Vũ "nhôm" bị yêu cầu trực tiếp bồi thường gần 300 tỉ

Số tiền này Vũ "nhôm" nhiều lần khẳng định trước tòa rằng đó là tiền vay cá nhân cựu tổng giám đốc, Vũ không chiếm đoạt của DAB nên không có trách nhiệm trả cho DAB.

Chiều nay, 12/12, phiên toà xét xử vụ thất thoát 3.608 tỉ đồng xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DAB) đã hoàn tất phần các bị cáo tự bào chữa, các luật sư bào chữa cho thân chủ, nguyên đơn dân sự và những người liên quan nêu các yêu cầu bồi thường...
Chủ toạ cho biết phần bào chữa bổ sung cho các bị cáo hoặc nêu yêu cầu bổ sung... sẽ được thực hiện khi đại diện VKS đối đáp vào sáng mai, 13/12.
Chủ toạ vừa nói xong thì Vũ "nhôm" giơ tay xin được nói, chủ toạ nói Vũ bỏ tay xuống và nhắc lại là sáng mai các bị cáo sẽ được bào chữa bổ sung sau khi VKS đối đáp.
Vu
Bị cáo Phan Văn Anh Vũ nhìn người nhà trước khi bước lên xe về trại tạm giam ở huyện Củ Chi
Ngân hàng Đông Á - nơi xảy ra các hành vi phạm tội của các bị cáo - đề nghị toà buộc cựu tổng giám đốc Trần Phương Bình phải bồi thường cho ngân hàng hơn 3.000 tỉ đồng, gần 70.000 lượng vàng. Đồng thời, ông Bình phải liên đới với một cá nhân bồi thường cho ngân hàng hơn 43 tỉ đồng và liên đới với cựu trung tá công an Nguyễn Hồng Ánh bồi thường 1.200 lượng vàng và lãi phát sinh.
Các bị cáo khác cũng chịu trách nhiệm bồi thường cho ngân hàng, trong đó số tiền mà ngân hàng đề nghị toà buộc bị cáo Phan Văn Anh Vũ - tức Vũ "nhôm", chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 - trực tiếp bồi thường cho ngân hàng cả gốc và lãi là hơn 292 tỉ đồng.
Tuy nhiên, Vũ nhiều lần khẳng định trước tòa rằng số tiền hơn 200 tỉ đồng mà gia đình Vũ "nhôm" đã nộp là tiền vay của cựu tổng giám đốc DAB Trần Phương Bình nên Vũ nhờ trả cho ông Bình. Vũ không chiếm đoạt của DAB nên không gọi là khắc phục hậu quả và Vũ không có trách nhiệm trả cho DAB.
"Số tiền đó là tiền cá nhân anh Bình cho bị cáo vay, đó là giao dịch dân sự. Nay anh Bình gặp nạn, bị cáo không thể làm ngơ. Không cần anh Bình đòi, bị cáo sẽ hoàn trả đúng và đủ trong vòng 30 ngày sau khi phiên tòa kết thúc" - Vũ cam kết trước toà.
Và đúng như cam kết, chiều 4/12, khi toà vẫn đang phần xét hỏi các bị cáo, gia đình bị cáo Vũ đã nộp toàn bộ số tiền này...
Chủ tọa phiên toà cũng nói số tiền này là khắc phục hậu quả hay không sẽ được xem xét trong khi nghị án. Nếu Vũ bị oan thì tiền này sẽ được trả lại ông Bình, những người gây oan cho Vũ sẽ bị xử lý...

Vụ Vũ "nhôm": 10 năm thanh tra không ra sai phạm

Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, do các bị cáo trong vụ án Vũ "nhôm" - Ngân hàng Đông Á (DongA Bank) dùng thủ đoạn tinh vi nên dù đã kiểm tra nhiều lần nhưng vẫn không phát hiện sai phạm.
 

18 giờ ngày 4/12, phiên xử vụ thiệt hại 3.608 tỉ đồng tại Ngân hàng (NH) Đông Á (DAB) đã kết thúc phần xét hỏi. Ngày 5 và 6/12, tòa tạm nghỉ để đại diện VKS chuẩn bị phần luận tội. Đáng chú ý là tại phần xét hỏi cuối, nhiều bị cáo và người liên quan trả lời không biết về các nghiệp vụ NH.
Vũ “nhôm” vẫn kêu oan

Người đi xe máy đập đầu xuống đường tử vong sau va chạm

(Kiến Thức) - Đang di chuyển trên đường Nguyễn Chánh (Hà Nội) người đàn ông đi xe máy xảy ra va chạm với ô tô, sau đó cả xe và người ngã xuống, đầu nạn nhân đập xuống đường tử vong.

Thông tin ban đầu vụ tai nạn khiến người đi xe máy đập đầu xuống đường tử vong xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 12/12, tại đường Nguyễn Chánh (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội).
Một nhân chứng cho hay, thời điểm trên, người đàn ông điều khiển xe máy biển số 36U8-1224 đang lưu thông đến đoạn giao cắt giữa Nguyễn Chánh - Mạc Thái Tổ thì va chạm với một ô tô (chưa rõ biển số).

Thực hư đỉnh núi Mẫu Sơn xuất hiện băng tuyết?

(Kiến Thức) - Thông tin trên đỉnh núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuất hiện băng tuyết ngày 12/12 đang gây xôn xao dư luận.

Chiều ngày 12/12, trao đổi với PV Kiến Thức ông Triệu Sáng Lèn - Chủ tịch UBND xã Mẫu Sơn (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) xác nhận trên địa bàn hiện đang có mưa, thời tiết lạnh. Tuy nhiên không thấy xuất hiện băng giá.
“Chúng tôi không thấy có băng tuyết. Trời đang mưa lạnh xã cũng đang tuyên truyền đến bà con để bà con phòng chánh rét cho cả người và gia súc an toàn” – ông Lèn nói.