Vụ 'cắt xén' bữa ăn ở Quảng Ninh: Những tin nhắn từ khu cách ly

Nhiều bạn đọc hiện đang cách ly tại các khu cách ly tập trung tỉnh Quảng Ninh đã gửi tin nhắn, gọi điện cho phóng viên Tiền Phong để phản ánh hiện thực cuộc sống hàng ngày của họ trong khu cách ly.

Những ngày giáp Tết cũng là những ngày "chạy đua" của tỉnh Quảng Ninh với từng giờ, từng phút để cách ly, khoanh vùng, phong tỏa, truy tìm F1 đến F5 của những ca nhiễm COVID-19. Cũng trong thời gian này, phóng viên Tiền Phong liên tục nhận được tin nhắn, cuộc gọi của những người cách ly, nhân viên y tế tại các khu cách ly tập trung trên toàn tỉnh.
Họ phản ánh tình trạng những bữa ăn không đảm bảo dinh dưỡng và không xứng đáng với số tiền của Chính phủ và tỉnh hỗ trợ. Những bức xúc thường ngày cũng được những người trong cuộc thổ lộ. Nhiều người tỏ ra bất bình và thất vọng khi không được hưởng quyền lợi chính đáng.
Sau khi báo Tiền Phong có bài phản ánh tình trạng "cắt xén" bữa ăn trong khu cách ly, nhiều bạn đọc, người cách ly tiếp tục thông tin về các bữa ăn từ nhiều khu cách ly trên toàn tỉnh.
Vu 'cat xen' bua an o Quang Ninh: Nhung tin nhan tu khu cach ly
 Những tin nhắn phản ánh đa chiều của bạn đọc và người cách ly tập trung gửi về. Nơi khen ngon, người kêu không nuốt nổi.

Vu 'cat xen' bua an o Quang Ninh: Nhung tin nhan tu khu cach ly-Hinh-2
 Hàng loạt hình ảnh của bữa ăn tại các khu cách ly trên toàn tỉnh được gửi cho PV Tiền Phong. Một số bạn đọc cho rằng những bưa ăn này không đảm bảo chất lượng, miếng giò to đùng vẫn để nguyên không cắt; nơi khác kiến nghị thì được giải thích: Tết không mua được đồ, chỉ ăn vậy thôi!

Vu 'cat xen' bua an o Quang Ninh: Nhung tin nhan tu khu cach ly-Hinh-3
 Một bạn đang cách ly ở Đông Triều cho biết, mỗi ngày những người cách ly tại đây được phát 2 chiếc bánh chưng để ăn Tết. Không ăn nổi nên bánh được xếp thành chồng chờ ngày ra viện để bỏ đi. Cũng ở Đông Triều, một số bạn phản ánh cuộc sống sinh hoạt bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn.

Vu 'cat xen' bua an o Quang Ninh: Nhung tin nhan tu khu cach ly-Hinh-4
 Sau khi báo Tiền Phong phản ánh tình trạng cắt xén bữa ăn trong các khu cách ly, những người cách ly liên tục gửi thông tin và cho biết họ không ăn để phản đối vì những suất cơm không đảm bảo nhưng được giải thích: ăn bình dân thôi để dành tiền mang về.

Vu 'cat xen' bua an o Quang Ninh: Nhung tin nhan tu khu cach ly-Hinh-5
 Nhiều bạn tỏ ra thất vọng vì trong thời gian cách ly chưa một ngày được ăn suất ăn do Chính phủ và tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ với tổng số tiền 410 nghìn đồng. Số tiền này được chia làm 3 bữa, bữa sáng 50 nghìn đồng, bữa trưa và bữa tối đều là 180 nghìn đồng.

Bữa ăn bán trú trường Trần Thị Bưởi bị tố cắt xén: Đúng... xử sao?

(Kiến Thức) - Nếu có việc trường Tiểu học Trần Thị Bưởi cắt xén khẩu phần ăn của học sinh, các cơ quan quản lý cần vào cuộc làm rõ và phải có biện pháp xử lý, răn đe trong trường hợp có vi phạm.

Vụ việc nhiều phụ huynh bức xúc về khẩu phần ăn bán trú “èo uột” tại trường Tiểu học Trần Thị Bưởi, quận 9, TP HCM thu hút sự chú ý của dư luận. Dư luận đặt câu hỏi nếu có việc bị tố cắt xén khẩu phần ăn, nhà trường và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống sẽ bị xử lý như thế nào?
Bua an ban tru truong Tran Thi Buoi bi to cat xen: Dung... xu sao?
 Bữa ăn bán trú với khẩu phần ăn èo uột khiến các phụ huynh bức xúc.

Sầm Sơn bị tố tái diễn vấn nạn “chặt chém”, giăng bẫy lừa du khách

Nhiều du khách bức xúc khi bị những người hoạt động dịch vụ tại các điểm du lịch ở Sầm Sơn (Thanh Hóa) gài bẫy để thu tiền, "chặt chém" giá cả. Ông Cao Văn Tâm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và du lịch thành phố Sầm Sơn thừa nhận sự việc.

Chiều mùng 7 Tết Tân Sửu, gia đình anh Cao Văn Lâm (huyện Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đến khu du lịch hòn Trống Mái (phường Trường Sơn, TP. Sầm Sơn) để vãn cảnh và vui chơi đầu xuân.
Sau khi gửi xe ô tô với giá vé "bằng miệng" 30 nghìn đồng, gia đình anh Lâm tiến lại khu vực hòn Trống Mái để chụp ảnh kỷ niệm. Do khu vực này được bày trí các ghế xích đu, hình tượng Tôn Ngộ Không bắt mắt nên các con của anh Lâm thích thú đứng cạnh để chụp ảnh.