Xót thương thi thể bé trai mắc kẹt ở mái hiên chung cư

Sang nhà hàng xóm chơi vì hiếu động nên bé trai bị rơi xuống nhưng thi thể bé trai lại bị mắc kẹt ở phần mái hiên đua ra của tòa nhà.

Xot thuong thi the be trai mac ket o mai hien chung cu
Ảnh minh họa 
Theo tin tức báo Trí thức trẻ, sự việc đau lòng xảy ra khoảng 12h trưa thứ 7 (6/6), tại một tòa chung cư ở phường Trung Văn, Hà Nội.
Theo lời kể của của bảo vệ và người dân tại tòa nhà nơi một bé trai bị rơi xuống, tại thời điểm nói trên, bé N. (5 tuổi) con một hộ dân đã sang nhà hàng xóm chơi. Tại đây, em bé hiếu động đã trèo lên ban công nhà hàng xóm không có lưới sắt và bị rơi xuống.
Tuy nhiên khi bị rơi xuống, em bé đã không rơi xuống đất mà lại bị mắc kẹt ở phần mái hiên đua ra của tòa nhà, ở khu vực ban công tầng 2. Do đó, việc tìm kiếm trở nên vô cùng khó khăn.
Ngay sau đó, người nhà em bé đã quyết định nhờ Ban Quản lý tòa nhà phát loa thông báo.
Lúc đó một người dân sống ở tầng 4 tòa nhà mới nhìn ra cửa sổ và bàng hoàng phát hiện thấy thi thể bé trai ở phần mái hiên.
Quản lý khu chung cư và những người dân ở đây đã phải phá cửa kính ở cầu thang bộ tầng 2 để đưa thi thể em bé ra ngoài.
Cùng ngày, gia đình em bé đã đưa thi thể bé về quê nhà ở Thái Bình để an tángHiện sự việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Vụ diều khổng lồ “giết” bé trai 5 tuổi: Chính quyền lên tiếng

(Kiến Thức) - Suốt nhiều năm “cánh đồng diều” tồn tại chưa xảy ra tai nạn nghiêm trọng, chỉ khi diều khổng lồ xuất hiện đã cướp đi sinh mạng cháu bé 5 tuổi.

Cha vượt rừng sâu để về nhìn mặt con

Kinh hãi bầy bọ lạ “tấn công” nhà dân ở Phú Yên

(Kiến Thức) - Gần đây, tại Phú Yên xuất hiện loại bọ lạ “tấn công” nhà dân hàng đêm. Chúng thường chui ra từ khe nứt trên tường, trần rơi xuống nên nhà...

Ngày 8/6, ông Trần Văn Ân, Phó chủ tịch UBND xã Đức Bình Tây, huyện miền núi Sông Hinh (Phú Yên) xác nhận tại địa phương xuất hiện bầy bọ lạ “tấn công” nhà dân. Hiện cơ quan chức năng đã gửi mẫu vật loài bọ cánh cứng này đến Trạm Bảo vệ thực vật huyện để có biện pháp phòng trừ.
Ông Ân khẳng định, loài bọ kỳ lạ này có hình thù giống con bọ hung, nhưng kích thước chỉ bằng một nửa hạt đậu xanh, hiện vẫn còn xuất hiện tại nhà bà Dương Thị Quê ở thôn Tuy Bình, xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh.