Ý đồ của Mỹ khi bổ nhiệm đại sứ mới tại Philippines

(Kiến Thức) - Việc bổ nhiệm cựu đại sứ  từng bị Bolivia trục xuất Philip Goldberg làm tân Đại sứ Mỹ tại Philippines làm dấy lên nghi ngờ Washington  can thiệp sâu vào công việc nội bộ của Manila.

 
Nhà ngoại giao kỳ cựu Philip Goldberg vừa được đề cử làm tân Đại sứ Mỹ tại Philippines.
Nhà ngoại giao kỳ cựu Philip Goldberg vừa được đề cử làm tân Đại sứ Mỹ tại Philippines.
Ngay sau khi thông tin ông chủ Nhà Trắng đề cử ông Philip Goldberg, cựu đại sứ Mỹ từng bị trục xuất khỏi Bolivia vì tội chống chế độ và kích động bất ổn làm tân đại sứ tại Philippines, nhóm chiến binh Bayan lập tức lên tiếng phản đối quyết liệt.
Trong một tuyên bố, Tổng Thư ký Bayan, Renato Reyes Jr cảnh báo, chính quyền Aquino cần phải cảnh giác với ý đồ của Mỹ dựa trên việc xem xét hồ sơ đầy tai tiếng của tân Đại sứ Philip Goldberg.
“Việc tiến cử Goldberg tới Philippines có thể là tín hiệu cho việc Washington sẽ tăng cường can thiệp vào công việc nội bộ của Manila trong thời gian tới khi Mỹ lên kế hoạch tăng quân và tàu chiến tới châu Á theo chiếc lược hướng Đông của nước này. Việc bổ nhiệm ông Goldberg nói lên rất nhiều điều về quan hệ Mỹ-Philippines. Chính phủ Aquino nên xem xét lý lịch của ông Goldberg trong quá khứ”, ông Renato Reyes Jr nhấn mạnh.
Theo Tổng Thư ký Bayan, việc ông Goldberg từng giữ vai trò là Trợ lý Ngoại trưởng về nghiên cứu và tình báo phản ánh thực tế rằng nhà ngoại giao này được giao nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo nhằm giúp Mỹ hoạch định chính sách ngoại giao. Điều này bao gồm việc đảm bảo các hoạt động tình báo hỗ trợ chính sách đối ngoại và tăng cường an ninh quốc gia của chính phủ Mỹ.
“Việc bổ nhiệm ông Goldberg một lần nữa cho thấy Đại sứ quán Mỹ ở Manila, giống như ở bất cứ nơi nào trên thế giới, là tiền đồn gián điệp lớn của Washington. Việc bổ nhiệm ông Goldberg là nhằm tối đa hóa hoạt động gián điệp trong bối cảnh Mỹ mở rộng quân sự ở châu Á”, ông Renato Reyes Jr cáo buộc.
Theo đó, Tổng Thư ký nhóm quân sự Bayan yêu cầu chính phủ Aquino nên nghi ngờ động thái trên của Washington và từ chối tiếp nhận ông Goldberg. “Nếu không làm vậy, chính quyền Aquino sẽ chứng tỏ họ chấp nhận để Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ của Philippines. Một lần nữa, chính phủ Tổng thống Aquino sẽ chứng tỏ họ là con rối luôn nghe theo các mệnh lệnh của Mỹ”, ông Renato Reyes Jr nhấn mạnh.
Tổng Thư ký nhóm quân sự Bayan nhấn mạnh, ông Goldberg là một nhà ngoại giao cao cấp, từng giữ chức trợ lý ngoại trưởng về nghiên cứu và tình báo tại Bộ Ngoại giao Mỹ từ năm 2010. Ông được bổ nhiệm làm Đại sứ Mỹ tại Bolivia nhiệm kỳ 2006-2008. Tuy nhiên sau đó, ông Goldberg bị Tổng thống Evo Morales cáo buộc âm mưu chống chế độ Bolivia bằng cách kích động các nhóm đối lập chống chính phủ và tìm cách chia rẽ dân tộc. Dù Washington thời điểm đó bác bỏ các cáo buộc chống lại ông Goldberg, nhấn mạnh đó là những điều vô căn cứ nhưng Tổng thống Evo Morales vẫn quyết trục xuất Đại sứ Mỹ về nước.
.

Bé gái TQ 3 tuổi rơi từ tầng 18... vẫn sống

(Kiến Thức) - Một bé gái 3 tuổi may mắn sống sót, sau khi bị rơi từ tầng t8 của một tòa nhà chung cư ở tình Hồ Nam, Trung Quốc.

Tại nạn xảy ra tại ngày 30/7 tại một tòa nhà chung cư ở thành phố Trường Sa thuộc tỉnh Hồ Nam, Trug Quốc. Bé gái Yueyue, 3 tuổi, đã bị ngã từ ban công tầng 18 của tòa xuống một mái tre mưa ở tầng 2.
Tại nạn xảy ra tại ngày 30/7 tại một tòa nhà chung cư ở thành phố Trường Sa thuộc tỉnh Hồ Nam, Trug Quốc. Bé gái Yueyue, 3 tuổi, đã bị ngã từ ban công tầng 18 của tòa xuống một mái tre mưa ở tầng 2. 
Cô bé đã sống sót thần kỳ và hiện đang được điều trị tại bệnh viện với tình trạng sức khỏe ổn định.
Cô bé đã sống sót thần kỳ và hiện đang được điều trị tại bệnh viện với tình trạng sức khỏe ổn định. 

FBI bị hố to, khi "lừa" Snowden về nước

(Kiến Thức) - FBI ép buộc bố của Edward Snowden đến Moscow để cố gắng thuyết phục con trai về Mỹ chịu tội, song người cha lại khuyên con ở lại Nga.

Thân sinh của "người thổi còi" Edward Snowden, Lon Snowden.
 Thân sinh của "người thổi còi" Edward Snowden, Lon Snowden.
Ông Lon Snowden, thân sinh của Edward Snowden - cựu nhân viên CIA hiện đang vất vưởng tại sân bay quốc tế Sheremetyevo - nói thẳng chính phủ Mỹ đừng hòng lợi dụng và biến ông trở thành “công cụ" nhử con trai về nước.