Xúc động 8 bé trai bị bán qua biên giới có gia đình mới

(Kiến Thức) - 27/3 là ngày hạnh phúc nhất của 8 bé trai bị bỏ rơi trong vụ mua bán người qua biên giới ở Quảng Ninh, khi các em đã được 8 gia đình nhận nuôi.

Sáng 27/3, tại UBND phường Hồng Hà (thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) đã diễn ra những hình ảnh xúc động tại buổi lễ trao 8 bé trai là nạn nhân trong vụ mua bán người qua biên giới năm 2013 về 8 gia đình nhận nuôi theo đúng quy trình, quy định của pháp luật. Danh sách 8 cháu được các gia đình đón về nuôi gồm cháu Hòa, Xã, Hội, Chủ, Nghĩa, Việt, Nam, Hùng.
Trước đó, vào năm 2011, Bộ Công an Trung Quốc lập chuyên án đặc biệt mang tên “8.6.201”, điều tra nhóm tội phạm buôn bán trẻ em từ biên giới Việt Nam sang quốc gia này.
Xuc dong 8 be trai bi ban qua bien gioi co gia dinh moi
 8 cháu bé đã có những mái ấm gia đình.
Đến ngày 15/7/2011, lực lượng chức năng đã bắt giữ 43 nghi phạm tại đường dây buôn bán người, giải cứu nhiều trẻ em, trong đó có 10 bé trai là người Việt Nam. Tại thời điểm đó, cháu nhỏ nhất được 10 ngày tuổi, cháu lớn nhất 7 tháng tuổi và các cháu đều sinh cùng năm 2011.
Năm 2013, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tiếp nhận 10 bé trai bị bán sang Trung Quốc. 10 cháu trên đã được đưa về nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Quảng Ninh và được đặt tên là: Cộng, Hòa, Xã, Hội, Chủ, Nghĩa, Việt, Nam, Hùng, Mạnh. Đến năm 2016, cháu Cộng đã được bàn giao về với gia đình, còn cháu Mạnh hiện đã xác định được nhân thân.
Buổi lễ trao nhận con nuôi ngày 27/3/2017 đối với 8 cháu bé trên đã khiến nhiều người không nén được sự xúc động. Ai cũng vui mừng vì từ nay 8 cháu bé sẽ có những mái ấm gia đình và một tương lai nhiều tươi sáng.
Trước đó, Bộ Công an nhiều lần thông báo trên các phương tiện tìm bố mẹ cho 8 cháu, nhưng không có ai đến nhận. UBND phường Hồng Hà (TP Hạ Long) đã phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức thẩm định trực tiếp tại các hộ gia đình có đơn xin nhận con nuôi và hoàn thành các bước thủ tục theo quy định của pháp luật về việc tìm gia đình thay thế cho trẻ em. Các cháu bé trong vụ buôn bán người đã được bàn giao về với 8 gia đình nhận nuôi theo đúng quy định của pháp luật.

Xót thương bé gái mới sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa Hà Nội

(Kiến Thức) - Bé gái bị bỏ rơi trước cổng chùa ở Hà Nội mới chỉ mấy ngày tuổi, rất kháu khỉnh. Nhà chùa đã có nhã ý giữ lại cháu để nuôi.

Vụ việc phát hiện bé gái mới sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa xảy ra vào khoảng 5h ngày 27/9, tại chùa Phú Nhi (phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội).
Thông tin ban đầu về vụ việc, vào khoảng thời gian trên, trong lúc đang quét sân, một vị sư trong chùa Phú Nhi đã phát hiện ra bé gái mới sinh được bọc bên trong quần áo và đặt ngay trước cổng ngôi chùa này.

Thái Nguyên: Xót xa bé trai mới sinh bị bỏ rơi ở gốc tre

(Kiến Thức) - Cháu bé bị bỏ rơi ở gốc tre mới sinh được khoảng một tuần, vẫn còn nguyên dây rốn khiến nhiều người chứng kiến xót xa, bức xúc.

Liên quan đến sự việc cháu bé bị bỏ rơi ở gốc tre, ông Hoàng Hồng Nhật – Chủ tịch UBND xã Tân Long (huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) cho biết: “Sự việc được người dân thôn Ba Đình (xã Tân Long) phát hiện vào chiều ngày 2/3, bé trai bị bỏ rơi mới sinh được khoảng một tuần tuổi. Thời điểm người dân phát hiện cháu bé được đặt trên một túi nilon, trên người quấn một vài tã mỏng đỏ ở gốc tren bên đồi”.
Thai Nguyen: Xot xa be trai moi sinh bi bo roi o goc tre
 Hình ảnh cháu bé bị bỏ rơi khiến những người dân thôn Ba Đình (Thái Nguyên) xót xa.