Xác cô gái 18 tuổi bị đào trộm về làm đám cưới ma

Gia đình cô gái quá cố bị đánh cắp thi thể cho biết, năm ngoái có một nhóm người lạ mặt tới hỏi mua thi thể của cô gái để phục vụ nghi lễ đám cưới ma nhưng bị từ chối.

Cảnh sát thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đang điều tra một vụ đào mộ trộm xác diễn ra trên địa bàn. Xác chết bị đánh cắp là của một cô gái qua đời năm 18 tuổi.
Theo đó, ngày 4/12, bố mẹ của cô gái đi tảo mộ thì bất ngờ phát hiện thấy ngôi mộ của con gái bị đào bới, di cốt bên trong biến mất. Ngay lập tức, gia đình đã báo cáo cảnh sát về vụ việc để điều tra. Bên cạnh ngôi mộ bị đào xới, cảnh sát tìm thấy một đôi găng tay trắng nghi của một trong những tên đào mộ bỏ lại và thu giữ nó để làm vật chứng.
Xac co gai 18 tuoi bi dao trom ve lam dam cuoi ma
Người thân của cô gái quá cố bị đánh cắp thi thể. 
Gia đình cho biết, cô gái này đã tự tử vào năm 2001 khi mới 18 tuổi, sau khi cãi nhau với một người khác. Năm ngoái, một nhóm người lạ đã tới nhà đề nghị mua thi thể cô gái để làm cô dâu trong một đám cưới ma nhưng bị từ chối. Chính vì vậy, gia đình cô gái nghi rằng xác chết bị đánh cắp với mục đích phục vụ cho nghi lễ đám cưới ma.
“Ai đó đã đánh cắp thi thể của em gái tôi và phá mộ của con bé. Năm ngoái, một nhóm người đến nhà tôi và nói rằng muốn em gái tôi “kết hôn” với một gia đình khác, nhưng bị gia đình tôi từ chối. Chúng tôi sẽ không bao giờ đánh đổi em gái để lấy tiền“, chị gái của cô gái 18 tuổi đã khuất chia sẻ.
Đám cưới ma hay còn gọi là “minh hôn” là nghi lễ trong đó thi thể của cô dâu hoặc chú rể hoặc cả hai người được gia đình tổ chức đám cưới, hy vọng sẽ khiến họ cảm thấy thanh thản, bớt cô độc hơn ở thế giới bên kia. Một số quan điểm lại cho rằng nếu không tổ chức đám cưới ma cho người đã khuất, vong hồn của họ sẽ không được siêu thoát, mang lại những điều xui xẻo, tai họa cho gia đình đó.
Ngày này, những đám cưới như thế này vẫn đang diễn ra tại Trung Quốc. Nhiều gia đình thậm chí còn mua hoặc ăn trộm xác để làm nghi lễ này.
Năm 2012, một người phụ nữ đang mang thai ở Thiểm Tây đã bị sát hại trước khi thi thể của cô bị bán để làm cô dâu ma. Năm 2015, 3 người đàn ông ở Nhuế Thành, tỉnh Sơn Tây đã bị bắt vì bán xác chết của một cô gái với giá 25.000 tệ (gần 85 triệu đồng).

Binh sĩ Anh lại bị IS sát hạt bằng tên lửa chống tăng

(Kiến Thức) - 5 binh sĩ Anh đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng tên lửa chống tăng do phiến quân IS tiến hành tại tỉnh Deir Ezzor, Syria. Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi hai lính đặc nhiệm Anh trọng thương cũng tại tỉnh này.

Theo RT, tờ báo Al-Watan của Syria ngày 9/1 dẫn nguồn tin chiến trường cho hay, 5 binh sĩ Anh thiệt mạng trong vụ tấn công bằng tên lửa chống tăng do phiến quân IS tiến hành tại tỉnh Deir Ezzor.
Binh si Anh lai bi IS sat hat bang ten lua chong tang
 Nhiều binh sĩ Anh thương vong trong những vụ tấn công của phiến quân IS tại Syria thời gian gần đây. Ảnh: RT.
“Những quả tên lửa của nhóm khủng bố IS đã bắn trúng ngôi làng Al-Shaafah ở quận Abu Kamal, tỉnh Deir Ezzor. Các binh sĩ Anh này thuộc liên quân quốc tế chống IS do Mỹ dẫn đầu đang hoạt động tại khu vực thung lũng sông Euphrates gần biên giới với Iraq, nơi có sự hiện diện của các tay súng khủng bố”, nguồn tin cho hay.

Bí mật ADN bại lộ, gia đình tỷ phú quá cố kiện con trai “hờ”

Người cha tỷ phú mất để lại tài sản lớn cho con trai, nhưng kết quả xét nghiệm ADN lại kết luận họ không cùng huyết thống.

Tỷ phú Elis Gosta Hjukstrom sinh ra tại một ngôi làng nhỏ ở phía bắc Thụy Điển.

Chi hơn 600 triệu làm “đám cưới ma” cho con trai

Một gia đình ở Trung Quốc đã chi trả gần 180.000 nhân dân tệ để tổ chức đám cưới ma cho con trai quá cố vì lo sợ sẽ bị nguyền rủa.

Theo Mirror, một gia đình ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc bỏ ra khoản tiền 180.000 nhân dân tệ (hơn 600 triệu đồng) tổ chức “đám cưới ma” cho con trai đã khuất, trong đó chủ yếu dùng để mua xác chết phụ nữ để làm cô dâu.