Vụ du khách Nhật bị 'chém' gần 3 triệu tiền xích lô khai gì tại công an?

(Kiến Thức) - Công an phường Bến Nghé (quận 1, TP HCM) đã mời người lái xích lô “chặt chém” cuốc xe gần 3 triệu đồng lên làm việc.

Trưa 6/8, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an phường Bến Nghé cho biết đã mời được người lái xe xích lô "chặt chém" du khách Nhật gần 3 triệu đồng.

“Tài xế này đã được công an phường mời về ngày hôm qua để làm việc nhưng hôm nay ông ta mới thừa nhận hành vi lấy số tiền 2,9 triệu đồng của du khách Nhật.

Hiện công an vẫn đang tiếp tục lấy lời khai, hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật”, lãnh đạo Công an phường Bến Nghé thông tin.

Vu du khach Nhat bi 'chem' gan 3 trieu tien xich lo khai gi tai cong an?
 Xích lô chở khách du lịch tại TP HCM (ảnh minh họa).

Trước đó, cụ Oki cùng người nhà đến TP HCM đi du lịch và thăm người thân. Khoảng 6h ngày 3/8, cụ ra khỏi khách sạn, đi dạo xung quanh. Sau đó, một người chạy xích lô đến và ngỏ ý muốn chở cụ về khách sạn.

Vì đoạn đường rất ngắn nên cụ có ý định sẽ gửi tài xế 500.000 đồng để cảm ơn nhưng khi đến nơi, người này thò tay vào ví của cụ và lấy hết 5 tờ 500.000 đồng và 2 tờ 200.000 đồng rồi bỏ đi.

Tổng cộng cuốc xe ngắn ngay khu vực trung tâm TP là 2,9 triệu đồng.

Hiện cụ ông Oki Toshiyuki đã về nước nên cơ quan quản lý đang liên hệ với người nhà của cụ để ghi nhận thông tin.

>>> Xem thêm video: Chặt chém du khách và cái giá phải trả
 

Lính biên phòng "cực chất" dẫn độ đường dây đánh bạc nghìn tỷ về Trung Quốc

(Kiến Thức) - Hơn 380 đối tượng người Trung Quốc trong vụ đánh bạc 10.000 tỷ bị phát hiện ở Hải Phòng đã được dẫn độ bàn giao cho phía Trung Quốc tiếp tục điều tra xử lý.

Linh bien phong
 Thông tin mới nhất về vụ việc Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hải Phòng triệt phá thành công đường dây đánh bạc 10.000 tỷ của người Trung Quốc tại tòa nhà thuộc Khu đô thị Our City (quận Dương Kinh, TP Hải Phòng), sáng 1/8, hơn 380 người Trung Quốc tham gia điều hành đường dây đánh bạc đã được dẫn độ bằng ô tô từ Hải Phòng lên Lạng Sơn để giao cho Trung Quốc xử lý. 
Linh bien phong
Khu đô thị Our City (Hải Phòng)  thời điểm các đối tượng bắt đầu bị dẫn độ.

Thân thể bé trai 11 tuổi rướm máu, lở loét vì bị thầy chùa đánh đập dã man

Bà Hương ngã quỵ khi thấy khắp nơi trên thân thể con trai hằn những vết roi bầm tím, nhiều vết lở loét sâu, rướm máu đã sắp thành sẹo.

Ngày 6/8, một nguồn tin cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đã trưng cầu giám định thương tật với bé trai TVĐK (11 tuổi) để làm rõ việc cháu bé bị bạo hành.

Vợ chồng chủ quán “chặt chém” khách xin lỗi và đóng cửa quán

(Kiến Thức) - Sau khi quán nước bị một nhóm người đến đập phá, vợ chồng chủ quan bị tố hành hung, "chặt chém" khách tại Bến Lức, Long An đã gửi lời xin lỗi khách và đóng cửa quán chuyển đi nơi khác. 

Liên quan đến vụ việc chủ quán "chặt chém" khách hàng bị dư luận phản ứng đến đập phá "sang bằng" cửa hàng. Mới đây, bà Lê Thị Kim Huệ (38 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) chủ quán ăn uống Bảo Châu nằm ven Quốc lộ 1 đoạn qua ấp 3, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Long An cho biết đã gửi lời xin lỗi đến vị khách bị đánh và tuyên bố đóng cửa quán chuyển đi nơi khác.
Vo chong chu quan “chat chem” khach xin loi va dong cua quan
Quán nước của vợ chồng bà Huệ bị đập phá sau khi bị tố hành hung khách. 
Trước đó vào khoảng 18h ngày 1/5, anh Nguyễn Xuân Quang Minh (38 tuổi) cùng vợ là chị Phạm Thị Cẩm Duyên (35 tuổi) và 2 con nhỏ ghé vào quán nước
Tại đây, vợ chồng anh Minh bị chủ quán (khoảng 40 tuổi) "hét" giá 60.000 đồng cho 2 chai nước ngọt. Thắc mắc về cái giá gấp 3 lần bình thường cùng với câu nói đùa "chắc chỉ bán một lần", vợ chồng anh bị nữ chủ quán quát nạt.