Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Xã hội

Xử vụ bé 3 tuổi bị mẹ cùng bố dượng đánh tử vong: Dân đòi tử hình

18/11/2020 13:19

(Kiến Thức) - Trong phiên toà sáng nay (18/11) xét xử mẹ cùng cha dượng bạo hành bé gái 3 tuổi tử vong thương tâm, nhiều người căng băng rôn với mong muốn toà xử tử hình 2 đối tượng này.

Gia Đạt
@{ WContent wContent = wContents.get(0); }
@components.block.ContentTitle(wContent)
Ngày 18/11, TAND TP Hà Nội đưa Nguyễn Minh Tuấn (SN 1989) và Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1991, cả 2 cùng trú tại phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội), ra xét xử sơ thẩm về tội “Giết người” và "Tàng trữ trái phép chất ma tuý".
Ngày 18/11, TAND TP Hà Nội đưa Nguyễn Minh Tuấn (SN 1989) và Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1991, cả 2 cùng trú tại phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội), ra xét xử sơ thẩm về tội “Giết người” và "Tàng trữ trái phép chất ma tuý".
Phiên toà được đưa ra xét xử lại sau gần 1 tháng bị tạm hoãn. Cháu bé 3 tuổi bị đánh tử vong trong vụ án là cháu N.N.M.M (SN 2017, trú thôn Võng La, xã Võng La, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội). Cháu M. là con riêng của Lan Anh.
Phiên toà được đưa ra xét xử lại sau gần 1 tháng bị tạm hoãn. Cháu bé 3 tuổi bị đánh tử vong trong vụ án là cháu N.N.M.M (SN 2017, trú thôn Võng La, xã Võng La, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội). Cháu M. là con riêng của Lan Anh.
Ngay từ sáng sớm rất đông người dân tập trung ngay trước cổng Toà án nhân dân TP Hà Nội. Nhiều người cũng cầm băng rôn với mong muốn toà nghiêm trị hành vi mà Tuấn và Lan Anh đã gây ra. Từ sáng sớm, bà Vũ Thị Dự (51 tuổi, ở Đông Anh, Hà Nội, bà ngoại cháu bé) đã có mặt tại toà án, chờ đợi phiên xét xử. Bà Dự mang theo di ảnh, quần áo, gấu bông, bình sữa của cháu M. đến phiên toà.
Ngay từ sáng sớm rất đông người dân tập trung ngay trước cổng Toà án nhân dân TP Hà Nội. Nhiều người cũng cầm băng rôn với mong muốn toà nghiêm trị hành vi mà Tuấn và Lan Anh đã gây ra. Từ sáng sớm, bà Vũ Thị Dự (51 tuổi, ở Đông Anh, Hà Nội, bà ngoại cháu bé) đã có mặt tại toà án, chờ đợi phiên xét xử. Bà Dự mang theo di ảnh, quần áo, gấu bông, bình sữa của cháu M. đến phiên toà.
Trong vụ án này, bà Dự là người khổ tâm nhất khi phải chịu liên tiếp hai cú sốc. Đó chính là sự ra đi của cháu gái mà người gây án lại chính là con gái của bà. Bà mong HĐXX xử đúng người đúng tội đối với các bị cáo. Theo cáo trạng, năm 2016, Lan Anh sinh cháu M, sau đó ly thân với chồng, ôm con gái về sống với mẹ đẻ là bà Vũ Thị Dự.
Trong vụ án này, bà Dự là người khổ tâm nhất khi phải chịu liên tiếp hai cú sốc. Đó chính là sự ra đi của cháu gái mà người gây án lại chính là con gái của bà. Bà mong HĐXX xử đúng người đúng tội đối với các bị cáo. Theo cáo trạng, năm 2016, Lan Anh sinh cháu M, sau đó ly thân với chồng, ôm con gái về sống với mẹ đẻ là bà Vũ Thị Dự.
Năm 2018, Lan Anh có quan hệ tình cảm với Tuấn và có con chung. Cả 2 đều là đối tượng nghiện ma túy đá. Đến tháng 10/2019, hai người thuê một căn hộ mini ở ngõ 46 Phạm Ngọc Thạch (phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội).
Năm 2018, Lan Anh có quan hệ tình cảm với Tuấn và có con chung. Cả 2 đều là đối tượng nghiện ma túy đá. Đến tháng 10/2019, hai người thuê một căn hộ mini ở ngõ 46 Phạm Ngọc Thạch (phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội).
Ngày 5/3/2020, Lan Anh đưa cháu M. từ nhà mẹ đẻ về sống cùng và bắt cháu M. quỳ trong chậu nhiều lần. Cặp vợ chồng này khai nhận, cả hai thường xuyên đánh đập, hành hạ cháu M., hành vi này kéo dài gần 1 tháng.
Ngày 5/3/2020, Lan Anh đưa cháu M. từ nhà mẹ đẻ về sống cùng và bắt cháu M. quỳ trong chậu nhiều lần. Cặp vợ chồng này khai nhận, cả hai thường xuyên đánh đập, hành hạ cháu M., hành vi này kéo dài gần 1 tháng.
Đỉnh điểm, từ 8h – 23h ngày 29/3, Tuấn và Lan Anh đã không cho cháu M. ăn uống, dùng cán chổi kim loại và chân tay đánh đập cháu M. Đến 8h30 sáng 30/3, cháu M. mệt, không uống được sữa và bị nôn. Thấy vậy, Lan Anh đã gọi taxi đưa con đến Bệnh viện Đại học Y cấp cứu. Cháu M. nhập viện trong tình trạng trên người có nhiều vết bầm tím, dấu hiệu bị bạo hành. Do vết thương quá nặng, cháu M. đã tử vong.
Đỉnh điểm, từ 8h – 23h ngày 29/3, Tuấn và Lan Anh đã không cho cháu M. ăn uống, dùng cán chổi kim loại và chân tay đánh đập cháu M. Đến 8h30 sáng 30/3, cháu M. mệt, không uống được sữa và bị nôn. Thấy vậy, Lan Anh đã gọi taxi đưa con đến Bệnh viện Đại học Y cấp cứu. Cháu M. nhập viện trong tình trạng trên người có nhiều vết bầm tím, dấu hiệu bị bạo hành. Do vết thương quá nặng, cháu M. đã tử vong.
>>> Xem thêm video: Cháu bé 3 tuổi bị bố mẹ bạo hành tử vong tại Hà Nội. Nguồn: ANTV.

Bạn có thể quan tâm

Bé gái 2 tuổi ở Lâm Đồng mất tích bí ẩn

Bé gái 2 tuổi ở Lâm Đồng mất tích bí ẩn

Xe tải va chạm xe đầu kéo ở Quảng Trị, một người bị thương nặng

Xe tải va chạm xe đầu kéo ở Quảng Trị, một người bị thương nặng

Phát hiện thi thể nam giới trôi trên sông Lam

Phát hiện thi thể nam giới trôi trên sông Lam

Nạn nhân cầu cứu bất thành trong vụ cháy cư xá 8 người tử vong

Nạn nhân cầu cứu bất thành trong vụ cháy cư xá 8 người tử vong

Bão số 2 ra khỏi Biển Đông, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất

Bão số 2 ra khỏi Biển Đông, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất

Chính sách nào cho 600 cán bộ công đoàn hợp đồng nghỉ việc?

Chính sách nào cho 600 cán bộ công đoàn hợp đồng nghỉ việc?

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm ở Hải Phòng

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm ở Hải Phòng

Bắt nhóm thanh thiếu niên gây náo loạn đường phố Ninh Bình

Bắt nhóm thanh thiếu niên gây náo loạn đường phố Ninh Bình

Phó Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ cháy chung cư Độc Lập

Phó Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ cháy chung cư Độc Lập

Bar Bistro Fou đổi tên, sáng đèn sau vụ điện giật chết người

Bar Bistro Fou đổi tên, sáng đèn sau vụ điện giật chết người

Chủ tịch TP HCM chỉ đạo tăng cường kiểm tra PCCC sau vụ cháy cư xá Độc Lập

Chủ tịch TP HCM chỉ đạo tăng cường kiểm tra PCCC sau vụ cháy cư xá Độc Lập

Người phụ nữ bị mất hơn nửa tỷ vì tin nhắn giả danh con gái

Một phụ nữ ở Hà Nội mất hơn 2 tỷ đồng vì hội Pickleball

Top tin bài hot nhất

Lương tối thiếu được đề xuất tăng từ 1/1/2026 là bao nhiêu?

Lương tối thiếu được đề xuất tăng từ 1/1/2026 là bao nhiêu?

06/07/2025 17:52
Di chúc của người cha và cái chết thương tâm của con trai

Di chúc của người cha và cái chết thương tâm của con trai

07/07/2025 06:45
Đánh bạc online bị thua, nam thanh niên đi cướp tiệm vàng

Đánh bạc online bị thua, nam thanh niên đi cướp tiệm vàng

07/07/2025 08:10
Cận cảnh gần 15.000 nhà ven kênh ở TP HCM sắp được di dời

Cận cảnh gần 15.000 nhà ven kênh ở TP HCM sắp được di dời

07/07/2025 07:35
Tạm giữ người cha dùng xích treo ngược chân con ở Hải Phòng

Tạm giữ người cha dùng xích treo ngược chân con ở Hải Phòng

06/07/2025 21:33

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: 54 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status