Xe tải hàng chục tấn “bay” vào quán ăn, thực khách hoảng loạn

(Kiến Thức) - Đang ngồi ăn khuya tại một quán trên tỉnh lộ 8 (giáp giữa tỉnh Bình Dương TPHCM), nhiều thực khách một phen bấn loạn, tháo chạy khỏi tay “tử thần” khi chiếc xe tải hàng chục tấn bay vào quán ăn sau khi lao qua dải phân cách, tông sập quán.

Đến rạng sáng nay 13/7, theo ghi nhận của PV Kiến Thức tại hiện trường vụ tai nạn giao thông xe tải hàng chục tấn "bay" vào quán ăn, lực lượng CSGT, Cảnh sát điều tra Tổng hợp Công an huyện Hóc Môn, TP HCM vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra, xử lý vụ việc.
Chiếc xe tải hàng chục tấn bất ngờ “bay” vào quán ăn khiến nhiều thực khách một phen bấn loạn.
Chiếc xe tải hàng chục tấn bất ngờ “bay” vào quán ăn khiến nhiều thực khách một phen bấn loạn.
Trước đó, khuya ngày 12/7, chiếc xe tải mang BKS 51C – 90538 do tài xế Trương Văn Hóa (27 tuổi) điều khiển chạy theo hướng từ cầu Phú Cường (TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) qua đường tỉnh lộ 8 về quận 12.
Khi chạy qua ngã ba Cầu Rạch Tra (xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) khoảng 50m thì bất ngờ xe tải tông vào dải phân cách rồi mất lái, lao sang hướng đường ngược lại.
 

Hiện trường xe tải tông sập quán ăn trong đêm khuya ở huyện Hóc Môn, TP HCM.
Hiện trường xe tải tông sập quán ăn trong đêm khuya ở huyện Hóc Môn, TP HCM. 
Cú mất lái khủng khiếp khiến xe tải “bay” thằng vào quán ăn ven đường, lúc này đang có một số khách đang ngồi ăn tối. Vụ việc khiến những thực khách trong quán một phen bấn loạn, nhanh chóng chạy vào bên trong nhà và may mắn thoát khỏi “tử thần” trong gang tấc.
Vẫn còn nguyên vẻ bàng hoàng, bà Huỳnh Thị Sáu (60 tuổi, chủ quán ăn) cho biết: “Tôi đang bán cho khách thì bất ngờ nghe tiếng động lớn. Nhìn ra đường thì thấy cả chiếc xe tải đang lao thẳng về hướng quán của mình nên hô hoán để mọi người cùng tháo chạy”.
Tại hiện trường, phần cửa và một bức tường bên trong quán ăn bị đổ sập. Chiếc xe tải bị hư phần đầu. Nhận được tin báo, Công an huyện Hóc Môn đến phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân và đồng thời điều tiết giao thông qua đoạn đường này.

Trao nhầm con ở Ba Vì: “Gia đình tôi mong từng ngày được nhận lại con đẻ”

(Kiến Thức) - Anh Phùng Giang Sơn - người viết đơn kiến nghị Bộ Y tế về việc mình bị trao nhầm con ở Ba Vì bày tỏ mong muốn sẵn sàng nhận cháu bé nuôi suốt 6 năm qua làm con nuôi.

Tiếp tục xoay quanh về vụ trao nhầm con ở Ba Vì suốt 6 năm đang gây xôn xao dư luận, PV đã tìm về địa phương xảy ra sự việc để tìm hiểu và làm rõ hơn những thông tin liên quan.
Trao đổi với PV, anh Phùng Giang Sơn (28 tuổi, ở Tây Đằng, huyện Ba Vì, TP Hà Nội) - người đã viết đơn kiến nghị lên Bộ Y tế về việc mình bị trao nhầm con - cho biết, hiện nay cả gia đình anh và gia đình của chị Vũ Thị Hương (35 tuổi, ở Phú Mỹ A) vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung. Do đó, cả hai cháu bé (Phùng T.H. và Đào N.M.) vẫn chưa được nhận bố mẹ đẻ của mình.

Chở gà giữa khuya, nam thanh niên bất ngờ gặp “ma kiểm dịch”

(Kiến Thức) - Phát hiện người thanh niên chở lồng gà đi tiêu thụ, đối tượng từng có nhiều tiền án về hành vi cưỡng đoạt tài sản đã đuổi theo và tự xưng mình là “cán bộ kiểm dịch”.

Sáng nay 12/7, trao đổi với PV Kiến Thức, Công an quận 9, TPHCM cho biết Đội điều tra Tổng hợp Công an quận 9 đang tạm giữ hình sự đối tượng Ngô Thanh Nam (31 tuổi, ngụ quận 9) về hành vi giả cán bộ kiểm dịch để cưỡng đoạt tài sản.
Nam thanh niên chở gà giữa khuya về sáng bất ngờ gặp “ma kiểm dịch”. Ảnh minh họa
Nam thanh niên chở gà giữa khuya về sáng bất ngờ gặp “ma kiểm dịch”. Ảnh minh họa
Kết quả điều tra ban đầu, rạng sáng ngày 8/7, Nam chạy xe máy 59B1-533.21 trên đường Nguyễn Xiển theo hướng từ quận 9 ra QL1A. Khi đi đến cầu Đồng Tròn (phường Long Bình, quận 9) thì Nam phát hiện anh Ngô Văn Hải (26 tuổi, quê Sóc Trăng) chở một lồng gà đi tiêu thụ theo hướng ngược lại.