Xúc động buổi kỷ niệm 1 năm ngày mất GS Hoàng Như Mai

(Kiến Thức) - Sáng 22/11, nhân giỗ đầu GS Hoàng Như Mai, ĐH KHXH&NV TP HCM tổ chức hội thảo nhằm tôn vinh sự nghiệp của giáo sư.

Buổi hội thảo được khoa Văn học và Ngôn ngữ, ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP HCM phối hợp cùng Hội Nghiên cứu giảng dạy văn học TP HCM và ĐH Sài Gòn, ĐH Văn Hiến tổ chức.
Buổi hội thảo là dịp để các nhà nghiên cứu, bạn bè, đồng nghiệp cùng các học trò có dịp đánh giá, tôn vinh sự nghiệp của giáo sư để lại.
 

Buổi hội thảo là dịp để các nhà nghiên cứu, bạn bè, đồng nghiệp cùng các học trò có dịp đánh giá, tôn vinh sự nghiệp của giáo sư để lại.

Buổi hội thảo diễn ra hết sức trang trọng và ấm cúng. Các nhà nghiên cứu, bạn bè, đồng nghiệp cùng các học trò đã có dịp đánh giá, tôn vinh sự nghiệp của giáo sư để lại, nhắc nhở nhau về tấm gương đạo đức, những bài học sư phạm của một người thầy.
GS-NGND Hoàng Như Mai là nhà nghiên cứu văn học, nhà hoạt động văn hóa, nhà thơ, kịch tác gia, là thầy của nhiều thế hệ trí thức và giảng viên đại học ngành ngữ văn. GS là một trong số hiếm hoi thuộc lớp trí thức trước Cách mạng tháng Tám còn theo đuổi nghiệp dạy văn chương cho đến tận cuối đời.
Buổi hội thảo diễn ra hết sức trang trọng và ấm cúng.

Buổi hội thảo diễn ra hết sức trang trọng và ấm cúng. 

Phát biểu buổi hội thảo, ông Trương Minh Nhựt – Vụ trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, nhấn mạnh: “Giáo sư đã trải qua rất nhiều nghề, mỗi nghề dù ở trong hoàn cảnh nào, ông cũng đều thể hiện được tâm huyết của bản thân mình trong đó. Giáo sư luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, xả thân hăng say với công việc”.
Cũng trong buổi hội thảo này, đại diện gia đình cố giáo sư đã trao tặng học bổng cho Qũy học bổng hỗ trợ sinh viên Ngữ Văn do GS - NGND Hoàng Như Mai sáng lập. Quỹ học bổng này chỉ dành để trao cho sinh viên Ngữ Văn có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi năm, quỹ trao 30 suất học bổng cho 30 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và có thành tích học tập tốt.

Người thầy đặc biệt của thần đồng 3 năm lên 2 lớp - Hoàng Thân

Phát hiện tố chất thần đồng của cậu bé Hoàng Thân 3 tuổi đã biết đọc chữ, ông Hóa mang Thân về HN nuôi dưỡng, mong mài dũa thành ngọc quý.

Ông Cung Văn Hóa vốn là người bạn thân thiết của ông ngoại Hoàng Thân. Trong một lần về vùng đất Định Hóa, Thái Nguyên chơi ông đã phát hiện ra tố chất thần đồng của cậu bé 3 tuổi biết đọc chữ từ vỏ bao thuốc lá. Thương Hoàng Thân sinh ra trong gia đình nghèo, giữa bản dân tộc xa xôi, bố lại bỏ đi từ nhỏ, sau khi được sự đồng ý của gia đình, ông đã mang cậu bé về Hà Nội nuôi dưỡng, mong mài dũa thành viên ngọc quý.
 Ông Cung Văn Hóa vốn là người bạn thân thiết của ông ngoại Hoàng Thân. Trong một lần về vùng đất Định Hóa, Thái Nguyên chơi ông đã phát hiện ra tố chất thần đồng của cậu bé 3 tuổi biết đọc chữ từ vỏ bao thuốc lá. Thương Hoàng Thân sinh ra trong gia đình nghèo, giữa bản dân tộc xa xôi, bố lại bỏ đi từ nhỏ, sau khi được sự đồng ý của gia đình, ông đã mang cậu bé về Hà Nội nuôi dưỡng, mong mài dũa thành viên ngọc quý.

Cảnh sống lều bạt của bố mẹ Huy chương vàng Toán quốc tế

Ngày đưa con vào lớp 10 chuyên Khoa học tự nhiên ở Hà Nội, vợ chồng anh Hòa cũng khăn gói rời làng, lên thủ đô làm thuê nuôi con.

Năm 2012, cậu bé Nguyễn Thế Hoàn thi đỗ vào 3 trường THPT chuyên Thái Bình, THPT chuyên ĐH Sư Phạm và chuyên Khoa học Tự nhiên Hà Nội. Để có tiền cho con ăn học bố mẹ Hoàn đã phải khăn gói từ vùng quê nghèo Thái Bình lên Hà Nội làm nghề phụ hồ nuôi Hoàn ăn học.
Năm 2012, cậu bé Nguyễn Thế Hoàn thi đỗ vào 3 trường THPT chuyên Thái Bình, THPT chuyên ĐH Sư Phạm và chuyên Khoa học Tự nhiên Hà Nội. Để có tiền cho con ăn học bố mẹ Hoàn đã phải khăn gói từ vùng quê nghèo Thái Bình lên Hà Nội làm nghề phụ hồ nuôi Hoàn ăn học.