ Nguyễn Văn Dũng (30 tuổi, quê tỉnh Bến Tre) - được xác định là người đã tạt axit hàng loạt người tại công ty TNHH Quà Tặng TMT số 127, Nguyễn Văn Cừ, quận 5.
Hung thủ Nguyễn Văn Dũng tại cơ quan công an.
Hung thủ Nguyễn Văn Dũng tại cơ quan công an.
Trước đó, khoảng 12h45 cùng ngày, Dũng đi trên xe máy tay cầm theo ca nhựa đựng axit chạy vào công ty TNHH MTV Quà Tặng MTV và tạt vào nhiều nhân viên nữ đang có mặt trong công ty khiến nhiều người bị bỏng.
Lúc này, chị Hồng Kim Hui (23 tuổi, Kiên Giang) tung cửa bỏ chạy ra đường thì Dũng đuổi theo và tạt axit, khiến nạn nhân kêu la trong đau đớn. Đồng thời, bà Tăng Thúy Hà (45 tuổi) đang ngồi bán vé số bên cạnh, cùng 2 bé Trần Thục Kỳ (11 tuổi con bà Hà) và Lê Thị Mỹ Quyên (11 tuổi, cháu bà Hà) cũng bị axit hất trúng, gây bỏng nặng.
Mọi người nhanh chóng đưa gần 10 nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy, trong đó chị Hui và 4 người khác bị bỏng nặng, đang hết sức nguy kịch.
Hiện trường vụ tạt axit kinh hoàng làm nhiều người bị thương, trong đó có 5 người rất nguy kịch.
 Hiện trường vụ tạt axit kinh hoàng làm nhiều người bị thương, trong đó có 5 người rất nguy kịch.
Nhận được tin báo, công an phường 2, quận 5 đã có mặt phối hợp cùng người dân vây bắt đối tượng đưa về trụ sở để điều tra làm rõ.
Tại CQĐT, hung thủ Nguyễn Văn Dũng khai nhận do trước đây gia đình làm ăn chung với nhà chị Hui nên y đem lòng thầm thương trộm nhớ, nhưng không được đáp lại.
Mới đây khi nghe chị Hui sẽ về quê làm lễ hỏi, nên Dũng đã lên kế hoạch hại người trong mộng.
Trưa 3/11, Hui cùng 2 người em là Hồng Kim Trang (18 tuổi), em họ Hồng Kim Liên (17 tuổi) đến công ty TMT mua quà để ra sân bay về quê và Dũng đã nắm được lịch trình nên pha sẵn axit đến nơi để “trả thù”.
Tại đây, đối tượng đã gây ra vụ án nghiêm trọng làm chị Hui và hàng loạt người trọng thương.

Ngoại cảm tìm hài cốt liệt sĩ: Đúng 1 sai 9

(Kiến Thức) - Cựu sĩ quan cao cấp Nguyễn Thành Lập phân tích về các trường phái để đưa ra câu trả lời cho vấn đề: Nên đi tìm hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp nào?

Linh hồn phiêu bạt và máy định vị mồ mả
Chắc chúng ta (nhất là những người quan tâm đến Điện ảnh) chưa quên dịp kỷ niệm 59 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/2006), cơ quan chức năng tuyên truyền cho ra đời bộ phim "Những linh hồn phiêu bạt" của đạo diễn người Pháp: Borit Lojkine cùng một đạo diễn nội địa ở hãng Phim Tài liệu trung ương, được phát lên sóng VTV (vào tối ngày 24/7/2006). Chủ đề phim: Đi tìm xác chồng và tìm xác đồng đội (tìm hài cốt các Liệt sĩ chống Mỹ) đã hy sinh trên 30 năm, sau chiến tranh; muốn mang một thông điệp về đức tính thủy chung son sắt của người phụ nữ Việt Nam và tình đồng chí, đồng đội không bao giờ phai, của những chiến sĩ đã tham gia cuộc chiến tranh giải phóng Tổ quốc.

Lòng tham lại đánh gục hàng trăm người Thanh Hoá?

(Kiến Thức) - Để tạo lòng tin cho mọi người, Hiền "đánh tiếng" cho vay với lãi xuất cao. Sau một thời gian, nhiều người đã tìm đến cho Hiền vay tiền...

Liên quan đến nghi án vỡ nợ lên đến hàng chục tỷ đồng của tiểu thương Phạm Thị Hiền (35 tuổi, phố Trung Sơn, phường An Hoạch, TP Thanh Hóa), ngày 31/10, hàng trăm người dân đã bao vây nhà riêng của bà Phạm Thị Hiền để đòi nợ. Nhiều người quá bức xúc đã phá nhà và đòi “xử” bà này khiến tình hình trật tự trị an tại khu vực này trở lên hết sức phức tạp.
Trao đổi với báo chí, ông Mai Văn Minh, Bí thư Đảng ủy phường An Hoạch, cho biết: “Công an TP Thanh Hóa đã mời bà Hiền lên làm việc nhưng sau đó phải cho về vì chưa đủ bằng chứng khởi tố bà Hiền về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nữ lễ tân nhà hàng bị tạt axit dã man

Hai gã thanh niên đã nắm đầu nạn nhân rồi mở bịch axit thủ sẵn chế từ đầu xuống ngực khiến cô gái đau đớn khóc thét trong đêm.

Ngày 22/8, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đang điều trị cho chị Ngô Thị Thanh Châu (SN 1991, quê Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) bị tạt axit diện tích 20% cơ thể. Chị Châu được người thân đưa đến trong tình trạng bị phỏng nặng vùng mặt, cổ, tay và ngực.