Vụ giết trùm mafia khét tiếng rúng động nước Nga

Sau 2 lần thoát chết vì bị ám sát hụt, trùm mafia khét tiếng bậc nhất nước Nga đã không may mắn trong lần thứ 3.

Mời độc giả xem video: An ninh Nga trấn áp các phần tử tội phạm có tổ chức. (Nguồn RT)
Phát đạn duy nhất
Khách sạn Dvor Karetny xa hoa bậc nhất thủ đô Moscow, cách điện Kremlin chừng 2 km, là điểm đến yêu thích của giới nhà giàu, tài phiệt nước Nga. Buổi trưa đầu xuân năm 2013, một người đàn ông già cả, dáng người béo, bước nhanh khỏi nhà hàng sau khi dùng bữa.
Ông ta đi nhanh về phía chiếc xe chở mình thì bất chợt một tiếng “bụp” vang lên. Tiếng kêu đanh gọn, chắc nịch và người đàn ông ngã gục xuống đất. Dù được đưa đi viện cấp cứu ngay sau đó, người đàn ông vẫn không thể qua khỏi vì vết thương quá nặng. Đó là ngày mà cả nước Nga rúng động khi biết tin Aslan Usoyan qua đời.
Cái chết của trùm mafia Aslan (trái) khiến nước Nga rúng động.
Cái chết của trùm mafia Aslan (trái) khiến nước Nga rúng động. 
Aslan Usoyan, 75 tuổi, bị bắn chết bởi một phát đạn duy nhất. Sát thủ ra tay sử dụng một khẩu súng trường từ một tòa chung cư 10 tầng. Kẻ thủ ác cũng không được tìm ra. Aslan, kẻ từng được mệnh danh là “Bố già Usoyan” hay “Al Capone của nước Nga”, đã chết sau thời gian dài khiến nước Nga chao đảo. Cái chết của Aslan gây ra nhiều cảm xúc trái ngược với người biết tin.
Aslan là người Kurd, sinh ra và lớn lên ở vùng đất Gruzia thuộc Nga. Ông ta bắt đầu phạm tội từ khi 18 tuổi và chỉ sau đó một năm, Aslan “xộ khám” vì tấn công cảnh sát. Trong thời gian này, Aslan trở thành chỉ huy của tổ chức Vory v Zakone, một liên minh gồm các thành phần bất hảo trong tù. Aslan được mệnh danh là “kẻ phạm tội trong vòng luật pháp” vì luôn tuân thủ các luật lệ của thế giới ngầm. Tờ Economist nói rằng Aslan được đàn em gọi là “trùm mafia uy tín nhất Nga”.
Sau khi ra tù, Aslan chỉ huy các băng đảng bảo kê và thu tiền bất chính từ doanh nghiệp. Bất kì công ty, tập đoàn nào phản đối đều bị Aslan kéo quân tới đập phá, đe dọa, đổ sơn khắp nơi. Aslan là kẻ thích bạo lực nên hắn sẵn sàng sai đàn em tấn công bất kì ai phản kháng.
Khi có một số vốn trong tay, Aslan mở các sòng bạc và chuyển qua bán vũ khí. Khi Liên Xô tan rã, Aslan vẫn vươn vòi bạch tuộc của mình khắp nước Nga và nhiều nơi trên thế giới. Cũng vì quyền lực quá lớn mà Aslan trở thành mục tiêu của những băng nhóm xã hội đen khác. Ông ta từng 2 lần bị ám sát năm 1998 và 2010, tuy nhiên đều may mắn thoát chết. Lần thứ 3 này, Aslan đã không may mắn như vậy và chết tại bệnh viện.
Cảnh sát cho biết trong 2 lần ám sát trước, Aslan đều bị cùng một kẻ âm mưu giết hại, theo Interfax. Vụ ám sát “ông vua Aslan” lần thứ 3 xảy ra quá nhanh nên mặc dù được vệ sĩ bao vây tứ phía, Aslan vẫn bị trúng đạn và gục ngã. Cách hiện trường không xa, cảnh sát thu được một khẩu súng trường. Khẩu súng này là loại Val 9mm, chuyên dùng cho các đặc nhiệm Nga thời trước.
Cuộc chiến đẫm máu giành quyền lực
Tờ Bưu điện Washington cho biết vài năm trước khi Aslan bị ám sát, các ông trùm khét tiếng nhất ở Nga đã gặp mặt nhằm giải quyết bất đồng và phân chia khu vực cai trị. Dù vậy, cuộc họp kết thúc trong những tiếng cãi cọ, chửi thề và sự đe dọa lẫn nhau. Đại diện đàm phán của Aslan là Vyacheslav Ivankov sau này cũng bị ám sát năm 2009.
Cựu cảnh sát Alexander Mikhailov nói rằng cái chết của Aslan “giúp việc phân chia lãnh địa được hoàn tất nhanh chóng”. Ông Alexander dự đoán rằng các cuộc thanh trừng trong tương lai sẽ ít hơn.
Giáo sư Mark Galeotti từ đại học New York khẳng định cái chết của Aslan chưa phải hết mà là sự mở đầu cho cuộc chiến đẫm máu theo phong cách truyền thống nhằm trả thù lẫn nhau. Mark nói: “Cháu trai Aslan sẽ nối nghiệp ông mình và trả thù trong thời gian tới. Chắc chắn những cuộc chiến này sẽ không bao giờ có hồi kết”.
Một diễn biến khác đáng chú ý là ngày 1.2.2013, Rovshan Dzhaniyev, một tên tội phạm gốc Azerbaijan, được cho là bị bắn chết ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều người cho rằng Dzhaniyev là nghi phạm chính trong vụ ám sát ông trùm Aslan. Tuy nhiên, cảnh sát khẳng định trên tờ Moscow Times: “Một nửa tin rằng chính Dzhaniyev đã ra tay giết hại Aslan và bị thủ tiêu, số khác cho rằng Dzhaniyev không bị bắn chết mà chỉ tung tin đồn nhằm trốn tránh bị trả thù vì ra tay với ông trùm”.
Kênh Rossia 1 cho biết Astamir Gulia, thành viên chủ chốt của băng đảng đối đầu với ông trùm Aslan, bị bắn chết tại một nhà hàng Moscow hôm 18.1.2013. Nhiều ý kiến cho rằng Gulia chính là kẻ đã bắn chết ông trùm khét tiếng. Dù vậy, thông tin này đã bị dập tắt vì nhiều người khẳng định, Gulia không có khả năng thiện xạ điêu luyện tới vậy.
Cái chết của Aslan khiến các băng đảng nhanh chóng ngoi lên và tìm quyền kiểm soát đế chế của “ông vua Aslan” ở Moscow và Sochi. Sân vận động Sochi, nơi diễn ra Thế vận hội Mùa đông 2014, từng được Aslan kiểm soát toàn bộ. Trước đó, Eduard Kakosyan, kẻ thân tín với Aslan bị một tay súng lái xe máy bắn chết năm 2010.
Từ năm 2007, Aslan đã tranh giành lãnh địa với một băng đảng do Tariel Oniani kiểm soát tại khu vực Sochi. Những vụ đụng độ giữa 2 bên thường xuyên xảy ra. Cảnh sát nhiều lần tìm cách hòa giải nhưng bất thành. Khi được phỏng vấn, Aslan nói: “Nga là một dân tộc hòa bình nên chúng tôi cũng dùng hòa bình để ngăn chặn tình trạng vô thiên vô pháp”.
Hãng tin RT của Nga cho biết, các băng nhóm muốn diệt trừ Aslan vì ông ta sở hữu khối bất động sản đắc địa ở Sochi. Ngoài ra, ông trùm này cũng nắm trong tay nhiều công ty lớn tranh giành quyền đấu thầu tại thành phố đăng cai thế vận hội lớn nhất thế giới. Đây là “mỏ vàng” mà không tổ chức tội phạm nào bỏ qua.
Sergei Kanev, nhà báo chuyên về pháp luật của tờ Novaya Gazeta, nói: “Nơi nào có tiền, nơi đó có tội phạm. Sochi là căn cứ địa, là quê hương thứ hai của ông trùm Aslan”.
Xác của Aslan dự tính được chôn cất ở quê nhà Tbilisi (Gruzia), tuy nhiên chiếc máy bay chở Aslan không được phép hạ cánh. Do vậy, thi hài của Aslan Usoyan được chôn cất tại Moscow.

Steve Bannon: Từ sủng thần đến kẻ tội đồ bị Tổng thống Trump hắt hủi

Từng được tổng thống Mỹ coi như cánh tay phải, cựu chiến lược gia Steve Bannon bỗng chốc mất tất cả sau khi trút lửa và cuồng nộ lên sếp cũ tại Nhà Trắng bằng những lời lẽ gay gắt.

Sau cơn mưa tuyết nhỏ, thành phố Washington bị bao phủ trắng xóa. Trong bộ trang phục luộm thuộm thường ngày, Steve Bannon bước vào khách sạn 5 sao Hay-Adams cách Nhà Trắng không xa để phát biểu trước các thính giả.

Cựu chiến lược gia của Nhà Trắng, người từng được Donald Trump hết lời ca ngợi, đã diễn thuyết về “những người Mỹ tầm thường” tin rằng họ bị “thế giới bỏ lại phía sau”.

Ông nhận được phản ứng nồng nhiệt từ đám đông và hăng hái trả lời các câu hỏi. Bannon cư xử như thể sự nghiệp chính trị của ông chưa hề sụp đổ như những dòng tiêu đề nổi lên trên mặt báo.

Tuy nhiên, ngay sau buổi chiều lạnh giá đó, Bannon chính thức rời khỏi Breitbart News, nơi ông từng gọi là nền tảng của cánh hữu thay thế, một nhóm tân Phát xít, da trắng thượng đẳng và bài trừ Do Thái ủng hộ luật nhập cư và các thỏa thuận thương mại nghiêm ngặt hơn.

Đó là cú đánh cuối cùng sau một tuần quay cuồng. Bannon, người từng rời Nhà Trắng trong hổ thẹn, giờ lại bị đá khỏi chính công ty của mình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) chúc mừng Steve Bannon, cố vấn cao cấp của tổng thống, trong lễ nhậm chức của nhân viên cấp cao tại Phòng Đông của Nhà Trắng vào ngày 22/1/2017 ở Washington DC. Ảnh: AFP/Getty.
 Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) chúc mừng Steve Bannon, cố vấn cao cấp của tổng thống, trong lễ nhậm chức của nhân viên cấp cao tại Phòng Đông của Nhà Trắng vào ngày 22/1/2017 ở Washington DC. Ảnh: AFP/Getty.

Sự sụp đổ chóng vánh của người rỉ tai Trump

Chỉ vài tháng trước, Steve Bannon còn được coi là người đàn ông quyền lực thứ hai ở Washington. Cựu chiến lược gia trưởng của tổng thống Mỹ, người giật dây những quyết định gây tranh cãi tại Phòng Bầu dục, từng được ví như kẻ rỉ tai Trump.

17 tháng trước, ông là “tài năng xuất sắc nhất trong chính trị” theo lời Trump. Giờ đây, ông chỉ là “Steve cẩu thả”, con người bất hạnh bị tổng thống đương nhiệm đặt biệt danh chế nhạo.

Nguyên nhân là Bannon đã nói những điều làm mếch lòng sếp cũ trong cuốn sách “Lửa và Cuồng nộ: Bên trong Nhà Trắng của Trump” (Fire and Fury: Inside The Trump White House).

Cựu chiến lược gia tại Nhà Trắng đã nặng lời chỉ trích tổng thống và gia đình. Ông gọi quyết định gặp mặt người Nga của Donald Trump Jr, con trai của ông Trump, trong chiến dịch tranh cử năm ngoái là “mưu phản”.

Nỗ lực cải chính của Bannon sau đó cũng không ngăn được cơn giận của tổng thống. Trong một tuyên bố dài dòng, ông Trump nói Bannon “đã bị mất trí”. Ông nói với Wall Street Journal rằng ông cảm thấy bị phản bội và ban cho Bannon “nụ hôn tử thần” bằng biệt danh “Steve cẩu thả”.

Cuốn sách "Lửa và Cuồng nộ: Bên trong Nhà Trắng của Trump" được bày bán tại hiệu sách Book Culture ở New York. Ảnh: Reuters.
 Cuốn sách "Lửa và Cuồng nộ: Bên trong Nhà Trắng của Trump" được bày bán tại hiệu sách Book Culture ở New York. Ảnh: Reuters.

Không lâu sau khi cuốn sách của Michael Wolff được phát hành, sự sụp đổ của Bannon đã không thể cứu vãn. Ông rời đế chế truyền thông quyền lực Breitbart, bị những người ủng hộ cắt đứt quan hệ và đối mặt tương lai vô định.

“Cú tự sát chính trị này đáng ghi vào lịch sử. Bannon vẫn nghĩ mình là một nhà cách mạng. Nhận thức đó sẽ không thay đổi. Chỉ là bây giờ ông ta không có phương tiện, không có nhân viên, không có kênh truyền thông và không có nhà tài trợ lớn cho tham vọng của mình", trang Axios nhấn mạnh.

Theo BBC, ngay cả trong Nhà Trắng, nơi sự nghiệp của các chính trị gia thường ngắn ngủi, sự thăng tiến và sụp đổ đột ngột của Bannon vẫn được coi là đáng chú ý.

Rũ bỏ thực tế phũ phàng

Cách đây một năm, trong bài diễn văn nhậm chức, ông Trump đã nhắc đến hai cụm từ “America First” (Nước Mỹ trước tiên) và “American carnage” (Sự tàn sát nước Mỹ). Cả hai được cho là tác phẩm của Bannon và Stephen Miller, người vẫn là cố vấn chính sách cao cấp tại Nhà Trắng.

Dẫn dắt chiến dịch của Trump trong những tháng cuối cùng và giữ vững niềm tin khi những người khác đã bỏ rơi ứng viên đảng Cộng hòa, Bannon được xem là trợ thủ hàng đầu trong mắt vị tỷ phú New York.

Sau khi tới Nhà Trắng cùng ông Trump, Bannon trở thành chiến lược gia trưởng với văn phòng ở Cánh Tây và đường dây trực tiếp tới Phòng Bầu dục để báo cáo thẳng cho tổng thống.

Ở vị trí quyền lực này, Bannon dường như đủ khả năng loại bỏ các cơ quan và lãnh đạo bị ông tuyên bố là tham nhũng và trục lợi. Chẳng mấy chốc, chân dung vị cố vấn đã bao phủ trang bìa các tạp chí cùng những lời đồn thổi về “Tổng thống Bannon”.

Steve Bannon nghe Donald Trump phát biểu với báo chí trong Phòng Nội các của Nhà Trắng. Ảnh: AFP/Getty.
 Steve Bannon nghe Donald Trump phát biểu với báo chí trong Phòng Nội các của Nhà Trắng. Ảnh: AFP/Getty.

Tuy nhiên, giống như câu chuyện trong thần thoại, Bannon đã bay quá gần Mặt Trời. Ông bị loại khỏi Hội đồng An ninh Quốc gia và dần bị cho ra rìa. Tháng 8 năm ngoái, sau thất bại trong cuộc đấu đá quyền lực với con gái Ivanka và con rể Jared Kushner của Trump, hai cố vấn cao cấp của tổng thống, ông bị đẩy khỏi chính quyền.

Bannon quay lại làm chủ tịch điều hành của Breitbart và hoạt động chính trị tích cực hơn. Một khi đã ở bên ngoài chính quyền, ông được tự do theo đuổi các kẻ thù chính trị của mình.

Bannon đặt ra nhiệm vụ táo bạo nhằm thách thức các chính khách đương nhiệm của đảng Cộng hòa mà ông cho rằng không đủ trung thành với chương trình nghị sự của Trump.

Ông thề sẽ thay thế Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, lãnh đạo đảng Cộng hòa, và bắt đầu ủng hộ các ứng viên cực hữu dù một số người có hồ sơ đáng ngờ và bị mất điểm trong các cuộc thăm dò.

Sự ủng hộ hết lòng của Bannon đối với Roy S. Moore tại Alabama, ngay cả khi các cáo buộc về việc cựu thẩm phán này tiếp cận các thiếu nữ 14 tuổi nổi lên, đã dẫn đến thất bại ê chề. Lần đầu tiên bang Alabama có một nghị sĩ đảng Dân chủ tại Thượng viện.

Tại Breitbart, Bannon dường như đã đánh mất sự tín nhiệm của các nhà quản lý và các cây bút, những người từng nhất mực trung thành khi ông biến trang web này từ một công ty khởi nghiệp lộn xộn thành một trong những kênh truyền thông đối lập cánh hữu có tiếng nói mạnh mẽ nhất.

Theo các cuộc phỏng vấn của New York Times với một số nguồn tin thân cận, sự tín nhiệm ngày càng sụt giảm trong thời gian gần đây khi Bannon tỏ ra sa sút nghiêm trọng trong khả năng đánh giá.

Một số cộng sự và bạn bè cho biết Bannon có vẻ xa rời thực tại, ông không thể hoặc không muốn nhìn nhận mức độ nghiêm trọng của việc mình bị đuổi khỏi Nhà Trắng và ảnh hưởng tiềm tàng của việc này đối với Breitbart.

Những người làm việc cùng Bannon trong vài tháng qua nói rằng ông ngày càng tỏ ra kiêu ngạo và xa cách. Việc Bannon công khai xúc phạm gia đình tổng thống mà không nghĩ đến hậu quả chỉ là giọt nước làm tràn ly.

Không còn đường quay đầu

Động thái tiếp theo của Bannon sẽ được theo dõi sát sao. Ông hiện vẫn sống trong ngôi nhà được gọi là “Tòa đại sứ Breitbart” trên Đồi Capitol, nơi từ lâu đã trở thành trụ sở không chính thức của Breitbart News. Sự ra đi lần này giúp Bannon không còn phải làm việc với chủ sở hữu Breitbart Larry Solov và giám đốc điều hành Mercer.

“Nếu nhìn vào sự nghiệp của ông ấy thì anh sẽ thấy cứ mỗi 6 hoặc 7 năm ông ấy lại lặp lại điều này. Ông ấy trở nên vô cùng hung hăng và muốn làm mọi thứ theo cách của mình”, một nguồn tin thân cận nói với Guardian.

Một số người nghi ngờ rằng cuối cùng Bannon sẽ lại kết nối với Trump. “Họ giống như hai ngôi sao có cùng quỹ đạo và tương trợ lẫn nhau. Giờ họ đang tách ra nhưng tôi nghĩ đó không phải là sự chia tách hoàn toàn”, Michael Steele, cựu Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa, nhận xét.

Cố vấn cao cấp Jared Kushner, cố vấn chính sách Stephen Miller và chiến lược gia trưởng Steve Bannon theo dõi Tổng thống Donald Trump trong buổi ký sắc lệnh về nhập khẩu thép tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ở Washington, ngày 20/4/2017. Ảnh: Washington Post/Getty.
 Cố vấn cao cấp Jared Kushner, cố vấn chính sách Stephen Miller và chiến lược gia trưởng Steve Bannon theo dõi Tổng thống Donald Trump trong buổi ký sắc lệnh về nhập khẩu thép tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ở Washington, ngày 20/4/2017. Ảnh: Washington Post/Getty.

“Hai người họ vẫn cần nhau. Trump có nền tảng còn Bannon có thông điệp. Tôi đồ rằng chỉ đến hè này là hai người họ lại trò chuyện với nhau. Tôi sẽ không quá ngạc nhiên nếu hiện tại họ vẫn giữ liên lạc”, Steele nói với Guardian.

Trong khi đó, số khác lại cho rằng Bannon không còn đường quay đầu dù đã tỏ ra hối hận sau những sai lầm của mình. Cuối tuần trước, Nhà Trắng đã cử các đồng minh của ông Trump và các thành viên chủ chốt của chính quyền tới chương trình talk show Chủ nhật để bảo vệ tổng thống và hạ thấp uy tín của Bannon.

Tiếng nói mạnh mẽ nhất là Stephen Miller, người từng theo sát Bannon tại Nhà Trắng và được Bannon coi như hậu bối. Xuất hiện trên CNN hôm 14/1, Miller tuyên bố ý kiến của ông Bannon trong cuốn sách của nhà báo Michael Wolff là "nực cười".

Hôm 15/1, khi được hỏi liệu tuyên bố của Bannon rằng Donald Trump Jr. là "một người yêu nước" có thay đổi được gì hay không, phó phát ngôn viên Nhà Trắng Hogan Gidley tỏ ra ngập ngừng.

“Tại thời điểm này tôi cho rằng ông Bannon không có đường quay lại”, ông nói.

Mafia Mỹ đòi 227 tỉ đồng vì chơi bóng bàn bị thương

Trùm mafia Mỹ khét tiếng cho rằng chính quyền Mỹ “không thể bảo vệ” khiến hắn bị thương khi chơi bóng bàn trong tù.

Thomas Gioeli, trùm mafia Mỹ với biệt danh Tommy Shots, mới đây đã khởi kiện lên tòa án Mỹ vì…không thể bảo vệ ông ta. Thomas kiện chính phủ Mỹ vì trong một lần chơi bóng bàn ở nhà tù liên bang, người này bị thương. Số tiền Thomas đòi bồi thường vì vết thương lên tới 8 triệu bảng Anh (khoảng 227 tỉ đồng).
Mafia My doi 227 ti dong vi choi bong ban bi thuong
 Thomas bị thương năm 2013 khi chơi bóng bàn trong nhà tù ở New York.

Cuộc đời sát thủ âm mưu soán ngôi của 2 trùm mafia

Joe Gallo bước vào thế giới tội phạm khá sớm và trở thành sát thủ khét tiếng, gã từng âm mưu soán ngôi của 2 trùm mafia đầy quyền lực.

Chào đời tại quận Brooklyn, thành phố New York, Mỹ vào năm 1929, Joseph Gallo (tên thường gọi là Joe) là con của một người bán rượu lậu trong thời kỳ chính phủ Mỹ cấm kinh doanh rượu. Nhận thấy Joe tiếp xúc với mầm mống tội ác từ nhỏ, song người cha chẳng làm gì để ngăn cản con trai lún sâu vào thế giới ngầm, Los Angeles Times cho biết.