Xe cán bộ kiểm lâm Bình Phước bị đặt mìn tự chế

Ông Nguyễn Văn Hữu, Phó phòng Pháp chế Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước phát hiện vật thể lạ trên xe liền tháo chạy ra ngoài. Khi lực lượng chức năng đến kiểm tra thì phát hiện một quả mìn tự chế đặt trên xe ông Hữu.

Tối ngày 14/1, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang vào cuộc điều tra, truy tìm kẻ đã đặt quả mìn tự chế trên chiếc xe ô tô của ông Nguyễn Văn Hữu, Phó phòng Pháp chế Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước.
Xe can bo kiem lam Binh Phuoc bi dat min tu che
Chiếc xe bị đặt mìn tự chế.
Trước đó, sáng cùng ngày, ông Hữu điều khiển chiếc xe BKS 93A-016.xx đi dự đám tang người quen ở TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Khi ông Hữu, ra về thì phát hiện một vật lạ đặt ở khu vực cần gạt nước trên đầu xe. Do sợ hãi vì nghi là mìn, ông Hữu báo sự việc cho cơ quan chức năng.
Cơ quan chức năng sau đó đến kiểm tra và phát hiện đó là một quả mìn tự chế có dạng chai tròn, dài khoảng 15cm, đường kính khoảng 20cm, trên đầu có hai dây điện thừa.
Được biết, trước khi về công tác tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước, ông Hữu là Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đồng Phú. Hiện, Công an tỉnh Bình Phước đang truy tìm kẻ đặt mìn tự chế trên xe ông Hữu.

Xét xử người đàn ông ném mìn vào nhà nữ giáo viên

Do ghen tuông, Đức chuẩn bị mìn tự chế rồi khống chế và ném mìn vào nhà một nữ giáo viên ngày mùng 2 Tết.

Ngày 20/11, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Phúc Đức (SN 1975, trú tại TP Hà Tĩnh) về tội 4 tội danh Giết người, Bắt giữ người trái pháp luật, Cố ý làm hư hỏng tài sản và Tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ. Đối tượng này bị cáo buộc ném mìn vào nhà nữ giáo viên do ghen tuông.

Cuộc đời “hoa khôi” vùng mỏ bị chồng ôm mìn đòi chết chung

Trong cơn ghen điên cuồng, người chồng ôm chặt vợ rồi rút chốt quả mìn tự chế để cùng chết. Người chồng chết tại chỗ, còn người phụ nữ từng được mệnh danh “hoa khôi” ở vùng mỏ Cẩm Phả (Quảng Ninh) ngày ấy đã may mắn thoát nạn. 

Nỗi ám ảnh bạo hành