Xót xa bé gái 3 tháng tuổi bị bỏ rơi đúng ngày 8/3

(VietnamDaily) - Một bé gái khoảng 3 tháng tuổi đã bị người thân bỏ lại Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc đúng ngày 8/3, khiến nhiều người bệnh và bác sĩ có mặt tại bệnh viện không khỏi xót xa.

Sáng ngày 11/3, đại diện Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc cho biết, Bệnh viện đang chăm sóc cho một bé gái khoảng 3 tháng tuổi bị bỏ rơi, không có người thân đến nhân sau khi cháu được phát hiện tại buồng đón tiếp bệnh nhân Khoa sơ sinh vào ngày 8/3.
Theo đại diện bệnh viện Sản nhi Vĩnh Phúc, thời điểm phát hiện, người dân khu vực khoa Sơ sinh của bệnh viện nghe thấy cháu khóc rất nhiều nên đến kiểm tra.
Xot xa be gai 3 thang tuoi bi bo roi dung ngay 8/3
Cháu bé bị bỏ rơi khiến nhiều người xót thương. 
Tại thời điểm phát hiện, bé gái bị bỏ rơi chỉ mặc quần áo, không có bất kỳ giấy tờ nào được người thân để lại. Sau khi thông báo và tìm hiểu xung quanh không có ai đến nhận cháu bé, bệnh viện giao cho các bác sĩ Khoa Nhi chăm sóc bé.
Đại diện bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc cho biết thêm, trong ngày hôm nay đơn vị sẽ làm các thủ tục bàn giao cháu bé cho Trung tâm bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật.

Bé trai Đồng Nai 3 tháng tuổi bị bỏ rơi đang tìm bố mẹ

Đã 2 ngày trôi qua, UBND xã Gia Tân 2 vẫn đang tích cực ra thông báo, tìm bố mẹ cho một bé trai khoảng 3 tháng tuổi bị bỏ rơi vào rạng sáng ngày 23/8 trên địa bàn xã.

Chiều 24/8, trao đổi với chúng tôi, ông Nông Ngọc Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Gia Tân 2 cho biết dù đã phát đi thông báo tìm người thân cho một bé trai khoảng 3 tháng tuổi nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có ai đến nhận bé.

Be trai Dong Nai 3 thang tuoi bi bo roi dang tim bo me
 Bé trai khoảng 3 tháng tuổi bụ bẫm, đáng yêu đang rất mong bố mẹ đến đón về (Ảnh: Người Đồng Nai).

Bé trai bị bỏ rơi trong chiếc túi nilon ven đường

(Kiến Thức) - Thấy chiếc túi nilon màu đen ven đường động đậy, người dân tiến lại gần mở ra thì tá hỏa phát hiện bé trai bị bỏ rơi còn nguyên dây rốn. 

Ngày 4/8, trao đổi với PV Kiến Thức, ông Nguyễn Đình Dũng – Phó trưởng Công an xã Hùng Tiến (huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng) cho biết, người dân trên địa bàn xã vừa phát hiện một bé trai bị bỏ rơi.
Theo đó, vào 7h sáng ngày 4/8, người dân thôn Phương Tường nghe thấy tiếng trẻ con khóc ở lề đường. Quan sát xung quanh, mọi người không thấy bóng dáng của đứa trẻ nào cả.

Ngày 8/3 của những “thân cò” mưu sinh trên phố Sài Gòn

(VietnamDaily) - Với những người phụ nữ nghèo sớm hôm tất bật mưu sinh ở Sài Gòn, ngày 8/3 chỉ là ngày lao động bình thường như bao ngày trong năm. Niềm hạnh phúc của họ chính là sự thành tài của con cái.

Ngay 8/3 cua nhung “than co” muu sinh tren pho Sai Gon

Trong không khí háo hức của ngày 8/3, PV Kiến Thức đã gặp những "thân cò" mưu sinh trên phố Sài Gòn. Bà Võ Thu Thủy (47 tuổi, quê An Giang, hiện cư trú tại quận 5, TP HCM) làm nghề bán sâm từ nhiều năm nay. Hàng ngày khi mặt trời chưa tỏ, bà đã “đội hàng” ra chợ bán, chỉ mong bán được nhiều tiền lo cho gia đình. Bà Thủy chia sẻ: “Tôi và gia đình mưu sinh tại đất Sài Gòn đã hơn 6 năm, ngày nào cũng vậy dù nắng hay mưa vẫn phải làm để trang trải cuộc sống gia đình nơi đất khách. Chỉ mong con được học hành đến nơi đến chốn”.